10/02/2014 20:45 GMT+7

Nước Anh “sốt” với Jenny Jones

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Từng làm công nhân trong nhà máy sản xuất bìa cactông, Jenny Jones đã làm nên lịch sử tại Olympic mùa đông 2014 đang diễn ra ở Sochi (Nga) khi mang về cho nước Anh chiếc huy chương đầu tiên suốt 90 năm qua ở nội dung trượt tuyết...

Ở nội dung trượt ván tuyết slopestyle, Jenny Jones (33 tuổi) đứng thứ ba với 87,25 điểm, xếp sau hai đối thủ Jamie Anderson (Mỹ, 95,25 điểm) và Enni Rukajarvi (Phần Lan, 92,50 điểm). Thành tích đó giúp Jenny Jones có được HCĐ và trở thành VĐV người Anh đầu tiên đoạt huy chương trượt tuyết kể từ khi Olympic mùa đông ra đời vào năm 1924.

Ngay sau đó, báo chí Anh đã ca ngợi Jenny Jones như người hùng và gọi thành tích của cô là “không tưởng”. Nhật báo Daily Mail (Anh) đã đặt cho cô biệt danh mới “nữ hoàng trượt tuyết” của nước Anh. Nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng của Anh như tay vợt Andy Murray, VĐV điền kinh Jessica Ennis-Hill đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Jenny Jones trên mạng xã hội Twitter.

Hãng tin BBC dẫn phát biểu của Jenny Jones: “Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được vị trí như hôm nay. Trước đây tôi phải nấu ăn sáng, lau chùi nhà vệ sinh... và chỉ có trượt tuyết là niềm vui. Giờ đây mọi thứ đến thật bất ngờ khiến tôi cảm thấy không thể tin nổi”.

Có được thành công tại Sochi 2014, Jenny Jones đã nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua những khó khăn về tài chính lẫn bệnh tật. Jenny Jones sinh ra trong một gia đình có cha là lính cứu hỏa, mẹ là nữ hộ sinh ở bệnh viện. Cô bắt đầu đến với trượt tuyết năm 17 tuổi khi được tham dự buổi dạy miễn phí về trượt tuyết.

Để rèn luyện kỹ năng trượt ván tuyết, Jenny Jones phải tập luyện cật lực với nhiều lần bị chấn thương khá nặng... Tuy nhiên cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Thậm chí để có tiền tham dự các giải đấu, Jenny Jones đã phải làm rất nhiều nghề khác nhau như lau phòng, dọn dẹp nhà vệ sinh và nấu ăn ở Tignes, Pháp, làm công nhân trong nhà máy sản xuất bìa cactông ở Anh hoặc phục vụ ở quán rượu và cửa hàng tạp hóa...

Không chỉ khó khăn về tài chính, trước khi đến với Olympic mùa đông, Jenny Jones cũng gặp rất nhiều chấn thương phải nghỉ tập luyện thời gian rất dài. Chưa hết, trước Giáng sinh vừa qua vài ngày, cô còn bị xe đụng và tưởng chừng không thể góp mặt tại giải lần này. Nhưng với sự nỗ lực tập luyện, Jenny Jones trở lại kịp thời và gặt hái thành công.

[box]Sinh ngày 3-7-1980 tại Bristol, Anh, cao 1,60m và nặng 61kg. Trước khi đoạt HCĐ ở Thế vận hội mùa đông 2014, cô từng đoạt 3 HCV và 1 HCB ở các X-Games mùa đông nội dung trượt ván tuyết slopestyle.[/box]

QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sun Yingsha bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ Giải bóng bàn thế giới

Tối 25-5, hạt giống số 1 cũng là đương kim vô địch Sun Yingsha đã đánh bại đồng hương Wang Manyu (hạt giống số 2) để đăng quang chức vô địch đơn nữ Giải bóng bàn thế giới 2025 được tổ chức tại Qatar.

Sun Yingsha bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ Giải bóng bàn thế giới

Trọng tài Hàn Quốc từng bị CĐV Việt giận dữ sẽ cầm còi ở V-League

Trọng tài FIFA Kim Woo Sung - người từng khiến dư luận Việt Nam dậy sóng vì từ chối bàn thắng của Xuân Son ở ASEAN Cup 2024, sẽ điều hành trận đấu đáng chú ý giữa CLB Công An Hà Nội và Hà Nội ở vòng 24 V-League.

Trọng tài Hàn Quốc từng bị CĐV Việt giận dữ sẽ cầm còi ở V-League

Bốc thăm AVC Nations Cup 2025: Bóng chuyền Việt Nam rơi vào bảng dễ thở

Kết quả bốc thăm chia bảng 2 nội dung nam và nữ giải bóng chuyền AVC Nations Cup 2025 đã được công bố. Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nhẹ, còn đội nam cũng có cơ hội đi tiếp.

Bốc thăm AVC Nations Cup 2025: Bóng chuyền Việt Nam rơi vào bảng dễ thở

Karate Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV châu Á

Đội tuyển karate Việt Nam đã xuất sắc giành 3 HCV cá nhân và đồng đội tại Giải Karate châu Á 2025 diễn ra ở Uzbekistan.

Karate Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV châu Á

Lời chia tay Real của Modric: 'Đừng khóc vì mọi thứ kết thúc'

Tối 24-5, Luka Modric đã có lời chào tạm biệt với các cổ động viên trong trận đấu cuối cùng của anh trên sân Bernabeu trong màu áo Real Madrid.

Lời chia tay Real của Modric: 'Đừng khóc vì mọi thứ kết thúc'

U16 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc đấu đội chủ nhà

Đội tuyển U16 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2025 cùng các đội khách mời là U16 Úc, U16 Saudi Arabia và chủ nhà.

U16 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc đấu đội chủ nhà
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar