15/10/2016 13:19 GMT+7

Níu kéo để... đay nghiến, nên không?

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TTO - Trong một cuộc nói chuyện với bạn bè thân, chị đưa ra giả thiết và hùng hồn phát ngôn: “Với chồng ấy hả, nếu tôi biết lão ấy ngoại tình, lão xin tha thứ, tôi không tha, nhưng cũng không ly dị với lão, giữ lão ta bên mình để đay nghiến”.

Tất nhiên, sau phát ngôn ấy có nhiều ý kiến góp ý, bình luận. Mỗi người một ý và một lý do để ủng hộ hoặc không.

Chị ủng hộ thì cho rằng cách “trả thù” tốt nhất cho tội thiếu chung thủy chính là để người gây ra lỗi với mình không yên ổn mà sống - vì “buông lão ta ra thì có khác gì đầu hàng con nhỏ kia, tình nguyện “dâng” chồng cho nó” - một chị nói.

Còn người phản đối thì cho rằng như thế lão ta khổ nhưng chưa chắc sẽ còn yêu thương, tôn trọng mình và quan trọng hơn, làm vậy chính mình cũng khổ, ngày qua tháng lại bản thân sẽ thành người hằn học, xấu xí không chừng!

Đay nghiến người đầu ấp tay gối dù với lỗi lầm gì cũng là điều... cay đắng cho cả hai. Một chị khẳng định từng chứng kiến nhiều người trở thành con người khác, thiếu hẳn nụ cười, trong lòng lúc nào cũng phừng phừng lửa giận vì cảm thấy chồng hoặc vợ của mình thật gai mắt, chỉ vì người ấy có lỗi lầm gì đó mình không buông ra được.

Không bỏ qua lỗi lầm trong khi không thể rời xa họ hoặc chủ động giữ họ lại để mặt nặng mày nhẹ những tưởng là cách trả thù êm ái, lâu dài, nhưng người trong cuộc thường quên rằng: chơi dao có ngày đứt tay.

Con dao thù hận ở trong lòng mình với chủ đích cắt cứa người kia, để họ phải khổ, nhưng thực sự bản thân đâu có vui sướng gì. Một cái tát vào ai đó, họ đau đó, nhưng bàn tay mình cũng đau vậy.

Nghĩ cho cùng, ai chẳng có lúc lỗi lầm. Có những vết thương sẽ liền miệng vì nghĩ tới nghĩ lui tình nghĩa nhiều năm, vì muốn con cái được đủ đầy ba mẹ mà bỏ qua để đi tiếp một cách đầy trân trọng.

Nhưng, có lắm câu chuyện buồn như “ông ăn chả, bà ăn nem”, khiến cả hai bị tổn thương mà con cái cũng thiếu điểm tựa. Do vậy, tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra.

Một phát biểu trung dung trong cuộc trò chuyện được đưa ra: Nếu thấy không thể bao dung và không tin tưởng người kia có thể thay đổi, không chấp nhận được nhau nữa thì không nên giữ lại mối quan hệ đó.

Cuộc sống có nhiều lối đi, đích đến có thể là vực thẳm, đường cùng và cũng có nhiều nơi là ánh sáng. Tha thứ đôi khi là bỏ qua để đi tiếp, nhưng lắm lúc là cởi sợi dây trói thù hận ai đó đang buộc vào chính mình.

LƯU ĐÌNH LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar