22/06/2017 18:23 GMT+7

Những tấm lòng thơm thảo mùa thi

Đ.CƯỜNG-Đ.NHẠN-K.TÂM-T.MAI-D.HÒA
Đ.CƯỜNG-Đ.NHẠN-K.TÂM-T.MAI-D.HÒA

TTO - 10 trường học ở Đà Nẵng mở cổng đón phụ huynh nghỉ ngơi trong khi chờ con thi, công an ở Sóc Trăng nấu cơm miễn phí cho thí sinh...  là những câu chuyện đẹp trong mùa thi năm nay.

Trường THPT Phan Châu Trinh mở cửa trường để phụ huynh nghỉ ngơi chờ con thi - Ảnh: Đoàn Nhạn

Đà Nẵng mở cổng 10 trường học đón phụ huynh nghỉ ngơi

Ngày 22-6, ông Nguyễn Đình Vĩnh - giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc mở cổng trường, bố trí nước uống, nơi để xe, chỗ nghỉ ngơi cho phụ huynh học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Theo đó, các trường THPT có trường học gần điểm thi tổ chức mở cổng trường học, cử người trực, bố trí nước uống, nơi để xe, chỗ nghỉ thích hợp cho phụ huynh học sinh có thể nghỉ ngơi trong thời gian chờ đón con em dự thi.

Tương tự, phòng GD-ĐT các quận, huyện chỉ đạo các trường tiểu học, THCS gần điểm thi cũng tiến hành mở cổng trường học. Thời gian các trường thực hiện mở cổng trường, hỗ trợ phụ huynh học sinh từ 6h30-11h30 sáng, từ 12h45 đến 16h40 các ngày 21, 22, 23, 24-6.

Danh sách các trường học gần điểm thi mở cửa cổng trường gồm 10 trường học, trung tâm GDTX: trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, tiểu học Phan Đăng Lưu, Trung tâm GDTX số 2, tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, tiểu học Tiểu La, THCS Trần Quang Khải, tiểu học Ngô Gia Tự, cơ sở 2 trường tiểu học Phù Đổng, THPT Phan Châu Trinh, tiểu học Lý Công Uẩn.

Sóc Trăng: công an nấu cơm cho thí sinh

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng nấu cơm cho thí sinh vùng nông thôn - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 22-6, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng không ngại cái nắng như thiêu để phát 150 suất ăn cho các thí sinh vùng quê. “Chúng tôi dự kiến phục vụ 300 suất, nhưng do các em đăng ký chỉ có 150 suất. Thôi thì có bao nhiêu, phục vụ bấy nhiêu”, đại tá Nguyễn Quyết Liệt, trưởng Công an huyện Mỹ Tú chia sẻ.

Để chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho thí sinh, gồm món mặn, xào và canh, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mỹ Tú đóng góp.

“Thay vì phải chạy về nhà ăn cơm, mất thời gian, được các cô, chú Công an Mỹ Tú lo cho bữa cơm đủ dinh dưỡng, chúng tôi rất cảm động và biết ơn”, chú Nguyễn Văn Sáng, nhà xã Hưng Phú (Mỹ Tú) có con thi tại điểm Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa, bày tỏ.

“Đàn em” tiếp sức cho “đàn anh chị”

Các tình nguyện viên “đàn em” tham gia nấu ăn trong lúc các anh chị thi - Ảnh: Trần Mai

Những học trò khóa “đàn em” ở trường THPT Mộ Đức 2 và THPT Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức) đã đội nắng tiếp sức cho anh chị tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Tại điểm thi THPT Mộ Đức 2, từ sáng sớm đến tận buổi chiều muộn, 12 học sinh lớp 10 và 11 của trường đã tất bật lo từ chai nước đến buổi ăn cho anh chị đang dự thi.

“Em rất vui khi đã đưa cho các anh chị chai nước, cây bút hay hộp cơm. Khi tham gia làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, em cũng học hỏi được chút ít kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên”, em Nguyễn Huỳnh Khánh Thùy, HS lớp 10, tâm tình.

Các tình nguyện viên "đàn em" cũng tham gia phần hậu cần, lo nấu ăn cho các anh chị an tâm thi cử. Tại điểm nấu ăn trước cổng trường THPT Mộ Đức 2, bảy em học sinh cùng với sinh viên tình nguyện đi chợ, gọt rau củ, nấu nướng, dọn rửa...

"Có 'đám đàn em' tiếp sức nên 'đám đàn anh' cũng ráng thi cho tốt. Có các em tạo không khí tươi vui hơn và đỡ căng thẳng hơn”, thí sinh Huỳnh Huy Hoàng nói vui.

Thầy giáo cho học trò ở miễn phí đi thi

Thầy Tuấn (bìa trái) và thí sinh ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 - Ảnh: Lài Hồ

Đó là thầy Hoàng Khắc Tuấn, 40 tuổi, giáo viên Ngoại ngữ Trường THPT huyện Quế Phong, Nghệ An. Trong xóm nhà thầy Tuấn ở gần Trường THPT Quế Phong có khá nhiều phòng trọ cho thuê nhưng chỉ có duy nhất nhà thầy cho học sinh ở miễn phí.

Thầy Tuấn kể, gia đình thầy bắt đầu đón thí sinh từ hơn nửa tháng nay, trong số này có những học sinh đã ở đây từ năm lớp 10. Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra, qua mạng xã hội Facebook thầy Tuấn đăng tải thông tin cho thí sinh ở trọ miễn phí.

“Đây là năm đầu tiên thí sinh thi xét tuyển ĐH, CĐ ngay tại điểm thi của trường nên các em không phải di chuyển xa xuống thành phố để dự thi rất tốn kém. Được thi ở gần trường rất thuận lợi cho các em, bản thân tôi muốn tạo cho các em có một chỗ nghỉ ngơi ổn định, cố gắng ôn tập để bước vào kỳ thi thật tốt”, thầy Tuấn tâm sự.

Ngoài cho thuê phòng trọ, thầy Tuấn còn đi chợ, nấu ăn miễn phí cho thí sinh. Bạn Hà Thị Nhung ở bản Nà Hốc, xã Nậm Nhoóng huyện Quế Phong, cho biết: "Chúng em được thầy tạo mọi điều kiện, có đầy đủ giường chiếu, quạt mát, nồi cơm điện…Thầy cũng thường xuyên động viên, hỗ trợ em trong học tập, nhất là môn Tiếng Anh”.

Đ.CƯỜNG-Đ.NHẠN-K.TÂM-T.MAI-D.HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị cuốn trôi xuống kênh 30m, bám vào cành cây

Trận mưa như trút nước tối 5-7 khiến nước chảy qua đoạn đường Âu Cơ rất dữ tợn và đã cuốn một người đàn ông xuống kênh thoát nước.

Cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị cuốn trôi xuống kênh 30m, bám vào cành cây

Sẽ hỗ trợ hơn 500 cán bộ công đoàn nghỉ việc do sắp xếp

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định công đoàn sẽ bảo vệ quyền lợi của cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng bởi sắp xếp.

Sẽ hỗ trợ hơn 500 cán bộ công đoàn nghỉ việc do sắp xếp

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Tâm lý học thể thao: Dám thua sẽ có ngày chiến thắng

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các bậc cha mẹ hiện đại là biết chấp nhận để con sai và học từ thất bại.

Tâm lý học thể thao: Dám thua sẽ có ngày chiến thắng

Lần đầu sau hơn 100 năm, người dân Pháp được bơi lội vui nhộn trên sông Seine

Ngày 5-7, người dân thủ đô Paris đã đổ xô xuống tắm trong sông Seine khi chính quyền lần đầu tiên cho công chúng bơi tại đây kể từ năm 1923.

Lần đầu sau hơn 100 năm, người dân Pháp được bơi lội vui nhộn trên sông Seine

Thanh niên bay drone cứu người nhận bằng khen chủ tịch tỉnh Gia Lai: 'Ai cũng sẽ hành động như tôi'

Sau khi nhận bằng khen và tiền thưởng từ UBND tỉnh Gia Lai và báo Tuổi Trẻ, anh Trần Văn Nghĩa đã trích một phần đến làng Bôn Jứ, xã Ia Tul, thăm và trao tặng ba em nhỏ trong vụ việc.

Thanh niên bay drone cứu người nhận bằng khen chủ tịch tỉnh Gia Lai: 'Ai cũng sẽ hành động như tôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar