21/11/2014 14:23 GMT+7

Nam sinh uống thuốc trừ sâu giữa lớp học

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Gia đình em P. cho rằng em buồn sợ khi thầy giáo dọa nhốt và cho nghỉ học vì học dở còn phía nhà trường lại nói em P. đem thuốc trừ sâu lên lớp và uống khi các bạn thách cho tiền.

Ngày 21-11, bà Trần Thị Mỹ Dung, mẹ em H.A.P (14 tuổi) học sinh lớp 8, Trường THCS Trà Côn (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện vì uống thuốc trừ sâu, P. đã xuất viện về nhà.

Hiện tại sức khỏe P. đã ổn nhưng vẫn còn ăn cháo và chưa đi học lại.

Bà Dung cho biết vào buổi sáng 15-11, P. đến trường học bình thường nhưng sau đó gia đình được thông báo em uống thuốc trừ sâu ngay trong lớp học và đã được đưa đến Bệnh viện rửa ruột kịp thời.

Theo bà Dung, nguyên nhân con mình uống thuốc sâu là do có một thầy giáo trong trường dọa sẽ nhốt lại và cho nghỉ học vì học dở. Khi tỉnh dậy thì cháu kể là trước đó thầy la, nói là sẽ nhốt rồi mời cha mời mẹ đến trường để đuổi học.

"Thầy cũng có gửi giấy mời nhưng cháu chưa dám đưa cho tui thì đã làm điều dại dột. Nó là con nít, nghe thầy la như thế nó sợ và buồn nên mới nghĩ quẩn” - bà Dung nói.

Còn thầy Nguyễn Tiên Động, hiệu trưởng Trường THCS Trà Côn thì cho biết qua xác minh thông tin từ lớp học vào sáng 15-11, P. có mang chai thuốc vào lớp và thách thức các bạn.

Các bạn cũng thách thức lại dám uống sẽ cho tiền. P. đã ngậm vào một ngụm rồi vào nhà vệ sinh phun ra. Sau đó các học sinh trong lớp báo cho nhà trường thì thầy cô lập tức đưa em đi cấp cứu.

Riêng về việc sau khi tỉnh dậy P. nói do buồn thầy N.T.V mới uống thuốc, nhà trường cũng đã làm việc với thầy V. để làm rõ.

“Thầy V. là giáo viên chủ nhiệm hai của lớp. Vào ngày thứ sáu (trước ngày P. uống thuốc) thầy V. xem sổ đầu bài và có rầy la chung 5 em, trong đó có P. Thầy có nhắc nhở trước lớp là em nào vi phạm sẽ có hình thức phạt là đem vào phòng đoàn, đội nhốt ở đó” - thầy Động nói. 

THÚY HẰNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân dự dôi dư như thế nào?

TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai đề án sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ khi thực hiện sắp xếp bộ máy, yêu cầu giảm thiểu tối đa người dôi dư.

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân dự dôi dư như thế nào?

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Dự kiến chi trả hơn 8.690 tỉ đồng cho trên 43.120 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát trong thi hành án đợt 1

Theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, tính đến ngày 21-5, đơn vị này đang giữ hơn 7.744 tỉ đồng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, dự kiến sẽ chi trả cho người thi hành án đợt 1 hơn 8.690 tỉ đồng.

Dự kiến chi trả hơn 8.690 tỉ đồng cho trên 43.120 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát trong thi hành án đợt 1

Chém người tại đám giỗ vì cho rằng bị nhìn khiêu khích

Huỳnh Văn Tú đi đám giỗ ngồi chung bàn với người đàn ông khác, cho rằng ông này nhìn khiêu khích mình nên lấy dao chém.

Chém người tại đám giỗ vì cho rằng bị nhìn khiêu khích

Cho bạn gái 15 triệu đồng rồi cùng nhau về quê sau khi đột nhập tiệm điện thoại trộm cắp

Sau khi đột nhập tiệm điện thoại ở Bình Dương, Nguyễn Vũ Linh đã lấy đi 7 điện thoại iPhone và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt. Sau đó Linh cho bạn gái 15 triệu rồi cùng nhau về quê.

Cho bạn gái 15 triệu đồng rồi cùng nhau về quê sau khi đột nhập tiệm điện thoại trộm cắp

Công an xã - ‘lá chắn thép’ giữ bình yên cơ sở

Đằng sau cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cả một hành trình nỗ lực thích nghi nhiệm vụ, tự rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ công an xã trên khắp mọi miền đất nước, họ đang thực sự 'rèn thép' giữa đời thường, 'sâu một việc, biết nhiều việc'.

Công an xã - ‘lá chắn thép’ giữ bình yên cơ sở
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar