26/08/2018 11:43 GMT+7

Ở bên cha mẹ khi có thể

LƯU ĐÌNH LONG thực hiện
LƯU ĐÌNH LONG thực hiện

TTO - Không đợi đến mùa Vu lan nhiều người mới nhắc nhớ nhau về chữ hiếu, về đạo làm con. Nhưng mỗi năm đi qua mùa lễ Vu lan báo hiếu, những ai vẫn còn được “nghe” hơi ấm của cha mẹ, đó chính là “phúc duyên” rất lớn lao...

Ở bên cha mẹ khi có thể - Ảnh 1.

Cài hoa hồng trong lễ Vu lan - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Ngày nay, lễ Vu lan không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”. Pháp hội Vu lan tại các chùa còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, với tiên tổ ông bà cha mẹ

Đại đức Thích Chí Giác Thông

Nói về ý nghĩa Vu lan, đại đức Thích Chí Giác Thông, phó ban kiêm chánh thư ký Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo TP.HCM, cho biết:

- Lễ Vu lan xuất phát từ sự tích Tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên sau khi chứng quả thánh, đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). 

Vu lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những cái ơn mà mình thọ nhận trong cuộc đời, nhắc nhở bổn phận làm con luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa - thể hiện qua lời nói, việc làm, chăm sóc cha mẹ cả vật chất lẫn tinh thần.

Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu lan (ngày rằm tháng 7 âm lịch hằng năm) đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, tri ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Việt.

* Đạo hiếu là đạo đức căn bản của con người. Vậy, theo thầy, cần làm gì để báo hiếu - tri ân một cách thiết thực?

- Đức Phật dạy rất rõ về vấn đề này, khi cha mẹ còn sống, ngoài những việc chăm sóc, chăm lo đầy đủ những nhu cầu vật chất trong cuộc sống thường ngày, chúng ta còn phải lắng nghe và hỏi ý kiến cha mẹ với thái độ cung kính, ôn hòa, tôn trọng và yêu thương thể hiện qua lời nói cũng như hành động. 

Kế nữa chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân với việc làm đạo đức để ba mẹ khỏi lo lắng và đau khổ vì mình.

Điều đặc biệt là phải hướng dẫn cha mẹ phát tâm làm các việc thiện, chia sẻ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, để tạo phúc duyên tốt cho cha mẹ trong đời sống sau này.

* Nhân mùa Vu lan, thầy có thể gợi ý cách sống tăng sự kết nối tình thân, nhất là để cha mẹ và con cái không bị "gián đoạn", "nghẽn mạng"?

- Nhiều người trẻ ngày nay mải lo cho cuộc sống riêng mà quên đi việc phụng dưỡng cha mẹ. Khi còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên lo ăn học, đến khi ra trường lại lập gia đình sớm và lo cho gia đình mình, cha mẹ vì thế ít có cơ hội được phụng dưỡng. 

Đến khi biết làm cha mẹ, muốn báo hiếu thì cha mẹ qua đời. Chúng tôi có duyên được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ bị mất cha mẹ, khi ôn chuyện cũ các bạn thường vỡ òa những giọt nước mắt hối lỗi vì đã làm cha mẹ buồn phiền mà không còn cơ hội báo đáp.

Vậy nên, chúng ta hãy quán niệm về vô thường, bởi sự có mặt của cha mẹ còn sống trong cuộc đời là một phúc duyên, chúng ta nên có những lời nói, cử chỉ, lòng hiếu thảo để cha mẹ có thể nghe thấy được.

Mùa Vu lan năm nay, chúng ta có thể tạm gác mọi công việc về dùng bữa cơm thân mật gia đình, các bạn trẻ nên có những món quà nhỏ để tặng cha mẹ trong bữa cơm sum họp ấy, rồi cùng nhau đến chùa lễ Phật, cầu mong cha mẹ sức khỏe, sống an vui.

* Xin cảm ơn thầy!

"Hiếu" sẽ dẫn lối cho con người vào nẻo thiện

Mùa Vu lan đã dần trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt vì đây là dịp nhắc nhở con người quay về bên gia đình, sống có hiếu đạo.

Người con có hiếu là người có đạo đức, biểu hiện của người có đạo đức là biết ơn, trong đó có ơn cha mẹ, ơn Tổ quốc và mọi người trong cuộc sống.

Người sống có đạo đức sẽ biết giữ gìn những nguyên tắc cơ bản như tôn trọng sự sống của mình, mọi người; sống chung thủy; không tham lam, trộm cắp; tôn trọng sự thật, không nghiện ngập...

Nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa Vu lan nên nghĩ tháng 7 là tháng cô hồn rồi cúng kính, đốt vàng mã để... cầu an.

Thực ra như vậy không đúng mà phải tạo các việc lành như bố thí, phụng dưỡng cha mẹ.

Theo Phật giáo, việc lành tối thượng là hiếu kính cha mẹ, người hiếu kính cha mẹ cũng là người có đạo đức. Nên có thể nói hiếu sẽ dẫn lối cho con người đi vào nẻo thiện, trở thành đạo lý đẹp cần được lan tỏa.

Nên nhớ sống thiện là sống an và sẽ được an, không cần cầu!

Thượng tọa THÍCH ĐỒNG NGUYỆN (phó ban trị sự kiêm trưởng Ban hoằng pháp Phật giáo Quảng Nam)

LƯU ĐÌNH LONG thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đá liên tiếp khiến dư luận bức xúc.

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Giới luật sư, chuyên gia trẻ đã có nhiều ý kiến tâm huyết vì mục tiêu quốc gia có một bản Hiến pháp mới tiến bộ và sát thực tiễn hơn.

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong đợi gì?

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ngày hội văn hóa và tuyển dụng Việt - Hàn 2025 đánh giá cao năng lực lao động Việt, nhưng cũng mong họ cải thiện ngoại ngữ và nắm rõ văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong  đợi gì?

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Loạt hình ảnh check-in với bảng quảng cáo "Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood Bao" phủ sóng mạng xã hội, khiến hội mê ăn ngon không khỏi tò mò có gì mà hot đến vậy.

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Sáng nay 15-5, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự và trao phần thưởng cho các đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Ngô Anh Khoa, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), được chọn về Hà Nội dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi dù côi cút lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của ngoại.

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar