10/10/2014 07:12 GMT+7

Patrick Modiano dâng hiến cả cuộc đời cho văn học

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Như thường lệ, những dự đoán về giải Nobel văn học lại không chính xác. Người được tôn vinh năm nay là nhà văn Pháp nổi tiếng Patrick Modiano

Nhà văn Pháp Patrick Modiano, chủ nhân giải Nobel văn học năm 2014 - Ảnh: Le Figaro

Nhà văn Pháp Patrick Modiano là người khá quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam.

Viện hàn lâm Thụy Điển cho biết nhà văn Patrick Modiano giành giải Nobel văn học nhờ “nghệ thuật ký ức đã giúp mô tả những phận người khó nhận thức nhất và phơi bày cuộc sống trong thời Đức quốc xã chiếm đóng”.

“Ông ấy là Marcel Proust của thời đại chúng ta” - ông Peter Englund, đại diện Viện hàn lâm Thụy Điển, khẳng định.

Trước giải Nobel văn học, tác giả Patrick Modiano từng nhận những giải thưởng văn chương danh giá như Prix Goncourt, Grand prix du Roman hay Prix mondial Cino Del Duca.

Nhà văn Patrick Modiano sinh ngày 30-7-1945 tại Boulogne-Billancourt, một khu ngoại ô thành phố Paris. Cha của ông là một doanh nhân Ý gốc Do Thái, sống sót qua Thế chiến thứ hai bằng những mối làm ăn bí mật với Đức quốc xã.

Có lẽ chính vì thế nên Patrick Modiano bị ám ảnh với thân thế có vết nhơ. Các tác phẩm của ông thường lấy bối cảnh thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng nước Pháp và xoay quanh những chủ đề như ký ức, sự lãng quên, thân phận và cảm giác tội lỗi.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình năm 2007, ông kể mình “đau khổ vì được ra đời” và mô tả bản thân là “sản phẩm của một thời kỳ quái đản, khi những người lẽ ra không nên gặp nhau lại gặp và có con một cách tình cờ”.

Từ khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay La place de L’Etoile (Quảng trường ngôi sao), Patrick Modiano đã lập tức trở thành một hiện tượng của nền văn học Pháp.

Hàng loạt tác phẩm sau đó, từ La ronde de nuit (Tuần tra đêm), Les boulevard de ceinture (Những đại lộ ngoại vi), Rue des boutique obscures (Phố những cửa hiệu u tối) đều được giới phê bình đánh giá cao và giành hàng loạt giải thưởng văn học Pháp.

“Cứ sau mỗi tác phẩm, tôi tưởng mình sẽ xóa đi được những ám ảnh quá khứ. Nhưng tôi biết mình lại quay về với từng chi tiết, từng thứ nhỏ đã làm nên bản thân tôi. Xét cho cùng thì chính địa điểm và thời gian chúng ta ra đời đã định hình bản chất con người chúng ta” - Patrick Modiano từng khẳng định như thế.

Phải chăng đó là lý do mà trong các tác phẩm của ông, thành phố Paris hoa lệ luôn hiện hữu như thể một nhân vật có tính cách và linh hồn?

Có người nói Paris chính là ký ức và lương tâm của Patrick Modiano. Người khác nhận định cả đời ông chỉ viết một cuốn tiểu thuyết duy nhất. Đó là Paris.

Thỉnh thoảng Patrick Modiano sử dụng các chất liệu từ những cuộc phỏng vấn, các bài báo hay những đoạn ghi chú mà ông đã tích tụ trong nhiều năm để viết truyện. Các tác phẩm của ông thường có mối liên quan với nhau.

Thành phố Paris và lịch sử đầy thăng trầm của nó chính là cây cầu kết nối các cuốn tiểu thuyết của ông. Giới phê bình Pháp đánh giá Patrick Modiano là một nhà tiên phong, phá bỏ mọi quy tắc và rào cản của văn học thời kỳ hiện đại.

Patrick Modiano dâng hiến cả cuộc đời cho văn học. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một nghề gì khác. Tôi không có bằng cấp, chẳng có mục tiêu nào cụ thể cả” - ông từng tiết lộ.

Có lẽ đó là điều may mắn cho văn học Pháp và thế giới. Ông là một trong số ít các nhà văn Pháp vừa được giới phê bình tôn vinh vừa đạt những thành công thương mại đáng kể. Sau này ông còn viết một số truyện thiếu nhi và cả kịch bản phim.

Các tác phẩm của Patrick Modiano đã xuất bản tại VN - Ảnh: Quân Khuê

Tại Việt Nam, Patrick Modiano là một cái tên khá quen thuộc. Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt: Phố những cửa hiệu u tối (Dương Tường dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2003, tác phẩm đoạt giải Goncourt năm 1978), Những đại lộ ngoại vi (Dương Tường dịch, NXB Tác Phẩm Mới, năm 1989), Quảng trường ngôi sao (Vũ Đình Phòng dịch, NXB Văn Học, năm 2000). 

Gần đây nhất, tháng 3-2014 Nhã Nam và NXB Văn Học đã mang đến cho bạn đọc Việt Nam tác phẩm Dans Le Café De La Jeunesse Perdue - Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối (Trần Bạch Lan dịch).

HIẾU TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar