13/04/2019 16:32 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những người nhặt vàng tử tế: 'Vẫn đau đáu lo cho người mất'

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Không tìm được chủ nhân của hộp vàng trong bao lúa, được chia phần theo quy định pháp luật nhưng những người nhặt được vàng đã có những hành động đẹp đến bất ngờ.

Những người nhặt vàng tử tế: Vẫn đau đáu lo cho người mất  - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Thắng, chủ nhà máy xay xát, một trong 4 người đã phát hiện hộp vàng trong bao lúa - Ảnh: DUY THANH

Trưa 13-4, một ngày sau khi số vàng được Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xử lý theo quy định pháp luật, gặp lại chúng tôi, ông Lê Quang Thắng, 50 tuổi, chủ nhà máy xay xát gạo ở thôn Quảng Nghiệp, mới nở nụ cười thoải mái.

Vẫn còn đau đáu

Ông Thắng tâm sự: "Tôi vẫn còn đau đáu vì mong ước lớn nhất của chúng tôi không thành, đó là tìm ra chủ nhân thật sự của số vàng để trả lại".

Hơn 1 năm trước, vào một ngày đầu tháng 1-2018, trong lúc đổ các bao lúa đã mua của nông dân khắp nơi để xay xát, ông Thắng cùng 3 nhân công là ông Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi) và các bà Bùi Thị Thu Hằng (31 tuổi), Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi) phát hiện chiếc hộp lạ lẫn trong một bao lúa.

Ban đầu tưởng là người bán lúa bỏ vật lạ vào để làm nặng bao lúa. Nhưng khi mở nắp hộp, cả chủ nhà máy lẫn ba người làm công nghèo khó ngỡ ngàng khi thấy một chiếc còng và hàng chục nhẫn vàng.

"Tụi tôi ban đầu cũng không tin đó là vàng thật, tưởng người ta giỡn. Nhưng coi kỹ lại trên từng chiếc nhẫn đều có khắc dấu hiệu vàng, ghi rõ trọng lượng, chắc chắn đó là vàng thật" - bà Hằng nói.

Lúc đó, cũng có người đề nghị nên "đóng cửa chia nhau" nhưng ông Thắng bàn với cả 3 người làm công nên giữ nguyên để tìm người mất trả lại và tất cả đều "thống nhất cao".

"Chúng tôi ai cũng là nông dân. Vàng này chắc chắn là của nông dân vì để trong bao lúa. Mà nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm sống, lo cho con ăn học. Dành dụm được gần 3 lượng vàng thế này có khi là cả đời người nông dân, người mất hẳn sẽ rất đau khổ" - ông Thắng bộc bạch.

Vậy là ngay ngày hôm sau, ông Thắng bận việc nhà máy nên nhờ vợ đến Đài truyền thanh xã Phước Hưng, rồi đến báo Bình Định đăng tin "tìm người mất vàng".

Do công khai số điện thoại nên mỗi ngày ông Thắng nhận được cả trăm cuộc gọi từ khắp nơi hỏi thăm về số vàng đã mất. Họ gọi cả giờ nghỉ trưa, cả đêm đang ngủ nhưng ông Thắng vẫn nhẫn nại lắng nghe, hỏi han kỹ lưỡng mong tìm chính xác người mất của. 

Thậm chí có không ít dư luận còn xầm xì đây là việc làm "đánh bóng tên tuổi" của chủ nhà máy xay xát.

Suốt mấy tháng như thế, những người tìm thấy vàng vẫn không tìm được chủ nhân đã đánh mất số vàng. Do vậy, ngày 15-3-2018, những người nhặt được vàng đã quyết định bàn giao số vàng này cho Công an xã Phước Hưng, thông báo tìm người mất tài sản để trả lại theo luật định.

Nhân lên nhiều câu chuyện đẹp

Ông Nguyễn Thành Nhân - trưởng Công an xã Phước Hưng, một trong những người đầu tiên đại diện cơ quan chức năng đến nhà máy xay xát của ông Thắng để xem số vàng nhặt được sau khi dư luận râm ran, nói: "khi thấy số vàng và biết hành động của những người nhặt được, tôi vô cùng cảm kích".

Những người nhặt vàng tử tế: Vẫn đau đáu lo cho người mất  - Ảnh 2.

Ông Thắng và những người làm công bàn giao vàng cho Công an xã Phước Hưng truy tìm người mất để trả lại - Ảnh: DUY THANH

"Ngoại trừ ông Thắng, cả ba người làm công đều có gia cảnh khó khăn nhưng họ không tham của người khác đánh rơi dù giá trị khá lớn, mà thống nhất tìm người mất để trả lại. Chỉ có những người có tấm lòng nhân ái, sống đẹp mới hành động như thế" - ông Nhân nhận xét.

Hành động đẹp ấy càng được nhân lên khi ngày 12-4 vừa rồi, sau hơn 1 năm thông báo tìm người mất mà không tìm được, chính quyền xã Phước Hưng xử lý số vàng trong bao lúa theo luật định. 

Theo đó, 4 người tìm thấy vàng được chia gần 56 triệu đồng trong tổng số hơn 97 triệu đồng giá trị số vàng. 

Ông Thắng - chủ nhà máy xay xát nói rằng từ khi nhặt được số vàng trên, ông chỉ mong muốn tìm được người mất để trả lại, nay không tìm được thì ông xin không nhận phần của mình mà để cho 3 người làm công có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Thật bất ngờ, bà Hằng và bà Thảo cũng bày tỏ "hiến" số tiền mình được chia để làm việc công đức. 

Bà Thảo nói: "Toàn bộ số tiền hôm nay nhận được, tôi sẽ gửi hết vào chùa để chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn hơn".

Còn bà Hằng trải lòng rằng gia đình rất khó khăn, 3 con nhỏ đang ăn học, rất cần tiền để trang trải. Nhưng bà cho biết sẽ trích một phần tiền nhận được để gởi lên chùa làm công đức, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Dương Minh Tân - chủ tịch UBND xã Phước Hưng nói rằng ông rất tự hào khi ở địa phương có những người sống đẹp như vậy.

"Hành động đẹp của chủ nhà máy xay xát và những người làm công chính là tấm gương "người thật, việc thật" về câu chuyện tử tế trong cuộc sống. Tôi tin từ câu chuyện nhặt vàng trong bao lúa, xã hội sẽ có thêm nhiều "câu chuyện cổ tích" đẹp đẽ như vậy" - ông Tân nói.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 16-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát, báo cáo việc cấp giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Xe tông liên hoàn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ, chưa xác định số người bị thương

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn liên hoàn làm một nạn nhân chết tại chỗ, số người bị thương hiện chưa thể xác định.

Xe tông liên hoàn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ, chưa xác định số người bị thương

Cấp sổ hồng lần đầu cho người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM không quá 30 ngày

Theo cẩm nang hướng dẫn thủ tục hành chính về đất đai ở cấp xã tại TP.HCM, việc cấp sổ hồng lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không quá 30 ngày làm việc.

Cấp sổ hồng lần đầu cho người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM không quá 30 ngày

Ông Huỳnh Khắc Điệp làm bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM có 9 người, trong đó ông Huỳnh Khắc Điệp - phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP - được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy.

Ông Huỳnh Khắc Điệp làm bí thư Đảng ủy Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Cần Thơ phân công nhiệm vụ thường trực Thành ủy

Thành ủy Cần Thơ vừa có thông báo phân công thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ, thành ủy viên phụ trách, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cần Thơ phân công nhiệm vụ thường trực Thành ủy

Khen thưởng các đơn vị thu giữ 18kg vàng 9999 qua biên giới Tây Ninh

Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đã tổ chức khen thưởng các đơn vị, cá nhân đã thu giữ 18kg vàng 9999 trên biên giới Tây Ninh.

Khen thưởng các đơn vị thu giữ 18kg vàng 9999 qua biên giới Tây Ninh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar