10/12/2020 06:30 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những sáng kiến độc đáo từ lòng đất

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - “Tôi cũng không nhớ mình có bao nhiêu sáng kiến - anh Nguyễn Trọng Thái gãi đầu - Năm ít thì tôi có hai, ba sáng kiến, năm nhiều hơn chục cái”. Thái cười, nheo nheo đôi mắt người quen nhìn trong bóng tối hầm lò.

Những sáng kiến độc đáo từ lòng đất - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trọng Thái (giữa) và đồng nghiệp tìm phương án cải tiến kỹ thuật hầm lò

Nguyễn Trọng Thái là đội trưởng đội kiến thiết mỏ số 1 - Công ty CP than Hà Lầm (Quảng Ninh) 26 năm. Ngót 1/3 thời gian người công nhân này làm việc dưới hầm. Anh cũng là người đầu tiên đặt chân đến mốc -300m, mức khai thác sâu nhất đến giờ của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (Vinacomin).

Cứ làm, gặp vướng mắc thì nghĩ cách cải tiến cho hiệu quả.

NGUYỄN TRỌNG THÁI

Cứ gặp khó là có sáng kiến

Tổ công nhân anh Thái phụ trách có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đến hơn 25 triệu đồng mỗi tháng, gấp 3 mức thu nhập bình quân của công ty. Đồng nghiệp anh nói đây là thu nhập xứng đáng cho những người đào hầm giỏi nhất ngành than trong nước.

Cán bộ văn phòng Công ty CP than Hà Lầm Đào Quang Việt nhẩm tính mỗi năm tổ công nhân này đào hơn cây số hầm lò. "Không phải vì sức khỏe hơn người mà vì ông này (anh Thái) luôn có sáng kiến. Ông ấy đổi cả chu kỳ đào lò hai lớp, cắt cả tay máy xúc để nối dài ra rồi đến cả việc tiết kiệm giấy in công văn. Mà hiệu quả chính là năng suất ấy, tính toán được" - anh Việt kể.

Tháng trước bộ phận văn phòng chuẩn bị hồ sơ mới tổng hợp: Thái có 96 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, giá trị làm lợi trên 10 tỉ đồng. "Tôi may mắn vì công ty rất trân trọng sáng kiến. Không phải chỉ mình tôi mà ai cũng vậy. Sáng kiến nhỏ thì được thưởng 500.000 đồng, còn sáng kiến lớn thì thưởng mười mấy triệu. Ai cũng thích" - anh nói.

Mười năm trước, trên đường về nhà, đoạn đường bụi mù mịt vì đang sửa, thấy một ông rửa xe máy cầm vòi nước phụt tứ tung ra đường. Thái vồ lấy điện thoại gọi cho tổ trưởng tổ cơ điện. "Mai anh xin công ty cái máy rửa xe giúp em nhé. Em dập bụi ở hầm, bụi quá, anh em không thở nổi!". Anh tổ trưởng gật đầu cái rụp! Mấy chục thợ mỏ từ thợ đào đến thợ điện, thợ cơ khí ai cũng khiếp đường hầm gió thải lúc bấy giờ.

Đường gió thải là một đường hầm khá lớn, cao nhất của khu mỏ. Ở hầm này, toàn bộ luồng gió nóng trong hệ thống hầm qua đây để có không khí đối lưu trong mỏ. Gió cuốn bụi than phun ra như chiếc ống khói khổng lồ. Tổ kiến thiết nói Thái làm việc phải thường xuyên chui vào cái "ống khói" ấy để bảo dưỡng.

Mấy hôm sau, nhóm công nhân khệ nệ khiêng máy rửa xe đến thử. Họ lắp một đường ống dài, đặt nhiều van phun sương rồi bơm nước. Mỗi cái máy bơm ấy dập bụi cho cả đoạn đường hầm 200m. Cả nhóm thợ đào, thợ cơ khí bắt tay nhau cười lem luốc.

Thế nhưng khi ấy mỏ chưa có nước. Thử nghiệm thì tốt đấy, nhưng đưa ra phòng kỹ thuật "tuýt còi" vì máy bơm dùng động cơ không phòng nổ. Chỉ cần một sự cố rò khí gas trong hầm lò là chiếc máy bơm sẽ thành mồi lửa biến hầm lò thành quả bom khí khổng lồ.

Không nản chí, anh Thái đề nghị thay động cơ thường bằng động cơ phòng nổ, lắp đường ống dẫn nước cho hệ thống. Thế là cái "ống khói" hầm khí thải được dập, công ty lại cho lắp đặt nhiều máy khác ở tất cả các hầm, công nhân không còn lem luốc trong đám bụi mịt mù, nóng hầm hập dưới lòng đất.

"Chỉ có điều nước lấy tại mỏ nhiều axit nên hệ thống nhanh hỏng. Sau này công ty cải tiến, phát triển thêm, lắp đặt cả hệ thống nước chung cho mỏ mới giải quyết được. Hai mươi năm rồi, cả tập đoàn giờ vẫn dùng hệ thống dập bụi đó" - anh Thái mỉm cười.

Những sáng kiến độc đáo từ lòng đất - Ảnh 3.

Anh Thái là người đầu tiên đặt dấu mốc -300m, mức khai thác sâu nhất của Tập đoàn Than - khoáng sản VN - Ảnh: Công ty CP than Hà Lầm

Phá đồ "zin" để làm lợi cho công ty

"Có sáng kiến nào anh bị phản đối không?" - tôi hỏi. "Có chứ, chính sáng kiến cắt tay máy xúc để nối dài ấy. Tôi mất ba tháng "đấu tranh" mới thành công đấy" - anh Thái cười cho hay.

Chiếc máy xúc anh kể là hệ thống máy xúc nhập ngoại. Họ thiết kế để khai thác mỏ bằng, còn về nước ta lại dùng nó để xúc than từ hầm dốc ra. Cứ mỗi gầu xúc, gần một khối từ trong hầm ra băng chuyền bị rơi vãi mất một phần tư. Công nhân luôn phải trực vừa xúc từ trong hầm ra, vừa xúc than rơi vãi cho lên băng chuyền.

"Tôi thấy nếu nối tay máy xúc dài thêm năm mươi phân thì không cần công nhân dọn dẹp nữa. Nhưng không ai đồng ý. Phòng kỹ thuật không cho phép tôi cắt cái tay máy xúc cả đống tiền ra, không được phép thay đổi thiết kế của nhà sản xuất" - anh Thái kể mình giữ quan điểm đến cùng, sau này sáng kiến đó lại được chọn làm sáng kiến tiêu biểu. Chiếc máy nào nhập về cũng cắt phéng tay "zin", nối dài ra mới đưa vào khai thác.

"Thú thật tôi không nhớ mình có bao nhiêu sáng kiến nữa. Năm ít thì có vài ba cái, có năm tôi có hơn chục sáng kiến. Đây là tôi chỉ nói đến những sáng kiến được áp dụng. Mọi sáng kiến đều từ thực tế công việc mà ra cả" - anh Thái bộc bạch. Đóng góp của anh xứng đáng là một trong những người được phong Anh hùng lao động.

Bộ trưởng xuống hầm lò sâu 140m ‘thăm dò’ thợ mỏ về luật lao động

TTO - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã xuống hầm lò sâu ở Quảng Ninh để 'thăm dò' thợ mỏ về dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đi tắm khe, hai học sinh chết đuối thương tâm

Trong lúc đi tắm ở khu vực khe nước, hai học sinh ở Hà Tĩnh đã không may chết đuối thương tâm.

Đi tắm khe, hai học sinh chết đuối thương tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng "4 không", vì vậy không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các khu vực tham chiến.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến

450 công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Myanmar đã về nước

Bộ Ngoại giao cho biết tính đến ngày 15-5, đã đưa hơn 450 công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ ở Myanmar về nước an toàn. Còn khoảng 200 người khác đang chờ được hồi hương.

450 công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Myanmar đã về nước

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đá liên tiếp khiến dư luận bức xúc.

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Giới luật sư, chuyên gia trẻ đã có nhiều ý kiến tâm huyết vì mục tiêu quốc gia có một bản Hiến pháp mới tiến bộ và sát thực tiễn hơn.

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong đợi gì?

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ngày hội văn hóa và tuyển dụng Việt - Hàn 2025 đánh giá cao năng lực lao động Việt, nhưng cũng mong họ cải thiện ngoại ngữ và nắm rõ văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong  đợi gì?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar