16/07/2012 18:49 GMT+7

Paul McCarney phải ngưng diễn vì quá giờ giới nghiêm

MỘC MIÊN (Theo AP, Guardian)
MỘC MIÊN (Theo AP, Guardian)

TTO - Mặc dù chưa biểu diễn xong nhưng hai siêu sao Paul McCarney và Bruce Springsteen đã buộc phải rời sân khấu trong im lặng khi họ biểu diễn quá giờ giới nghiêm âm thanh tại công viên Hyde Park (Anh).

Phóng to

Paul McCartney và Bruce Springsteen trên sân khấu Hyde Park - Ảnh: CBSNews

Buổi hòa nhạc diễn ra tại công viên Hyde Park rộng 140ha, nơi tiếp giáp với một số khu phố dành cho những người London giàu có. Những người này không thích những buổi biểu diễn thu hút đông đảo người hâm mộ. Họ không ngừng khiếu nại về sự phiền nhiễu và ồn ào khiến chính quyền London phải ra quy định yêu cầu các buổi hòa nhạc ở Hyde Park phải kết thúc trước 22g30.

Thậm chí các quan chức địa phương đã ra quyết định rằng các buổi hòa nhạc sẽ phải giảm giờ biểu diễn từ 13g-21g, đồng thời lên kế hoạch giới hạn đám đông từ 80.000 xuống 65.000 người vào năm 2013.

Buổi biểu diễn vào ngày 14-7 (giờ địa phương) đã thu hút gần 80.000 người hâm mộ đến xem cây đại thụ Paul McCartney và ca sĩ Bruce Springsteen cùng biểu diễn hai ca khúc của nhóm The Beatles là I saw her standing There (tạm dịch: Tôi thấy cô ấy đứng đó) và Twist and shout (Lắc lư và gào thét).

Tuy nhiên, khi họ sắp kết thúc bài hát thứ hai thì ban tổ chức đã rút phích cắm điện vì vượt quá 22g30, giờ giới nghiêm của các buổi hòa nhạc tại địa phương. Vì vậy hai ngôi sao đành phải rời sân khấu mà chưa kịp cảm ơn khán giả.

Ngay sau đó, người hâm mộ và các thành viên trong ban nhạc đã rất tức giận khi biết hệ thống âm thanh đột nhiên tắt ngúm không phải do trục trặc kỹ thuật mà do ban tổ chức buộc phải rút điện để không vi phạm quy định của địa phương.

Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trên các trang mạng xã hội. Tay guitar Steven Van Zandt trong ban nhạc của Springsteen đã viết trên Twitter: “Cảnh sát Anh có lẽ là những người duy nhất trên Trái đất không muốn nghe Bruce Springsteen và Paul McCartney biểu diễn thêm vài bản nhạc. Vào một buổi tối thứ bảy, ai cảm thấy bị phiền nhiễu bởi những giọng ca như vậy?”.

Trong khi đó ông Boris Johnson, thị trưởng London, cho biết các ca sĩ phải có giấy phép mới được tiếp tục biểu diễn quá giờ giới nghiêm.

MỘC MIÊN (Theo AP, Guardian)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Dù được kỳ vọng sẽ nối tiếp cơn sốt ca nhạc khu vực, các buổi biểu diễn của Lady Gaga tại Singapore lại có doanh số ảm đạm và nhu cầu lưu trú sụt giảm đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ từng thấy ở Taylor Swift hay Coldplay.

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Sau những concert hoành tráng, chán chê hò reo khản cả giọng, nhạc của Tùng lại khiến người yêu nhạc rơi vào một bầu khí quyển rất khác.

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Tại sự kiện có nhiều giọng ca thực lực, Hà Nhi hát live bài mới và nói đàn chị Lệ Quyên hát hay hơn cô. Lệ Quyên 'cãi' và lôi cả anh cả Bằng Kiều vào cuộc.

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Kỳ công của André Rieu

Trong thế giới âm nhạc, André Rieu có thể không bao giờ là nghệ sĩ violin vĩ đại nhất, nhưng ông là người phù phiếm nhất.

Kỳ công của André Rieu

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

'Nếu jazz là một con người thì chắc hẳn đó sẽ là một gã nghệ sĩ lang thang, tự do, hơi bất cần, nghịch ngợm, nhưng luôn thành thật một cách lạ lùng. Không ồn ào, chẳng cần chứng minh, nhưng mỗi lần cất tiếng lại khiến người ta phải ngoái nhìn...'

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng anh bất ngờ và hạnh phúc khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình tiếp tục được lan tỏa qua đề thi văn dành cho học sinh THPT.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar