nữ sinh giao gà
Không chấp nhận bản án tuyên 20 năm tù với mẹ là bà Trần Thị Hiền, chị gái "nữ sinh giao gà" đã gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trong đơn kêu cứu, chồng và con gái của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở tỉnh Điện Biên) đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét lại toàn bộ vụ án, minh oan cho bà.

Sáng 19-3, tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bà Trần Thị Hiền (49 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mất tích đêm 30 là tên loạt phim trực tuyến của đạo diễn Hàm Trần, dựa trên vụ án gây chấn động dư luận về nữ sinh giao gà bị bắt cóc đêm 30 Tết.

TTO - TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, đề nghị giữ nguyên quyết định với bị cáo Vì Thị Thu và điều tra lại phần liên quan bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại ở Điện Biên.

TTO - Cho rằng không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy như bản án sơ thẩm quy kết, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

TTO - Sáng 17-6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, thiếu tướng Sùng A Hồng - giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - khẳng định không có việc cơ quan điều tra bức cung nhục hình các bị cáo trong vụ án giết nữ sinh giao gà.

TTO - HĐXX cho rằng hành vi của 9 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng an ninh trật tự ở địa phương nên bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

TTO - Tại phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên chiều 16-6, cha nạn nhân C.M.D. cho rằng còn kẻ chủ mưu khác trong vụ án chưa bị bắt, đồng thời đề nghị làm rõ cái thai trong bụng con gái ông là của ai.

TTO - Khai trước tòa, bị cáo Vương Văn Hùng (36 tuổi) không đồng ý nội dung của bản án sơ thẩm quy kết phạm tội giết người, hiếp dâm. Hùng nói trong quá trình điều tra đã bị "bức cung, nhục hình" nên phải nhận tội.

TTO - Sáng 16-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại.
