09/12/2014 19:31 GMT+7

Nữ diễn viên lái máy kéo từ châu Âu tới Nam Cực

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Vượt qua quãng đường dài đằng đẵng từ Nga, ngày 9-12, nữ diễn viên Hà Lan Manon Ossevoort đã lái chiếc máy kéo của mình tới Nam Cực.

Manon Ossevoort và chiếc máy kéo màu đỏ - Ảnh: AFP

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là một phép màu” - AFP dẫn lời cô Ossevoort vui sướng nói. Nữ diễn viên 38 tuổi, mới sinh con 10 tháng trước, đã lái chiếc máy kéo hiệu Massey Ferguson từ căn cứ Novo ở Nga, vượt qua quãng đường 2.500 km trong 16 ngày, để đến Nam Cực.

Cô mô tả chuyến hành trình là vô cùng khó khăn và vất vả. Trên bề mặt băng giá của quãng đường, chiếc máy kéo chỉ có thể chạy với tốc độ 10 km/g. “Chẳng khác nào cưỡi bò đi vậy” - cô Ossevoort so sánh. Thậm chí có những lúc chiếc máy kéo chỉ có thể chạy với tốc độ 0,5 - 5 km/g.

“Tôi chỉ lo rằng chuyến viễn du bị ngừng trệ do thời tiết trở nên tồi tệ” - Ossevoort cho biết. Nữ diễn viên Hà Lan khởi đầu chuyến viễn du trên máy kéo từ quê nhà ở Hà Lan từ năm 2005 và sau 4 năm cô tới Cape Town (Nam Phi).

Nhưng khi đó cô lỡ mất chuyến tàu biển lẽ ra sẽ đưa cô tới căn cứ Novo. Thất vọng, cô quay trở về Hà Lan và trong 4 năm qua chỉ viết sách và diễn thuyết. Với sự tài trợ của hãng Massey Ferguson, cuối cùng cô và chiếc máy kéo của mình cũng đã tới được Novo để khởi đầu chuyến đi tới Nam Cực.

Hồi năm 2005, cô Ossevoort một mình lái máy kéo qua châu Phi. Tuy nhiên ở Nam Cực điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, máy kéo phải chạy cả ngày lẫn đêm. Do đó, cô và kỹ sư cơ khí Pháp Nicolas Bachelet thay phiên nhau lái.

Ngoài ra còn có một nhóm sáu người nữa đi cùng để quay phim tài liệu về chuyến viễn du độc đáo này. Ossevoort có ý định sản xuất một bộ phim về hành trình của cô.

Trong quãng thời gian 16 ngày qua, bạn đời của cô là phi công Roger Nieuwendyk một mình chăm sóc cô con gái 10 tháng tuổi Hannah của hai người.

Ossevoort cho biết chồng cô hoàn toàn ủng hộ chuyến viễn du của cô. Ossevoort sẽ lái máy kéo quay trở lại Novo và hi vọng sẽ kịp quay trở về Hà Lan trước Giáng sinh.

NGUYỆT PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Râu đen, kẻ bị ghét nhất One Piece là con trai hải tặc mạnh nhất lịch sử

Sau gần 1.200 chương truyện và nhiều năm đồn đoán, thân thế thật sự của Râu đen cuối cùng cũng được hé lộ ở chương 1154 của One Piece: hắn là con trai của Rocks D. Xebec, huyền thoại từng khiến Roger và Garp phải liên thủ tiêu diệt.

Râu đen, kẻ bị ghét nhất One Piece là con trai hải tặc mạnh nhất lịch sử

Ngắm chân dung Nguyễn Gia Trí, Trương Hán Minh... tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

25 tượng chân dung các hoạ sĩ, nhà điêu khắc tiêu biểu ở khu vực phía Nam, có đóng góp cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà từ trước và sau năm 1975 đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Ngắm chân dung Nguyễn Gia Trí, Trương Hán Minh... tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Leslie Gilliams vừa đến TP.HCM là người 'một đời liêm khiết - chống lại MasterChef'

Leslie Gilliams, một trong những thí sinh nổi bật của MasterChef Mỹ mùa 5 vừa đến TP.HCM để giao lưu cùng người hâm mộ ở sự kiện Hobby Horizon 2025 diễn ra vào ngày 18-7.

Leslie Gilliams vừa đến TP.HCM là người 'một đời liêm khiết - chống lại MasterChef'

Sân khấu 'mê' truyện Nguyễn Ngọc Tư

Đầu tháng 8, Sân khấu Mới sẽ ra mắt tại phường Hạnh Thông với vở kịch được cảm tác từ truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Một mối tình.

Sân khấu 'mê' truyện Nguyễn Ngọc Tư

Gen Z ghét dấu like, thay đổi cách dùng biểu tượng cảm xúc emoji ra sao?

Dù từng là biểu tượng cảm xúc được nhiều người yêu thích, dấu like đang bị Gen Z loại bỏ vì cho rằng chúng quá lạnh lùng, theo một báo cáo nhân ngày World Emoji Day 2025.

Gen Z ghét dấu like, thay đổi cách dùng biểu tượng cảm xúc emoji ra sao?

Tiếng gọi chân trời của Nguyễn Ngọc Tư hay những cuộc đi về của mưu cầu

Tiếng gọi chân trời là cuốn sách mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư. Sách gồm 27 tản văn viết về sự dịch chuyển, những cuộc đi - về của con người. Không mông lung, trừu tượng như Trôi nhưng vẫn mở ra những điều cần ngẫm ngợi.

Tiếng gọi chân trời của Nguyễn Ngọc Tư hay những cuộc đi về của mưu cầu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar