02/08/2014 15:27 GMT+7

Nông dân Lào dầm mưa học trồng lúa nước

QUANG PHƯƠNG (Từ Champasak, Lào)
QUANG PHƯƠNG (Từ Champasak, Lào)

TTO - Ngày 2-8, đoàn tình nguyện Mùa hè xanh tiếp tục về bản Dun Tă Lat, huyện Champasak (tỉnh Champasak, Lào).

Phóng to
Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, thạc sĩ Lê Cao Lượng, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, hướng dẫn cho nông dân Lào kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa nước - Ảnh: Quang Phương
Phóng to
Bốn học sinh được nhận học bổng Mùa hè xanh của Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quang Phương
Phóng to
Anh Lư ThonGuvat dùng xe máy kéo đưa cả gia đình đến nhờ y, bác sĩ Việt Nam khám bệnh - Ảnh: Quang Phương

Tại đây, đoàn đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tập huấn nông nghiệp cho nhiều nông dân.

Từ sáng sớm, dù trời mưa tầm tã nhưng hàng trăm người dân đã tập trung về sảnh chính chùa bản Dun Tă Lat để đợi đoàn y bác sĩ tình nguyện Việt Nam.

Nhiều người dân khi nghe có đoàn tình nguyện đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí đã dùng máy cày kéo thêm rơmooc đưa cả gia đình đến chờ khám.

Lái chiếc xe máy cày vừa đỗ xịch trước cổng chùa, anh Lư ThonGuvat, 40 tuổi, cho biết nghe có đoàn Việt Nam đến khám chữa bệnh, anh liền nghỉ làm và đưa 5 người trong gia đình đến khám.

Đến hơn 2g chiều cùng ngày, nhóm y bác sĩ Việt Nam đã khám bệnh, phát thuốc cho hơn 450 người dân.

Trong khi đó, tại một căn phòng khác của ngôi chùa, thông qua người phiên dịch, thạc sĩ Lê Cao Lượng, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, lần lượt trình bày cho nông dân Lào kỹ thuật trồng lúa nước, cách nhận biết sâu bệnh hại trên lúa và cách phòng trừ.

Phía dưới hơn 40 nông dân của huyện Champasak chăm chú lắng nghe và ghi chép tỉ mỉ. Buổi học với hàng chục câu hỏi của những “học trò” dành cho thạc sĩ Lượng xoay quanh các vấn đề chăm sóc lúa.

Ngay sau khi buổi học lý thuyết kết thúc, thạc sĩ Lượng cùng các nông dân dầm mưa trên con đường mòn lầy lội để ra ruộng lúa tiếp tục thực hành.

Cũng trong ngày, tại bản Dun Tă Lat, anh Phạm Văn Linh - phó trưởng Ban thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM, chỉ huy trưởng đội tình nguyện Mùa hè xanh - đã thay mặt đoàn trao 4 suất học bổng cho 4 học sinh nghèo học giỏi của bản. Cũng tại đây, đoàn đã trao 40 phần quà cho người dân tham gia tập huấn nông nghiệp.

QUANG PHƯƠNG (Từ Champasak, Lào)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar