02/12/2023 16:00 GMT+7

Những tấm ảnh sẽ khiến ta nghĩ khác về người khuyết tật

Hình ảnh những bạn trẻ khuyết tật và trẻ tự kỷ chơi đùa tại sân chơi trong vườn rừng bên bờ sông Hồng (Hà Nội) toát lên vẻ rạng rỡ hạnh phúc.

Nụ cười hạnh phúc của một bé gái khuyết tật khi được vui chơi thỏa thích bên các bạn - Ảnh: BTC

Nụ cười hạnh phúc của một bé gái khuyết tật khi được vui chơi thỏa thích bên các bạn - Ảnh: BTC

Những người khuyết tật và trẻ tự kỷ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có buổi trải nghiệm vui chơi thật đặc biệt tại sân chơi vườn rừng khu bờ sông Hồng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vui lây với hạnh phúc từ nụ cười của người khuyết tật

Hình ảnh ghi nhận được từ buổi vui chơi khiến ai ai cũng phải xúc động trước những nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, những ánh mắt long lanh của người khuyết tật, trẻ em tự kỷ cũng như người thân của họ.

Những bạn bị hội chứng Down, những trẻ tự kỷ thường ngày khép mình trong những không gian riêng  hoặc chỉ đứng nhìn bạn bè đồng trang lứa vui chơi thì nay được thỏa thích trải nghiệm với cầu trượt, bóng rổ, cầu bập bênh, đu xà…

Khỏi nói những trẻ em thiệt thòi này đã vui thích thế nào. Và những ông bố bà mẹ của các em có lẽ còn hạnh phúc, cảm động hơn hết.

Một bạn nhỏ bị hội chứng Down khám phá ống trượt thật vui - Ảnh: BTC

Một bạn nhỏ bị hội chứng Down khám phá ống trượt thật vui - Ảnh: BTC

Những ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của những người khuyết tật và người thân của họ nhắc những người làm chính sách, các nhà quản lý và cộng đồng nói chung cần chú ý nhiều hơn tới cơ hội được tham gia vui chơi và kết nối xã hội cho những người khuyết tật.

Buổi vui chơi do mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống", ECUE và Think Playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố kết hợp với Hội Người khuyết tật quận Hoàn Kiếm tổ chức nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12.

Đây là một hoạt động trong dự án thúc đẩy sự "Cải thiện cơ sở hạ tầng để tăng khả năng tiếp cận của người khuyết tật Hà Nội tới không gian cộng đồng xanh" do Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ.

Những người khuyết tật không những được hòa mình vào không gian công cộng xanh sạch đẹp, được vui chơi thỏa thích, mà còn được xin ý kiến góp ý để những thiết bị vui chơi, đường đi lối lại… thật thuận tiện cho người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Và các dụng cụ tập thể dục cũng thật tuyệt - Ảnh: BTC

Và các dụng cụ tập thể dục cũng thật tuyệt - Ảnh: BTC

Nghĩ, làm cho người khuyết tật nhiều hơn

Bà Phạm Thị Hiền - chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hoàn Kiếm - cho biết đây là lần đầu tiên người khuyết tật trong quận cũng như trong thành phố được mời tham gia trải nghiệm thực tế để góp ý trực tiếp cho việc thiết kế sân chơi và vườn rừng.

Điều này thực sự có ý nghĩa vì họ được tham gia ý kiến trong các vấn đề liên quan tới mình.

Ông Lê Quang Bình, điều phối viên "Vì một Hà Nội đáng sống", cho biết khi tham gia vào các không gian công cộng như công viên, sân chơi, người khuyết tật sẽ có cơ hội bình đẳng để phát triển về thể chất, tinh thần và kết nối xã hội. Từ đó góp phần cải thiện cơ hội giáo dục, việc làm và giải trí, cũng như khả năng thực hiện các quyền công dân của người khuyết tật.

Hai bạn nhỏ khuyết tật thích thú làm quen và chơi cầu bập bênh - Ảnh: BTC

Hai bạn nhỏ khuyết tật thích thú làm quen và chơi cầu bập bênh - Ảnh: BTC

Gần đây, những không gian công cộng tại các thành phố lớn đã bắt đầu tính đến tạo thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận, tham gia trong khi xây dựng cơ sở vật chất.

Ở quy mô nhỏ hơn, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố thời gian qua đã làm nhiều khu vui chơi ở Hà Nội cho người khuyết tật như: sân chơi cho trẻ khiếm thị tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, sân chơi cho trẻ đến khám và điều trị tại khoa thần kinh Bệnh viện Nhi trung ương, sân chơi hòa nhập cho trẻ khuyết tật khu 2 Tân Mai.

Để hòa nhập vào một không gian vui chơi công cộng dù chỉ bằng trò chơi thú nhún với nhiều trẻ kém may mắn cũng là điều không dễ dàng - Ảnh: BTC

Để hòa nhập vào một không gian vui chơi công cộng dù chỉ bằng trò chơi thú nhún với nhiều trẻ kém may mắn cũng là điều không dễ dàng - Ảnh: BTC

Doanh nghiệp xã nội này đang hoàn thiện công viên rừng bờ lở Phúc Tân và Chương Dương theo hướng dễ dàng tiếp cận cho người khuyết tật xe lăn và khuyết tật trí não.

Tiếp đến là sân chơi cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở trung tâm Tân Bình, TP.HCM sẽ thực hiện vào tháng 1-2024.

Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa tham gia vào Khu rừng nhỏ, sân chơi môi trường dành cho trẻ em

TTO - Khu rừng nhỏ có Cẩm Duyên "Su Su", Lưu Ly "Cherry", Triệu An "Cún", Đăng Khoa "Sumo", Gia Tường "Rio" và Zhong Sheng Nguyễn "Mì Gói" cùng dàn nghệ sĩ khách mời: Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa, Phương Lan và Lan Hương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar