ô nhiễm tiếng ồn
Không ít người cứ vô tư với chuyện này. Họ dường như đã quên mất rằng mọi người đang ở trong không gian chung.

Khi tiếng ồn là 'đặc sản' của đô thị, chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn! Từ biến thành 'ngôi sao' luyện giọng để lấn át tiếng ồn, đến giả vờ điếc hay đơn giản là 'chịu trận'?
Trước đây, khi mới chuyển qua New Zealand để học tập, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát tìm đến nhà của một gia đình gần chỗ tôi ở vì quá ồn ào, khiến cho hàng xóm không thể nào nghỉ ngơi được.

Một quán nhậu ở TP Quy Nhơn (Bình Định) bị UBND TP này xử phạt 100 triệu đồng vì gây ô nhiễm tiếng ồn.

Tưởng hết Tết là cất loa đi rồi, ai dè mấy ông hàng xóm vẫn cho karaoke... tái sinh từ đống tro tàn ngày xuân.

Hàng xóm tra tấn bằng bài karaoke "...em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời...", khiến láng giềng xanh mặt. Thế này chắc phải bán nhà đi thôi.

Năm nay thùng, loa, micro gì bà con cất tủ hết rồi, xóm tôi bây giờ nhiều người lớn tuổi ăn ngủ không được nên tới tận sân khấu phản ánh nên năm nay yên bình.

Bạn đọc phản ánh xưởng gỗ ở Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM gây tiếng ồn và mùi hôi khó chịu, địa phương cho biết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Tôi đi đường thấy có nhiều xe máy gắn loa mini mở nhạc lớn, ầm ĩ cả con đường. Việc mở loa mini trên đường vậy có đúng luật không?
