Thời gian gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ Trung Quốc tìm đến một loại "thú cưng" mới lạ, ít tốn công chăm sóc: Một hũ men nở!

Một "em bé" men được khoe trên mạng xã hội - Ảnh minh họa
Không chỉ men nở, các loại "thú cưng tĩnh" như đá cuội, hột xoài, hộp giấy, thậm chí là tuýp kem đánh răng cũng đang chiếm cảm tình của giới trẻ, những người luôn tìm cách giải tỏa áp lực học hành, công việc mà không phải... dắt đi dạo hay tốn quá nhiều tiền.
Theo Oddity Central, độc lạ nhất chính là "em" men nở - thứ được dân mạng ưu ái đặt tên trìu mến là "sâu mặt" (face worm).
Chỉ cần một hũ nhựa, một ít men khô, bột mì, nước và tí xíu đường, sau vài giờ khuấy trộn, bạn sẽ có ngay một "bé men" sôi sùng sục, dẻo quánh, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
"Thú cưng" kiểu mới: kinh tế và chẳng tốn công chăm sóc?!
Một người dùng hào hứng viết trên diễn đàn nuôi men: "Không cần dắt đi dạo, không lông rụng, không ồn ào, nuôi em này nhàn tênh!".
Một "bố mẹ" của "em" men khác chia sẻ đầy tính thực dụng: "Lỡ chán thì thêm bột, đem hấp bánh bao ăn luôn. Không vướng bận tinh thần gì hết trơn!".
Theo ông Triệu Mộng, trưởng khoa tâm lý học tại Bệnh viện Vũ Đông (Vũ Hán, Trung Quốc), xu hướng nuôi thú tĩnh phản ánh phần nào áp lực học hành, công việc, kinh tế của giới trẻ ngày nay.
So với thú nuôi truyền thống đòi hỏi thời gian, tiền bạc và trách nhiệm, thú tĩnh như men nở có chi phí cực thấp, lại phù hợp với lối sống "chữa lành lười biếng" (lazy healing) đang lên ngôi.
Bà Đỗ Hạc Minh - chuyên gia trị liệu tâm lý tại cùng bệnh viện, nhận định thêm rằng những thú cưng tĩnh kiểu này mang lại cảm giác an toàn cho người nuôi: "Chúng không ốm đau, không nghịch phá, không đòi hỏi tương tác liên tục, nhưng vẫn đem lại một niềm vui nho nhỏ và chắc chắn".
Vậy là giữa một thế giới luôn hối hả, chỉ cần một hũ men sôi bọt phì phò, giới trẻ Trung Quốc đã tìm được một người bạn không đòi hỏi gì… ngoài tí bột mì và sự kiên nhẫn khuấy đều.
Bình luận hay