13/09/2015 10:06 GMT+7

Nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản và tình yêu voi Tây nguyên

 TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG, TIENTHANH@TUOITRE.COM.VN
TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG, [email protected]

TT - Một nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã đến Tây nguyên khoảng 30 lần để chụp ảnh voi từ năm 2002 đến nay.

Bà Niimura Yoko vuốt ve voi Thoong Ngân - Ảnh: Tiến Thành

Bà tên là Niimura Yoko, năm nay đã 75 tuổi. Những ngày đầu tháng 9, bà Niimura Yoko trở lại Việt Nam khi nghe tin chú voi Thoong Ngân bị kẻ gian vào vườn quốc gia cưa trộm ngà.

Vừa đến Việt Nam, bà lên ngay Buôn Đôn để thăm Thoong Ngân. Tại đây, bà cứ đưa tay xoa đầu voi, vừa sờ vào chỗ chiếc ngà bị cưa cụt vừa nhẹ nhàng nói với con voi: “Orikosan! Orikosan! Orikosan!” (có nghĩa là cậu bé ngoan).

Con Thoong Ngân như hiểu tiếng người, cứ đưa vòi cuốn lấy bàn tay bà Niimura và nước mắt từ khóe mắt nó bỗng trào ra. Nài voi Y Vi Xiên bảo nhìn cảnh tượng ấy giống như hai bà cháu lâu ngày mới gặp mặt nhau.

Nghe tin voi Thoong Ngân bị kẻ xấu cưa trộm ngà, tôi rất sốc vì tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp với chú voi này. Tôi luôn hi vọng voi Thoong Ngân sẽ sống khỏe mạnh nhưng không ngờ nó lại bị kẻ xấu tìm cách hãm hại

Bà NIIMURA YOKO

Cơ duyên với voi Tây nguyên

“Vào tháng 5-2002, khi đang chụp hình một bé gái trong một buôn ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, tôi bỗng thấy một chú voi nhanh nhẹn lướt qua khu vườn phía sau lưng cô bé.

Quá ngạc nhiên, tôi vội vàng bấm máy nhưng chỉ chụp được ba kiểu thì chú voi đã biến mất. “Voi về rừng đấy” - người phụ nữ dân tộc thiểu số đứng gần đó giải thích cho tôi hiểu. Tôi bị cuốn hút mạnh mẽ bởi cụm từ “về rừng”.

Ở Nhật, tôi chỉ thấy voi trong sở thú, bao quanh bởi bốn bức tường chật hẹp. Còn ở đây, thật kỳ lạ khi voi được thả tự do, sống hòa đồng với con người và dường như chúng rất hạnh phúc.

Vì vậy, tôi nghĩ thế nào mình cũng phải gặp lại voi ở nơi đây” - bà Niimura kể về lần đầu tiên thấy voi Tây nguyên.

Sau lần gặp gỡ “chớp nhoáng” với chú voi lạ, bà Niimura được người dân chỉ đến Vườn quốc gia Yok Đôn sẽ gặp rất nhiều voi. Và chính tại đây, bà đã gặp Thoong Ngân, Thoong Khăm, khi ấy là hai chú voi con được đưa về từ rừng Suối Kiết (Bình Thuận) để thuần dưỡng.

Quá ấn tượng với hai chú voi này, bà Niimura đã theo các nài voi để chụp hình về cuộc sống của voi suốt từ đó đến nay.

“Tôi không nhớ chính xác mình đã tới Đắk Lắk bao nhiêu lần, có lẽ là khoảng 30 lần. Con gái tôi bảo người ta đi vài lần đã chán, mẹ đi mãi thế mà chưa thấy chán sao?” - bà Niimura nói, vừa nở nụ cười tươi rói làm những nếp nhăn ở khóe mắt giãn ra.

Gắn bó với voi Tây nguyên đã 13 năm, bà Niimura tâm sự có rất nhiều kỷ niệm đẹp về voi. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là mỗi lần tới Vườn quốc gia Yok Đôn luôn được voi chào đón.

“Tôi biết voi Y Kung là mẹ nuôi của voi Thoong Ngân và Thoong Khăm nhưng nó chẳng ưa tính nghịch ngợm của voi Thoong Khăm nên cả hai không bao giờ đi cùng nhau. Vậy mà mỗi lần tôi đến thăm, ba mẹ con nhà voi đều giơ vòi lên chào đón khiến tôi vô cùng hạnh phúc” - bà Niimura kể lại.

Nài voi Y Mứt (47 tuổi), buôn Jang Lành, cho biết cảm thấy tự hào khi được bà Niimura Yoko chụp hình từ những ngày đầu thuần dưỡng hai chú voi Thoong Khăm và Thoong Ngân. “Mình quen gọi là bà Yoko. Bà ấy yêu quý voi lắm.

Ở Buôn Đôn, hầu như nài voi nào cũng biết bà ấy. Người cao tuổi thường dành thời gian để nghỉ ngơi, vậy mà năm nào bà Yoko cũng lặn lội sang đây để chụp ảnh voi cả ngày lẫn đêm” - nài voi Y Mứt chia sẻ cảm nhận về nhiếp ảnh gia người Nhật.

“Voi cũng như người”

Bà Niimura Yoko cho biết trong suốt thời gian lăn lộn và chụp ảnh tại các nước châu Á, đến nay bà đã có hơn 20.000 bức ảnh chụp về voi, trong đó chủ yếu là hình ảnh về voi Tây nguyên. Năm 2006, bà tổ chức triển lãm ảnh “Sống cùng voi” tại Tokyo (Nhật Bản).

Sau cuộc triển lãm, nhiều nhà xuất bản đã liên hệ với bà để in sách ảnh. Từng là một giáo viên tiểu học, bà Niimura nghĩ ngay đến việc dùng hình ảnh voi Việt Nam để giáo dục học sinh ở Nhật bảo vệ loài động vật thông minh này.

“Năm 2006, sách ảnh Zou to Ikiru (Voi Tây nguyên) của tôi đã được xuất bản với 15.000 bản, sau này tái bản thêm 7.000 bản và hiện là sách tham khảo có ở hầu hết thư viện của các trường tiểu học trên toàn nước Nhật” - bà Niimura chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, năm 2009 tại Nhật Bản, bà Niimura đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ voi với sự thành lập của Hội rừng Yok Đôn do bà làm trưởng đại diện.

Đến nay, hội đã có 80 thành viên với mục đích hỗ trợ về tài chính, chuyên môn để bảo tồn voi, đồng thời nâng cao nhận thức của người Việt Nam trong việc bảo vệ voi.

“Trong những năm qua, các thành viên trong hội đã nhiều lần đến Việt Nam gặp gỡ voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn và giao lưu với người dân, học sinh ở các trường tiểu học để nâng cao nhận thức của họ đối với việc bảo vệ voi và môi trường sống.

“Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ phía Việt Nam thành lập khu chăm sóc và bảo tồn voi” - bà Niimura nói.

Bà Niimura nhận định: “Voi cũng như con người, cần có không gian sống riêng. Việc con người can thiệp quá nhiều vào rừng, nơi sinh sống của voi, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Cần có những khu vực giới hạn với môi trường hoàn toàn hoang dã cho voi sống và sinh sản”.

Bà Niimura đề xuất Chính phủ Việt Nam cần phải mạnh tay hơn trong việc thực thi pháp luật, tuần tra, giám sát bảo vệ loài voi, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân về loài động vật này.

Theo bà Niimura, có một loài vật nuôi trung thành, tình cảm và hữu ích như loài voi là niềm hạnh phúc và may mắn của người dân Yok Đôn.

Khuyến khích học sinh yêu thương và bảo vệ voi

Ông Võ Đức Giỏi - phó giám đốc Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn - cho biết sau khi cuốn sách ảnh Voi Tây nguyên được xuất bản tại Việt Nam (năm 2013), vào tháng 9 năm ngoái, bà Niimura Yoko đã tặng trung tâm 200 cuốn để phục vụ việc giáo dục môi trường sống cho thiếu nhi ở huyện Buôn Đôn.

“Điều thú vị nữa là trong các buổi giao lưu, bà Niimura luôn khuyến khích các em học sinh trường tiểu học vẽ và viết cảm nghĩ của mình về những con voi đang sống ở Buôn Đôn, từ đó giới thiệu với học sinh Nhật Bản hiểu thêm về voi. Bà Niimura Yoko đích thực là một người yêu voi Tây nguyên” - ông Giỏi nói.

TIẾN THÀNH - HUYỀN TRANG, [email protected]

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar