Hàng năm, những cánh đồng này thường nằm trong khuôn khổ tổ chức lễ hội của địa phương để giới thiệu các giống lúa mới cũng như nét đẹp của tỉnh nhà.
Nguồn kinh phí thực hiện các dự án này lấy từ chính quyền địa phương.
Hình ảnh nàng Marilyn Monroe nổi tiếng khi đang chắn gió hất tung chiếc váy trắng của mình được tạo hình đầy cảm xúc, sống động.
Được biết, loại hình nghệ thuật này bắt nguồn từ Nhật Bản, ở ngôi làng Inakadate - nơi chỉ có khoảng 7.000 cư dân sinh sống. Vào những năm 1990, ý tưởng tạo nên những điều độc đáo từ chính làng quê này đã góp phần kích cầu du lịch, hạn chế việc "chảy máu" lao động đang tìm đường lên thành phố.
Từ đây, việc tạo hình trên những cánh đồng khoác lên chiếc áo, được gọi tên là Tanbo.
Nhiều nơi đã bắt đầu học hỏi theo, và nông dân Thẩm Dương là một trong số đó, góp phần phát triển du lịch địa phương.
Thông thường, nhiều nơi vẫn lựa chọn mùa xuân để gieo hạt lúa. Tháng 6 đến tháng 8 là khoảng thời gian đẹp nhất để có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm này từ trên những đài quan sát được xây dựng ở khoảng cách vừa đủ tầm nhìn.
Qua 3 thập kỷ, loại hình nghệ thuật này ngày càng trở nên ấn tượng hơn khi những loại lúa có màu sắc khác nhau được lai tạo, đáp ứng nhu cầu tạo nên bức tranh khổng lồ.
Nếu có dịp đặt chân đến Trung Quốc hay Nhật Bản, đừng quên tìm đến đây để thưởng thức sự sáng tạo "đỉnh của chóp" này nhé!
Bình luận hay