Pat Farmer
TT - Ông Pat Farmer đã tham gia hành trình chạy bộ Nối liền một dải VN hồi giữa tháng 1. Ông nhận xét nước ở VN có nhiều cấp độ.

TT - Ngày 17-1, VĐV siêu marathon người Úc Pat Farmer đã đến đích cuối cùng của cuộc chạy bộ xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam” tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

TT - Ngày 17-1, VĐV siêu marathon người Úc Pat Farmer đã đến đích cuối cùng của cuộc chạy bộ xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam” tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

TT - Ít người biết rằng người Việt duy nhất cùng chạy với VĐV siêu marathon người Úc Pat Farmer trong hành trình chạy “Nối liền một dải VN” cũng là người thuyết phục Pat Farmer chạy bộ xuyên Việt.

TT - Ít người biết rằng người Việt duy nhất cùng chạy với VĐV siêu marathon người Úc Pat Farmer trong hành trình chạy “Nối liền một dải VN” cũng là người thuyết phục Pat Farmer chạy bộ xuyên Việt.

TTO - Sau 35 ngày kể từ ngày khởi hành chạy bộ từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái, Quảng Ninh), chiều 14-1 cựu nghị sĩ Úc - vận động viên "siêu marathon" Pat Farmer Pole đã đến Cà Mau.

TTO - Sau 35 ngày kể từ ngày khởi hành chạy bộ từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái, Quảng Ninh), chiều 14-1 cựu nghị sĩ Úc - vận động viên "siêu marathon" Pat Farmer Pole đã đến Cà Mau.

TTCT - Chắc chắn nhân loại chúng ta sẽ có rất ít người được sống trong cảm giác đặt chân vào điểm km thứ 2.000 sau hơn 20 ngày chạy bộ liên tục, mỗi ngày bình quân 70km. Cảm giác ấy đến với Pat Farmer ngày 6-1-2013 trên gần địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.

TTO - Sáng 24-12, hành trình “Nối liền một dải Việt Nam” của ông Pat Farmer đã đến Đà Nẵng. Ngay tại đỉnh đèo Hải Vân, ông Pat Farmer đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và chính quyền.

TTO - Sáng 24-12, hành trình “Nối liền một dải Việt Nam” của ông Pat Farmer đã đến Đà Nẵng. Ngay tại đỉnh đèo Hải Vân, ông Pat Farmer đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và chính quyền.

TT - Với việc vượt qua quãng đường dài 81km từ TP Đông Hà (Quảng Trị) đến TP Huế ngày 22-12, VĐV chạy bộ “siêu marathon” người Úc Pat Farmer đã chạm đến cột mốc 1.000km đầu tiên trong hành trình chạy bộ xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam”.
