03/12/2017 07:17 GMT+7

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa 'Between Us'

MẠNH KHANG
MẠNH KHANG

TTO - Between Us của nhóm bạn trẻ đam mê múa thuộc Urban Dance Group (do biên đạo múa John Huy Trần sáng lập) đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn "Between Us" - Video: MẠNH KHANG

Vở diễn từng được ra mắt vào năm 2016 và để lại nhiều dấu ấn. 

Năm nay, Between Us diễn ra vào tối hai ngày 1 và 2-12 với hai suất diễn mỗi ngày tại Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại The Factory (Q.2, TP.HCM).

Lần đầu tiên John Huy Trần đứng chung với các học trò của mình với tư cách là một diễn viên của Between Us. Buổi diễn còn có sự tham gia của Sabra Johnson - biên đạo, vũ công người Mỹ và là quán quân nữ đầu tiên của chương trình So you think you can dance phiên bản Mỹ.

Điểm đặc biệt của Between Us (tạm dịch: Giữa người và ta) là múa tương tác. Người xem sẽ không ngồi cố định trên ghế và nhìn vũ công trên sân khấu. 

Thay vào đó, vũ công biểu diễn và khán giả ngồi xem trên cùng một mặt sàn ở cự ly rất gần nhau. Có khi vũ công chỉ cần với tay, vươn người một chút là chạm tới khán giả.

Lê Minh Khoa (CĐ Phát thanh - Truyền hình II) chia sẻ: "Gần 100 người ngồi rất gần nhau nên cảm thấy gần gũi và ấm áp. Và cũng vì không gian bố trí như vậy nên mỗi cảm xúc của vũ công mình đều cảm nhận được, hiểu được thông điệp sau hơn 1 giờ múa liên tục của họ".

Khác với những chương trình nghệ thuật khi diễn viên múa thường chỉ minh họa cho ca sĩ thể hiện tiết mục của họ thì ở "Between Us", các vũ công trẻ được dịp thăng hoa cùng cảm xúc khi họ trở thành nhân vật chính trong chính câu chuyện, được sống với đam mê thật sự là múa nghệ thuật.

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 2.

Sàn diễn được thiết kế tối giản với nhiều mảng tường có thể dịch chuyển để phù hợp với từng phần múa - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 3.

Sabra Johnson (váy tím) - biên đạo, vũ công người Mỹ và là quán quân nữ đầu tiên của chương trình "So you think you can dance" phiên bản Mỹ - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 4.

Biên đạo múa John Huy Trần (áo đỏ) lần đầu diễn cùng Sabra Johnson và các học trò trong "Between Us" - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 5.

Nhiều động tác bưng bê, nâng người được các vũ công trẻ thể hiện điêu luyện trong buổi diễn - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 6.

Một phần múa tương tác trong đó vũ công hướng mặt về mọi góc, người xem ngồi thành vòng tròn bao quanh - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 7.

Sàn diễn có những mô hình cầu thang, phòng ngủ... - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 8.

Phần múa cuối gợi nhiều suy nghĩ, cảm xúc về tình yêu đôi lứa - Ảnh: MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 9.

Hình ảnh trong phần múa cuối - Ảnh : MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 10.

Hình ảnh trong phần múa cuối - Ảnh : MẠNH KHANG

John Huy Trần và các học trò lần đầu cùng múa Between Us - Ảnh 11.

Hình ảnh trong phần múa cuối - Ảnh : MẠNH KHANG

MẠNH KHANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Út Lan tiếp tục dẫn đầu phòng vé; F1 của Brad Pitt mang về thắng lợi đầu tiên cho Apple

Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu 60 tỉ đồng sau gần 2 tuần ra rạp, bất ngờ áp đảo các bom tấn quốc tế như F1 của Brad Pitt, dù nhận về nhiều đánh giá trái chiều.

Út Lan tiếp tục dẫn đầu phòng vé; F1 của Brad Pitt mang về thắng lợi đầu tiên cho Apple

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Thanh Thụy đoạt giải cao nhất do ban giám khảo và hội đồng chuyên môn bình chọn; Võ Hoài Anh, con gái Võ Hoài Nam, chỉ giành giải Triển vọng ở Điểm hẹn tài năng.

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Bích Phương khóc trong Em xinh say hi, mẹ và dì bình luận: Mỗi khi khóc mồm ngoạc ra như cái bát

Trong tập 5 Em xinh say hi, hình ảnh Bích Phương khóc tu tu khi biết thông tin đồng đội của Phương bị loại đang viral khắp mạng xã hội.

Bích Phương khóc trong Em xinh say hi, mẹ và dì bình luận: Mỗi khi khóc mồm ngoạc ra như cái bát

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những tưởng ‘Bắc Bling’ là ca khúc đầu bảng nhưng không phải. ‘Phép màu’ của nhóm nhạc indie MAYDAYs mới thật là phép màu.

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’, chào tuần điện ảnh vượt trội hơn năm ngoái

Xuất hiện tại buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, diễn viên Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’ và cười thật tươi.

Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’, chào tuần điện ảnh vượt trội hơn năm ngoái

LyLy viết tâm thư, Ngô Lan Hương nói lời cảm ơn sau chia tay Em xinh say hi

Ngô Lan Hương, Yeolan, DANMY, LyLy, Chi Xê và Hoàng Duyên đã viết những cảm xúc của mình trên Facebook.

LyLy viết tâm thư, Ngô Lan Hương nói lời cảm ơn sau chia tay Em xinh say hi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar