19/08/2019 10:37 GMT+7

Phá án khủng bố trụ sở Công an ở TP.HCM - Kỳ cuối: 15 ngày đêm phá án

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Hai ngày sau vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, lực lượng điều tra đã bắt được cha con 'tỉnh trưởng' Nguyễn Khanh, lần ra thông tin những người trực tiếp gây nổ.

Phá án khủng bố trụ sở Công an ở TP.HCM - Kỳ cuối: 15 ngày đêm phá án - Ảnh 1.

Dương Khắc Minh bị bắt khi đi xe máy trên đường - Ảnh: CACC

Các mũi trinh sát phải đeo bám manh mối dù nhỏ nhất suốt nửa tháng mới bắt được những kẻ trực tiếp .

Truy bắt hai kẻ kích nổ

Trinh sát nhớ lại ngày 22-6-2018, cha con Khanh khai ra hai người tên Minh, Nam trực tiếp đặt và kích hoạt "bom". Ngay lập tức, nhiều tổ công tác truy tìm khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Đến khi bắt được Giang, thông tin mới được củng cố.

Ngày 30-6-2018, tin báo một trong hai nghi phạm xuất hiện tại bến xe Miền Đông, TP.HCM. Nhiều tổ công tác bí mật bao vây, truy bắt nhưng nghi phạm đã nhanh chân đón xe đi Đắk Nông.

Lập tức một tổ công tác lên đường đi Đắk Nông truy tìm nghi phạm. Rà soát khắp các huyện miền núi, trinh sát phát hiện kẻ này lại rời Đắk Nông đi Đắk Lắk. Họ tiếp tục lần theo chiếc xe khách chở nghi phạm.

Tuy nhiên, việc di chuyển hướng Đắk Lắk chỉ nhằm đánh lạc hướng.

"Đến một khu rừng vắng trên quốc lộ 14 (giáp ranh Đắk Lắk và Đắk Nông), đối tượng xuống xe, đón xe khách khác di chuyển ngược về miền Tây" - trinh sát nhớ lại.

Tổ trinh sát lại quyết liệt đeo bám xe khách chở nghi phạm đang di chuyển từ Đắk Lắk về miền Tây. Đêm 2-7-2018, họ tiếp cận được xe khách tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) và khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Đối tượng Nam khai tên thật Vũ Hoàng Nam, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thừa nhận mình là người trực tiếp kích hoạt hai trái nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm nhiều người bị thương.

Từ thông tin khai thác Nam, nhiều tổ công tác chắp nối các dữ liệu nhận dạng để truy bắt đối tượng trực tiếp gây nổ thứ hai. Đến ngày 7-7-2018, các trinh sát nhận tin người tên Minh thuê phòng trọ lẩn trốn tại Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát phối hợp Công an Đồng Nai mật phục khắp các tuyến đường quanh khu công nghiệp. Trong đêm, Minh bịt mặt ngồi sau xe máy một người bạn, rời khỏi khu công nghiệp thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phá án khủng bố trụ sở Công an ở TP.HCM - Kỳ cuối: 15 ngày đêm phá án - Ảnh 2.

Tổ công tác “ăn bụi, ngủ đường” lên kế hoạch truy bắt - Ảnh: CACC

Giả xác nhận hạnh kiểm để ""

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này khai khoảng 19h ngày 19-6-2018, Nam, Minh, Giang ngồi tại một quán cà phê cạnh công viên ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Giang hỏi Nam, Minh có "đánh bom" một trụ sở công an (địa điểm cả hai tự chọn) được không? Hai người này gật đầu nhận lời và chờ Giang đi lấy trái nổ.

Khoảng 30 phút, Nam, Minh lấy xe Wave chạy lòng vòng cho đến khi nhìn thấy Giang ra tín hiệu "giao dịch".

Hai bên dừng xe giữa đường, Giang đưa hai trái nổ màu xám đựng trong bọc nilông màu đen, một remote và hướng dẫn cách sử dụng. Giang còn dặn dò Nam, Minh mua thêm hai bình ăcquy xe máy nối kích nổ.

Sau đó Nam, Minh chạy xe đến khu vực đối diện Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) nghỉ lại ở một khách sạn, bàn kế hoạch ngày mai đi khủng bố.

Sáng 20-6-2018, Nam, Minh đến nhà trọ trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) và mua bình ăcquy đấu nối hai trái nổ, một trái gói trong hộp quà, một trái bỏ trong túi xách. Sau đó cả hai đi xe máy đến quận Tân Bình, dừng lại một tiệm dán đềcan để dán hai bên hông xe màu đen, dán biển số chính thành biển số giả rồi ngồi uống cà phê khu Bàu Cát.

Khoảng 14h cùng ngày, Nam chở Minh đi thăm dò trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Sau khi quay lại cách 10m, Nam dừng xe, đi vào trụ sở công an, trên tay cầm trái nổ gói trong hộp quà, còn trái nổ đựng trong túi xách đeo trước ngực.

Nam bước vào trụ sở công an, giả vờ đưa giấy xác nhận hạnh kiểm và đặt trái nổ đựng trong túi xách lên ghế. Sau đó Nam đi ra ngoài lấy remote trong túi áo, bấm "quả bom" trên ghế phát nổ. Còn trái nổ trên tay, Nam tiếp tục ném trước trụ sở công an rồi chạy đến chỗ Minh, lấy remote từ Minh để bấm kích nổ lần hai...

Gây án xong, Minh chở Nam chạy một đoạn, rồi "đổi tài" để Nam chở Minh bỏ trốn. Khoảng 15h cùng ngày, Nam gọi Khanh: "Xong rồi, giờ sao chú?". Khanh nói: "Chạy về đây, tao hỏi một số việc".

Khoảng một giờ sau, Nam, Minh, Khanh, Giang cùng gặp nhau tại một quán cà phê ở TP Biên Hòa. Nam báo cáo hoàn thành nhiệm vụ gây nổ trụ sở công an. Khanh hỏi: "Có ai bị sao không?". Nam trả lời: "Có lẽ 3 người bị thương".

Sau đó Minh về quận 9 lấy xe máy của mình rồi trở lại Đồng Nai cùng Nam lẩn trốn ở một nhà trọ. Đến ngày 29-6-2018, họ thống nhất mỗi người trốn một nơi. Nam trốn lên Đắk Nông, còn Minh về quê Thanh Hóa.

Một thời gian, Minh trở lại TP Biên Hòa ẩn núp, nhận tiền tài trợ của tổ chức ở nước ngoài tiếp tục hoạt động thì bị bắt.

Xem thường tính mạng con người

Theo cơ quan công an, đây là một tổ chức do nhiều phần tử ở nước ngoài cấu kết một số thành phần quá khích trong nước nhằm tuyên truyền, kêu gọi chống phá nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Tổ chức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, đặc biệt nguy hiểm, liên kết chặt chẽ, được chỉ đạo cụ thể trong việc mua chất nổ để chế tạo trái nổ. Sau đó đem đi gây nổ tại các trụ sở cơ quan chính quyền, gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người.

Những người tham gia được tổ chức ở nước ngoài hỗ trợ tiền bạc, hứa hẹn phong chức sắc.

"Thông qua tài khoản của con gái Khanh, tổ chức chuyển tiền nhiều lần cho Khanh hơn 140 triệu đồng để chế bom, mìn hoạt động. Hứa hẹn nếu gây các vụ nổ thành công, "tỉnh trưởng" Khanh sẽ được "nâng hàm" thiếu tướng, phụ trách một khu vực rộng lớn" - một cán bộ điều tra nói.

Tổ chức này thuộc dạng "bình mới rượu cũ", khi tách ra hoạt động từ một tổ chức khác ở nước ngoài. Người chỉ huy cao nhất là tổng tư lệnh, dưới có phó thủ tướng, tổng cục trưởng, người phát ngôn, hải quân, không quân... Chủ trương tiến hành bạo động vũ trang, kích động người tham gia bạo loạn, lật đổ chính quyền.

Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng liên quan tổ chức được trao đổi, huấn luyện bằng nhiều cách bí mật hoặc thông qua mạng xã hội. Tổ chức thực hiện khủng bố kiểu "sói đơn độc", đơn tuyến.

"Nghĩa là từng cá nhân, nhóm nhỏ liên hệ trực tiếp chỉ huy nhận nhiệm vụ khủng bố, nhiều đường dây trong tổ chức cũng không biết nhau. Cách thức này rất nguy hiểm, thế giới lên án, nhiều nước rất vất vả đối phó" - một cán bộ điều tra chia sẻ.

Đến đây, vụ án cơ bản sáng tỏ, Phòng cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, bàn giao chín nghi phạm cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý.

Đánh giá hành trình , ban giám đốc Công an TP.HCM cho biết kết quả đạt được không chỉ từ sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, mà còn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự giúp đỡ của người dân.

Nhờ đó vụ án nhanh chóng được khám phá, ngăn chặn những vụ khủng bố diễn ra tiếp theo với hậu quả khó lường...

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Xuân Phương điều tra tội "khủng bố".

Đồng thời khởi tố Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật điều tra tội "mua bán trái phép vật liệu nổ".

TTO - Ít ai biết được hành trình phá án như một bộ phim hành động nghẹt thở, nhiều tình tiết đến bây giờ mới kể của các chiến sĩ công an trong vụ án nổ bom khủng bố tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

SƠN BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar