![]() |
Phiến quân đập phá các bức tượng trong bảo tàng và đốt hết sách vở trong thư viện đại học - Ảnh: BBC |
Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, rơi vào tay IS cách đây hai năm và trường đại học tại thành phố vẫn hoạt động khiến nhiều người hoài nghi liệu nó có bị bọn khủng bố sử dụng vào những mục đích khác như phát triển vũ khí hóa học hay không.
Tuy nhiên nhiều sinh viên, học giả dưới sự giúp đỡ của Quỹ giải cứu học giả thuộc Viện giáo dục quốc tế (Mỹ) đã tiết lộ cuộc sống bên trong trường đại học này.
Theo các nguồn tin, những môn như văn học, triết học bị bãi bỏ vì được coi là chống lại lý tưởng tôn giáo của IS. Chúng đốt sách trong thư viện, phá hủy các khu khảo cổ.
“IS nghĩ rằng những thứ không có lợi cho Hồi giáo đều vô nghĩa và vô giá trị” - một người nói.
Trường học bị buộc phải chuyển sang những bộ môn hỗ trợ cho cuộc chiến của phiến quân. Các môn khoa học vật lý được ưu tiên hàng đầu và IS yêu cầu dạy về y, dược, hộ lý... để bổ sung vào lực lượng nhân viên y tế của thành phố đã tháo chạy hết.
Ngoại ngữ cũng được khuyến khích để phục vụ cho việc giao tiếp với các phiến quân nước ngoài và tuyên truyền. Các môn thể thao thậm chí cũng bị thay đổi thành các bài huấn luyện thánh chiến theo phong cách quân sự.
Cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Những người chống đối hoặc tìm cách bỏ trốn sẽ bị trừng phạt.
“Giết người với chúng là việc rất dễ dàng. Các phiên tòa của chúng có thể đưa phán quyết sau vài phút và việc hành hình diễn ra ngay lập tức. Một số sinh viên đã hợp tác với chúng để theo dõi chúng tôi” - một nguồn tin nói.
Chúng kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội và dọa trừng phạt cả những nhân viên của trường giấu giếm kế hoạch bỏ trốn của đồng nghiệp.
Về nghi vấn ngôi trường bị sử dụng để phát triển vũ khí hóa, sinh học, một số nguồn tin cho rằng vũ khí có thể được mua dễ dàng từ khắp thế giới thì chúng cần lo gì chuyện tái phát minh lại vũ khí.
Tuy nhiên một số nói rằng không ai biết những gì đang xảy ra trong các phòng thí nghiệm của trường.
Bình luận hay