17/05/2022 13:36 GMT+7

Nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên 'hạ gục' Everest tiếp tục hành trình

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Đoàn leo núi của Nguyễn Thị Thanh Nhã - một luật sư thuộc thế hệ 8X sống tại TP.HCM, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest - đang trên đường xuống núi.

Nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên hạ gục Everest tiếp tục hành trình - Ảnh 1.

Thanh Nhã trên Vinson Mansif - đỉnh cao nhất châu Nam Cực đầu năm 2022 - Ảnh: Facebook nhân vật

Dự kiến cô sẽ cùng các bạn đồng hành về đến Base Camp - trạm nghỉ đầu tiên ở độ cao khoảng 5.000m trong hành trình chinh phục Everest - trong ngày 17-5.

Trước đó, công ty chuyên tổ chức leo núi Seven Summit Treks ở Nepal xác nhận Nguyễn Thị Thanh Nhã đã leo lên đến "nóc nhà thế giới" sáng 16-5, trở thành nữ vận động viên leo núi đầu tiên của Việt Nam đạt thành tích này. Trong quá trình chinh phục đỉnh cao, cô đã trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 3-1, nữ luật sư 8X cũng từng chinh phục đỉnh Vinson cao nhất châu Nam Cực (4.892m).

Theo danh sách cập nhật của The Himalayan Database đến tháng 12-2021, Việt Nam mới có 3 người chinh phục thành công đỉnh Everest và đều là nam giới.

Trong khi đó, ngày 16-5 đánh dấu kỳ tích của cộng đồng leo núi Pakistan khi Shehroze Kashif, 20 tuổi, trở thành nhà leo núi trẻ nhất trên thế giới chinh phục thành công 4 đỉnh núi có độ cao trên 8.000m.

Theo tờ The Himalayan Times, thành tích ấn tượng này có được sau khi Kashif leo được lên đến đỉnh Lhotse, đỉnh núi cao thứ 4 thế giới, vào sáng cùng ngày.

Cách đây hơn một tháng, ngày 5-5, Kashif cũng đã vượt qua được địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đặt chân lên đến đỉnh núi Kanchenjunga cao thứ 3 thế giới. Trước đó, tháng 5 và tháng 7-2021, chàng trai Pakistan lần lượt trở thành nhà leo núi trẻ nhất Pakistan chinh phục được đỉnh Everest và nhà leo núi trẻ nhất thế giới chinh phục đỉnh K2.

Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya, cao 8.894m so với mực nước biển, nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). 

Đỉnh Everest là nơi có môi trường khắc nghiệt, người leo núi phải trải qua nhiều khó khăn như dễ bị trượt ngã, lạnh rét của băng tuyết, gió bão... Ngoài ra, mức oxy trên đỉnh Everest rất thấp. Tuy nhiên, đây luôn là địa điểm hấp dẫn nhiều người, đặc biệt là những người leo núi chuyên nghiệp.

Người khiếm thị đầu tiên ở châu Á chinh phục thành công đỉnh Everest

TTO - Zhang Hong, 46 tuổi, trở thành người khiếm thị đầu tiên ở châu Á và thứ 3 trên thế giới chinh phục thành công “nóc nhà thế giới” Everest.

Theo TTXVN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar