12/10/2013 14:54 GMT+7

Nỗi đau vạn lần của người con xứ Lệ

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Dòng người tiếc thương vẫn lần lượt, nghiêm trang tiến vào Hội trường Thống Nhất để thắp nén nhang trước di ảnh Đại tướng. Sự tôn kính, những kỉ niệm lại ùa về khiến nước mắt không ngừng rơi.

Phóng to
Mặc niệm trước di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Phóng to
Ông Nguyễn Đức Hà, 91 tuổi quê Bình Thuận xúc động sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Gíap tại Hội trường Thống Nhất sáng 12-10 - Ảnh: Quang Định
Phóng to
Nắn nót những dòng tiếc thương Đại tướng - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Những dòng chữ thương tiếc Đại tướng - Ảnh: T.T.D.

Gần 20 thành viên của Hội từ thiện Tzuchi (Đài Loan) tại TP.HCM đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trưởng đoàn, ông Lin Szu Ching (cũng là giám đốc công ty nhôm Tung Shin tại Bình Dương) cho biết từ lúc ở Đài Loan ông đã đọc và biết nhiều về Đại tướng. Đối với ông, Tướng Giáp là người nổi tiếng toàn thế giới và là người Việt Nam anh hùng mà ông mà rất nhiều người dân Đài Loan đều mến phục.

Trong số người dân đến viếng Đại tướng, rất nhiều người mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm về Người. Ông Nguyễn Kỳ Cẩm, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh Hà Tĩnh năm nay đã 85 tuổi run run nói từ ngày Đại tướng vào viện dưỡng bệnh ông luôn theo dõi tin tức về sức khỏe Đại tướng từ bè bạn.

Ông biết ngày Đại tướng đi là không thể tránh khỏi nhưng đêm ngày 4 sáng ngày 5-10, nghe tin bác mất, ông vẫn không thể tin được. Ông nói lúc còn chiến tranh đã nhiều lần được đến nơi ở và nhiều lần được làm việc với Đại tướng, hiểu nhiều điều về thân thế và nhân cách của Đại tướng. Ông Cẩm xúc động: “Tôi đến viếng Đại tướng với lòng tiếc nhớ vô vàn. Chỉ mong nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện được nguyện vọng của Bác Hồ và Đại tướng”.

Rất nhiều cựu chiến binh đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với những kỷ niệm dù nhỏ bé nhưng họ không thể nào quên. Ông Nguyễn Tố, 83 tuổi (quận 1), bộ đội địa phương phụ trách quân báo Quảng Trị xúc động nhớ lại: Tôi là người lính. Người cũng là một người lính nhưng là tổng chỉ huy. Người anh cả của quân đội. Nói đến bác là nói đến một vĩ nhân nên ngày được gặp bác và chụp hình chung với bác ngay tại căn nhà của Bác trong một lần về nguồn đã khiến tôi vô cùng xúc động. Bác đã hỏi rất nhiều và nghe chúng tôi trả lời. Ngay cả các nhà quân sự lỗi lạc của thế giới cũng phải thừa nhận Bác là một bậc thầy quân sự.

------------------------------------

* Đọc thêm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

VŨ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar