![]() |
Các tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” tối 24 – 10. Ảnh: Chí Quốc |
Chương trình do báo Tuổi Trẻ kết hợp với 12 tỉnh, thành đoàn và sở giáo dục đào tạo ở ĐBSCL, Trung tâm Truyền hình VN tại TP Cần Thơ đồng tổ chức.
Chương trình đã thật sự gây xúc động mạnh mẽ đối với các tân sinh viên khi buổi giao lưu cũng như hình ảnh về những mảnh đời khó khăn đã khiến nhiều bạn tân sinh viên rơi nước mắt.
1,575 tỉ đồng dành cho 225 tân sinh viên Buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 225 tân sinh viên 12 tỉnh, thành ĐBSCL tối 24 - 10 thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển lần thứ 410 của báo Tuổi Trẻ. Kinh phí học bổng là 1,575 tỉ đồng được trích từ nguồn tại trợ Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, VTV9, báo Tuổi Trẻ và Công ty Golf Long Thành phối hợp tổ chức. |
Giao lưu tại buổi lễ, nghị lực của tân sinh viên Võ Thị Ngọc Sen (Đồng Tháp) đã làm cả khán phòng lặng đi đầy nể phục. Lớn lên bằng tình thương của bà ngoại, hằng ngày Sen đi hái lục bình cùng ngoại, thiếu trước hụt sau nhưng Sen không bao giờ có ý nghĩ sẽ nghỉ học. Ngày biết tin đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM với 27,5 điểm, Sen đã khóc hết nước mắt khi ngoại nói đã không còn khả năng để em đến trường.
“Không ai có thể chọn hoàn cảnh sống, nên học vấn là con đường duy nhất để em vượt lên hoàn cảnh để thoát khỏi sự nghèo khó”, Sen chia sẻ lý do mình quyết tâm tạm biệt ngoại lên thành phố tiếp tục sự học.
Khi được “gợi ý” nói gì với cháu ngoại mình khi phải xa nhà học tập, bà Lê Thị Dung chân chất: “Mong cháu tui học ra trường, thành tài”. Chứng kiến những lời chia sẻ đầy cảm động này, nhiều tân sinh viên tại trường quay đã bật khóc.
![]() |
Bà Lê Thị Dung, bà ngoại của tân sinh viên Võ Thị Ngọc Sen (Đồng Tháp) bật khóc khi được xem clip chiếu về hoàn cảnh gia đình của hai bà cháu - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
Võ Thị Ngọc Sen và bà ngoại giao lưu, chia sẻ hoàn cảnh và nỗ lực của bản thân tại lễ trao học bổng tối 24 – 10 - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
Clip về hoàn cảnh của Võ Thị Ngọc Sen và bà ngoại khiến hầu hết các bạn tân sinh viên tại trường quay rớt nước mắt - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
Ông Lê Quốc Phong, tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cùng nhạc sỹ Vũ Quốc Việt song ca phục vụ các bạn tân sinh viên tại buổi trao học bổng - Ảnh: Chí Quốc |
Trong khi đó, tân sinh viên ngành công nghệ sinh học trường Đại học Cần Thơ, Dương Thị Mai Thảo (quê huyện Châu Phú , An Giang) đã sớm mồ côi cha và mẹ. Thảo gồng gánh vai trò của mẹ và cha, vừa học vừa đi làm thuê làm mướn nhưng ước mơ đến trường đều chưa bao giờ tắt trong hai chi em Thảo.
“Những lúc không còn niềm tin, em lại nghĩ tới em trai để xem đó là nguồn động lực để phấn đấu và làm chỗ dựa cho em mình”, Thảo tâm sự.
Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Trần Quốc Trung, bí thư thành ủy TP Cần Thơ, cho biết học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đầy ý nghĩa, nhân văn và sâu sắc, đã hỗ trợ kịp thời các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em thực hiện được ước mơ của mình.
“Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đồng hành cũng báo Tuổi Trẻ chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Rất mong thời gian tới có nhiều học bổng hơn nữa giúp đỡ các em sinh viên khó khăn, học giỏi đến trường”, ông Trung nói.
![]() |
Ông Trần Quốc Trung, bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
Ông Trần Quốc Trung, bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa cho ban tổ chức và nhà tài trợ chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: Chí Quốc |
Xúc động trước hoàn cảnh của Sen và Thảo ngay sau khi xem clip quay về hoàn cảnh khó khăn của hai em, Quỹ khuyến học VinaCam đã dành tặng cho hai em mỗi người 10 triệu đồng, đồng thời dành tặng cho bà Lê Thị Dung 10 triệu đồng. Ngay sau đó, nhiều mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ động viên hai em.
Cụ thể, ông Trần Hữu Lễ - giám đốc khu vực miền Tây nhãn hàng OTiV - Công ty dược phẩm Eco cũng dành tặng cho Sen, Thảo và sinh viên Nguyễn Ngọc Thanh Xuân (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) mỗi bạn 10 triệu đồng để trang trải chi phí đầu năm học.
Khi chương trình vẫn đang diễn ra, ông Lê Việt Hùng, giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ gửi tặng Sen và Thảo mỗi em 10 triệu đồng.
![]() |
Ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu - Ảnh: C.Q |
“Tất cả cũng vì một tương lai không đói nghèo và mong cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững” |
Ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ |
Ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết để báo làm được những cầu nối ý nghĩa, thiết thực và sức lan tỏa của chương trình “Tiếp sức đến trường” ngày hôm nay chính là nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của các tấm lòng vàng, của các anh chị cũng từng có những xuất phát khởi nghiệp vô cùng khó khăn; của những người con, người anh - người chị mong muốn tiếp sức cho lớp trẻ của quê nhà".
Ngoài ra ông Bình còn nhắn nhủ “Có thể suất học bổng hôm nay có giá trị chưa lớn, chưa đủ để các em trang trải cho việc học tập. Nhưng các em hãy xem nó như là một “cú hích” tiếp thêm sức mạnh để các em quyết tâm học tập thành tài. Và sau này ra trường, nếu có điều kiện các em hãy quay lại cùng chương trình để tiếp sức cho các tân sinh viên khó khăn như mình hôm nay”.
Cũng tại buổi giao lưu, ông Lê Quốc Phong, tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, trưởng ban tổ chức Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” chia sẻ: “Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ dẫu cuộc sống rất nhiều khó khăn nhưng luôn khao khát làm gì đó cho quê hương mình, và tôi hạnh phúc vì được góp tay cho khát vọng đó”.
Bình luận hay