03/06/2024 19:56 GMT+7

Ở TP.HCM, lương 10 triệu mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu, liệu có sống được?

Từ bài viết cô gái ở TP.HCM vẫn tiết kiệm được 3 triệu dù lương chỉ 10 triệu đồng, bạn đọc [email protected] phản hồi: 'Dư sức. Tôi đây ở phòng 3 người, chỉ nấu ăn sáng, trưa và chiều ăn ở công ty, không cà phê, thuốc lá, nước ngọt'.

Mức lương không quá cao, bắt buộc người lao động phải

Mức lương không quá cao, bắt buộc người lao động phải "vén khéo" - Ảnh: TRIỆU VÂN

Nhiều bình luận muôn màu muôn vẻ của bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online quanh câu chuyện tiết kiệm 3 triệu dù lương chỉ 10 triệu và đang sống tại TP.HCM. 

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Hoàng Minh Châu (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) là nhân vật chính của bài viết trước đó. Nhiều người khen cô "vén khéo" khi đã rất chi li, toan tính để tiết kiệm được 3 triệu đồng mỗi tháng với số tiền lương như vậy.

Minh Châu tiết kiệm đủ cách từ tự nấu ăn đến tối giản việc ăn mặc, trang điểm. Cô cũng hạn chế tối đa mua sắm, nhất là những món đồ không quá cần thiết. Đặc biệt, Châu chia lương thành từng khoản, từng mục và chỉ tiêu đến khi thực sự cần.

Theo tài khoản Đỗ Mạnh Phát, nếu lương 10 triệu/tháng hiện chỉ tạm đủ cho cuộc sống chứ khó có thể dư, nên Minh Châu tiết kiệm được 3 triệu là quá giỏi.

Bạn Huỳnh Minh Thông dẫn lại ông bà mình dạy "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" khi để bình luận dưới bài viết. Ngoài ra, Thông cho rằng biết đủ là sẽ đủ nên việc tiết kiệm cần lên kế hoạch để thực hiện.

Theo bạn đọc Tùng, nếu muốn tiết kiệm chỉ có cách lãnh lương thì trích ngay số tiền muốn dư ra để riêng và chỉ tiêu xài số tiền còn lại. "Xài thế nào thì tùy mỗi người, tuy nhiên phải tự kiềm chế bản thân, tránh xài quá đà là được", Tùng viết.

Muốn tiết kiệm thì việc hạn chế đi cà phê, trà sữa, ăn tiêu hoang phí là điều được nhiều bạn đọc nhắc - Ảnh: TRIỆU VÂN

Muốn tiết kiệm thì việc hạn chế đi cà phê, trà sữa, ăn tiêu hoang phí là điều được nhiều bạn đọc nhắc - Ảnh: TRIỆU VÂN

Lương 10 triệu tiết kiệm 3 triệu là quá bình thường?

Độc giả Hoàng Đức Dũng để lại bình luận: "Bình thường thôi mà!". Theo lời anh Dũng, một người quen của anh đã có vợ và hai con, mỗi tháng chỉ tiêu xài khoảng 3-4 triệu đồng.

Rồi anh liệt kê các khoản chi: 60.000 đồng tiền thuốc lá (mỗi ngày hút 1 điếu), 140.000 đồng tiền cà phê (có khi uống khi không, có khi uống do người khác trả), tiền cơm 1,6 triệu đồng (bữa trưa miễn phí ở công ty), 600.000 đồng tiền ăn sáng (ngày ăn ngày không) cùng 800.000 đồng tiền xăng.

"Tổng cộng chi tiêu một tháng gần 4 triệu, mọi người có tin được không? Nhưng thực tế có người như thế nhé", Hoàng Đức Dũng viết.

Bạn đọc Binh cũng cho rằng trường hợp như Minh Châu là bình thường. Bản thân anh là đàn ông hiện có mức lương 13 triệu mà còn dư thoải mái 8 triệu.

Nhiều bạn đọc khác cho rằng việc tiết kiệm 3 triệu khi có mức lương 10 triệu/tháng là hoàn toàn có thể nhưng thực sự cũng phải tằn tiện lắm. Theo bạn đọc Tích Thiện là "phải thật hạn chế ăn vặt, uống trà sữa thì chắc được".

Riêng Trần Hà cho rằng Minh Châu hiện có mức lương 10 triệu/tháng là khá lắm rồi. Vì anh đang có lương 8 triệu, cộng lương của vợ 5 triệu làm tại nhà, ở trọ vẫn nuôi nổi một con mà cũng còn dư chút đỉnh.

Hạn chế chi tiêu, mua sắm hết mức may ra mới dám nghĩ đến việc tiết kiệm - Ảnh: TRIỆU VÂN

Hạn chế chi tiêu, mua sắm hết mức may ra mới dám nghĩ đến việc tiết kiệm - Ảnh: TRIỆU VÂN

Nếu có gia đình chắc sẽ khó!

Cũng kha khá bạn đọc khác cho rằng việc Minh Châu tiết kiệm 3 triệu cũng hợp lý, nhất là khi cô chi li từng chi tiêu. Tuy nhiên, nếu lập gia đình, kế hoạch và mục tiêu ấy sẽ tan tành.

Bạn đọc có tài khoản buih****@gmail.com viết: "Sống độc thân không chồng con chả thế, có con đi rồi biết nhá!".

Cùng quan điểm, bạn đọc Coc nói làm được vậy vì đang độc thân, ở ghép với bạn bè nên chi phí sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, Internet, tiền nhà chia đều, tiền ăn rẻ, bớt tụ tập bạn bè sẽ giảm luôn tiền xăng xe… "Nhưng nếu có một gia đình để lo và có khoản chi đột xuất thì khó tiết kiệm lắm", Coc viết.

Bạn trẻ rủ nhau 1.001 cách tiết kiệm

"Áo đẹp vậy, mua nhiêu á?" - anh Nguyễn Minh Quân (24 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) hỏi bạn dịp họp lớp và tròn mắt khi biết "chỉ một xị" (100.000 đồng). "Tui mua shop đàng hoàng nha, nhưng áo si đa rẻ đẹp, không đụng hàng" - người bạn nói.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar