01/12/2005 21:32 GMT+7

Những người trẻ mang thương hiệu Việt ra thế giới

Theo Tiền Phong
Theo Tiền Phong

Với những thành tích học tập xuất sắc đạt được ở nước ngoài, nhiều du học sinh Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trước bạn bè đến từ khắp năm châu, bốn bể.

Phóng to
Hà Lan Anh và các bạn quốc tế tham dự Hội nghị Thanh niên thế giới tại Mỹ (do Liên Hiệp Quốc tổ chức)
Với những thành tích học tập xuất sắc đạt được ở nước ngoài, nhiều du học sinh Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trước bạn bè đến từ khắp năm châu, bốn bể.

Tôi là người Việt Nam!

Đối với những du học sinh Việt Nam ở Nhật, Phan Hữu Duy Quốc là một trong những tấm gương sáng. Anh được biết đến không chỉ với vai trò là một trong những người đầu tiên sáng lập Hội Thanh niên và SVVN tại Nhật Bản (VYSA), và nhiều năm giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội.

Được cấp học bổng toàn phần du học Nhật khi đang là giảng viên của ĐH Bách khoa TPHCM, Phan Hữu Duy Quốc lần lượt tốt nghiệp Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ xây dựng.

Trong khi tiếp tục nghiên cứu chương trình sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Tokyo, anh tham gia giảng dạy tại ĐH Bách khoa TPHCM và ĐH Tokyo Nhật Bản.

Không chỉ vậy, Phan Hữu Duy Quốc còn là một võ sĩ Taekwondo nổi danh trên xứ sở mặt trời mọc. Từng được phong cấp kiện tướng Taekwondo quốc gia, được gọi vào đội tuyển VN tham dự SEA Games 19 tại Indonesia, Phan Hữu Duy Quốc đã làm không ít người Nhật nể phục khi 2 lần giành chức vô địch Taekwondo toàn nước Nhật.

Anh được mời giảng dạy và làm trợ lý cho HLV người Nhật tại Japan Taekwondo School. Anh còn là võ sư (master) võ đường Komaba do chính anh mở trên đất Nhật.

Trước những thành tích ấn tượng của Phan Hữu Duy Quốc, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản đã mời anh thi đấu dưới màu áo của đội tuyển Taekwondo quốc gia nước này. Nhưng Quốc đã từ chối với lý do rất đơn giản: “Tôi là người Việt Nam”.

“Tôi đại diện cho Việt Nam” cũng là câu trả lời của Nguyễn Phương Ngọc - SVVN đang du học tại ĐH Kỹ thuật Nanyang (Singapore), sau khi đoạt chức vô địch phần thi Thuật toán trong cuộc thi Imagine Cup tại Yokohama (Nhật Bản).

Đây là cuộc thi do hãng Microsoft tổ chức hồi tháng 8/2005. Trước đó, Ngọc từng lọt vào vòng chung kết thế giới Imagine Cup 2004 với nội dung thiết kế phần mềm (Software Design).

Với kết quả học tập “đẹp như mơ”, chàng SV ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) quê Hải Phòng này được ĐH Kỹ thuật Nanyang Singapore cấp học bổng toàn phần du học. Từ Singapore, Ngọc gửi bản đăng ký tham dự cuộc thi Imagine Cup.

Có lẽ do vậy mà hai lần ban tổ chức cuộc thi “ghi nhầm” Ngọc đến từ Singapore. Tuy nhiên, cả hai lần Ngọc đều gửi thư khẳng định: “Tôi mang quốc tịch Việt Nam, và đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi này”. Và Ngọc trở thành SVVN đầu tiên giành chức vô địch.

Phóng to
Lê Hải Đoàn được các DHS ở Nhật biết đến như là một tài năng toàn diện ở tất cả các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu, thể thao, kinh tế, ngoại giao…
Diện mạo mới của lớp trẻ ở nước ngoài

Thân Lê Ngọc Bích - nữ sinh VN đang du học tại ĐH Texas A&M vừa được bầu vào danh sách 50 SV giỏi nhất nước Mỹ năm 2005. Đây là giải thưởng hàng năm do hội đồng giáo sư, tiến sĩ ở các trường ĐH bình chọn từ hơn 200 trường ĐH trên toàn nước Mỹ.

Trước đó, du học sinh VN ở Mỹ đã nức lòng khi hay tin Huỳnh Minh Việt (Đại học Stanford) được chọn vào danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới, tham dự Chương trình lãnh đạo toàn cầu năm 2005.

Ở Anh, người ta nhắc nhiều đến Nguyễn Thái Bình - người được nhận 7 học bổng lớn (trong đó có 4 suất học bổng tiến sĩ của Gates Cambrigde Scholarships (Anh), Duke University, VEF (Mỹ) và Ecole Polytechnique (Pháp).

Một cái tên VN khác cũng góp phần khẳng định tiếng tăm của SVVN tại xứ sở sương mù là Nguyễn Hoàng Long. Anh được nhận vào học tiến sĩ tại Oxford, sau khi tốt nghiệp Thủ khoa, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bristol.

Ở Canada, Hà Lan Anh và Nguyễn Thành Nhân là hai người trẻ có nhiều thành tích đáng khâm phục. Trong khi Hà Lan Anh là SVVN duy nhất lọt vào danh sách 20 SV xuất sắc nhất trường ĐH Trent (Canada), được cử sang Ecuado học tập, thì chàng trai gốc Hà Nội Nguyễn Thành Nhân lại nổi danh trong vai trò đội trưởng của đội tuyển lập trình Đại học Simon Fraser (SFU). Nhân đã cùng đồng đội nhiều năm liền giành giải lập trình tin học khu vực Bắc Mỹ...

Bằng những kết quả học tập và nghiên cứu vượt trội, những Châu Thanh Tâm (nghiên cứu sinh tại ĐH Melbourne - Australia được nhận giải thưởng Victoria trong nghiên cứu khoa học), Lê Hải Đoàn (SVVN đầu tiên nhận giải thưởng khoa học trẻ của IEEE- Nhật Bản)... và nhiều du học sinh VN xuất sắc khác, đã là những “bằng chứng sống”, đại diện cho một thế hệ trẻ VN năng động, sáng tạo ở nước ngoài.

Họ là những người trẻ mang “thương hiệu” Việt Nam ra thế giới.

Theo Tiền Phong

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar