04/07/2019 11:55 GMT+7

Nữ sinh vượt khó nhờ Room to read - Kỳ cuối: John Wood và mục tiêu tại Việt Nam

SƠN LÂM thực hiện
SƠN LÂM thực hiện

TTO - Năm học 2019-2020, chương trình Hỗ trợ giáo dục nữ sinh của Room to Read đang được tiếp tục nhân rộng tại các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh.

Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với chị Đoàn Tâm Đan - quản lý chương trình. Chị Đan cho biết:

Nữ sinh vượt khó nhờ Room to read  - Kỳ cuối: John Wood và mục tiêu tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chị Đoàn Tâm Đan - Ảnh: M.T.

- Với mục tiêu theo dõi, nâng đỡ các em liên tục từ năm lớp 6 đến khi tốt nghiệp lớp 12, hiện chúng tôi đang khảo sát để chọn hỗ trợ thêm 480 em lớp 6. Cộng thêm số nữ sinh từ các năm trước của chương trình đang được hỗ trợ, vẫn chưa tốt nghiệp là hơn 3.000 nữ sinh.

* Theo chị, những vấn đề mà nữ sinh vùng quê hiện đang đối mặt?

- Nữ sinh vùng quê luôn phải đối mặt với những câu chuyện phổ biến như nghèo, thiếu vắng tình thương gia đình vì cha, mẹ phải mưu sinh xa xứ. Các em thiếu sự khuyến khích học hành của người lớn, thiếu những nguồn thông tin cần thiết để trưởng thành theo hướng tích cực. Hoặc đơn giản là thiếu những hình tượng, tấm gương thành công trước mắt để noi theo. 

Lớn hơn chút, thì những con đường kiếm tiền một cách tích cực của các em cũng không nhiều, ngoài việc làm công nhân...

* Tiêu chí nào để chọn địa điểm thực hiện dự án của Room to Read? Và việc chọn lựa nữ sinh tham gia vào chương trình như thế nào, thưa chị?

- Khi khảo sát để lựa chọn địa điểm thực hiện dự án, chúng tôi sẽ đánh giá 4 tiêu chí. Đầu tiên là vấn đề bất bình đẳng giới, thể hiện qua một vài số liệu như tỉ lệ phụ nữ bỏ học so với nam, tỉ lệ bạo lực giữa nam và nữ. Hai là tiêu chí về số lượng nữ sinh nghèo. 

Tiếp đến là mức độ hợp tác của địa phương. Và cuối cùng là nơi đó phải có trường lớp tốt, đủ duy trì điều kiện học tập cho các em.

Còn việc khảo sát nữ sinh, chúng tôi đưa ra tiêu chí lớn nhất là sự ham học, mong muốn được đến trường của các em và gia đình. Bởi điều này là rất cần thiết để tạo tiền đề cho các em kiên trì học lên cao hơn.

Nữ sinh vượt khó nhờ Room to read  - Kỳ cuối: John Wood và mục tiêu tại Việt Nam - Ảnh 2.

Là một trong những đại sứ toàn cầu của Room to Read, Hoa hậu Việt Nam H’Hen Niê (giữa) đang kêu gọi số tiền 22.000 USD để xây dựng một thư viện tại tỉnh Lâm Đồng và hỗ trợ giáo dục cho 50 em nữ sinh.

* Việc hỗ trợ các nữ sinh xuyên suốt được triển khai như thế nào, trong khi số lượng thành viên Room to Read rất hạn chế?

- Chương trình Hỗ trợ nữ sinh của Room to Read bắt đầu thực hiện từ năm 2002 tại các huyện Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè (TP.HCM). Sau đó chuyển về Tây Nam Bộ. Đến nay đã trải qua 17 năm phát triển, chương trình cũng đã có nhiều sự thay đổi về cách thức hỗ trợ cho các em. 

Việc hỗ trợ không chỉ có chúng tôi thực hiện, mà dựa vào cộng tác viên là các thầy cô tại các trường có nữ sinh trong dự án. 

Do đó, chúng tôi chỉ tập trung điều phối kinh phí, hoạt động huấn luyện kỹ năng cho thầy cô cộng tác viên, tham gia tổ chức các chương trình kỹ năng sống cho các em... Việc kết nối với các em về sau này nhờ nhiều hơn vào lực lượng cộng tác viên, chúng tôi chỉ theo dõi và tháo gỡ khúc mắc khi cần thiết cho các em.

* Xin chị cho biết cụ thể về hỗ trợ dành cho một nữ sinh?

- Trước đây, những nữ sinh tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ xe đạp và vật dụng học tập, trang phục, học phí xuyên suốt các năm học. Các em được hỗ trợ cũng được lựa chọn lẻ tẻ theo từng khu vực. Còn bây giờ, chúng tôi đã tổ chức quy mô chặt chẽ hơn, hỗ trợ mang tính cộng đồng nhiều hơn. 

Do đó, hiện chỉ còn khoảng 30% các nữ sinh được hỗ trợ các điều kiện vật chất như trước đây. Còn lại là việc hỗ trợ về mặt tinh thần.

* Chị có thể giải thích rõ hơn về việc hỗ trợ tinh thần?

- Chúng tôi nhận ra nữ sinh vùng quê đang phải đối mặt với nhiều vấn đề ngoài cái nghèo. Đó là lý do chúng tôi chuyển dần trọng tâm về việc hỗ trợ tinh thần như dạy kỹ năng sống, các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân, kết nối nữ sinh với chính gia đình của mình và cộng đồng... 

Các em sẽ được rèn luyện để nhận thức được bản thân, nhận thức xã hội, có đủ kỹ năng đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống cùng với nỗ lực tập trung vào học tập. Chúng tôi cũng tạo niềm tin vào con đường học hành cho các em, để các em thấy khi được nâng cao học thức, các em sẽ tiếp cận được những cơ hội tốt hơn cho cuộc đời.

* Chị có thể cho biết những dự tính tiếp theo của chương trình tại Việt Nam?

- Trước đây, mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các cá nhân cụ thể, nên chủ yếu là hợp tác với địa phương. Nhưng nay chúng tôi đang tập trung phát triển theo hướng hỗ trợ quy mô hơn cho cộng đồng. 

Trong tương lai, chúng tôi đang rất cần và mong muốn được hợp tác với Bộ Giáo dục - đào tạo, bởi chỉ như thế thì các chương trình hỗ trợ nữ sinh mới có thể nhanh chóng lan rộng ở tầm quy mô và đem lại giá trị lớn hơn nữa.

John Wood - người hùng châu Á thay đổi thế giới

room to read

John Wood trong một buổi gặp gỡ các em nữ sinh Việt Nam được Room to Read hỗ trợ giáo dục - Ảnh: THANH TÙNG

John Wood (55 tuổi), người Mỹ, từng là giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Microsoft.

Năm 2000, John lần đầu có chuyến leo núi tại Nepal. Tận mắt thấy được tình trạng thiếu thốn sách học của trẻ em tại các ngôi trường ở Nepal, John nảy ra ý nghĩ về việc tài trợ sách cho trẻ em các vùng nghèo khó.

Chuyến tặng sách đầu tiên của John được thực hiện sau đó 4 tháng thông qua sự hỗ trợ của bạn bè khắp nơi và của chính người cha đã làm thay đổi hoàn toàn mục đích sống của anh. John quyết định rời bỏ công việc đáng mơ ước, thu nhập cao và cuộc sống đầy đủ của mình để lập ra Room to Read, tổ chức chuyên xây trường học, thư viện và hỗ trợ giáo dục tại các nước đang phát triển.

Sau khi quyên góp xây được hàng trăm thư viện, John Wood bắt đầu quan tâm và hỗ trợ rất mạnh mẽ cho hoạt động giáo dục của các em nữ sinh. Tính đến nay, tổ chức do John lập ra đã có mặt tại 16 quốc gia, hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 16 triệu trẻ em trên thế giới.

John Wood được thế giới tôn vinh và thừa nhận sự đóng góp của ông bằng nhiều giải thưởng như Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, và là một trong "Những anh hùng châu Á" do tạp chí Time bình chọn năm 2004. Ông hiện vẫn sống và làm việc ở San Francisco, California.

Cuộc đời và hành trình sáng lập Room to Read đã được ông viết lại trong cuốn Rời Microsoft để thay đổi thế giới ra mắt ở Mỹ vào năm 2006. John Wood từng dành tặng toàn bộ tiền mừng cưới của mình cho gia đình một nữ sinh đang theo chương trình hỗ trợ của Room to Read tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

TTO - Trước mặt chúng tôi là cô gái 27 tuổi xinh đẹp, rạng rỡ, đang làm quản lý kinh doanh bất động sản và có một cửa hàng thực phẩm riêng ở quận 9, nhà riêng tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.


SƠN LÂM thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar