13/05/2011 02:50 GMT+7

Những ngày hè đầy sách văn chương

VIỆT QUÊ
VIỆT QUÊ

TT - Cùng với cái nắng nóng gay gắt của thời tiết, thị trường sách văn chương như cũng “nóng” theo.

Phóng to
Sách thuộc Tủ sách Tác giả 8X của NXB Văn Hóa - Văn Nghệ - Ảnh: T.T.D.

Trong khi các công ty sách ở Hà Nội như Bách Việt, Đinh Tỵ “Nam tiến” để làm những buổi offline sách (họp mặt, gặp gỡ, thảo luận) thì các đơn vị làm sách ngay tại TP.HCM cũng rộn ràng giới thiệu hết đầu sách này đến đầu sách khác.

Hàng mã ký ức (tiểu thuyết của Inrasara), Hà mã, chó, chim và những thứ khác (tập truyện ngắn của Vũ Thành Sơn), Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông (tập truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên), Ngón tay út (tập truyện ngắn của Nhã Thuyên)... là những đầu sách mà Phương Nam Book vừa tung ra vào đầu tháng 5. NXB Văn Hóa Văn Nghệ cũng vừa ấn hành một loạt truyện ngắn của năm tác giả 8X đang viết khá sung sức hiện nay.

Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam sau khi in tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần đã tiếp tục in tác phẩm của những tác giả “vang bóng một thời” như: Không bao giờ là cuối (tập thơ Xuân Quỳnh), Thơ Hoàng Cầm... NXB Trẻ chào đón mùa hè bằng tập truyện ngắn Nhớ của Mạc Can, Đối thoại với thơ & đời của Lê Đạt... Và còn rất nhiều sách văn chương “nội” được tung ra trong mùa hè này.

Để có được nhiều đầu sách văn chương mới, có thể nói là nhờ vào sự năng động và tận tụy của các đơn vị làm sách. NXB Văn Hóa Văn Nghệ, cụ thể là nhà văn Bích Ngân với cương vị phó giám đốc, đã chủ động tìm kiếm và mời gọi các cây bút trẻ cùng góp mặt trong Tủ sách Tác giả 8X. Chưa bàn đến yếu tố tác giả nổi tiếng hay không, sách có khả năng bán được hay không, lấy chất lượng bản thảo làm tiêu chí tiên quyết, đó là cách làm việc của NXB Văn Hóa Văn Nghệ.

Phương Nam Book cũng tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc “săn” bản thảo, chào đón những tác phẩm mang tính thử nghiệm dù có thể sẽ kén độc giả. Đinh Tỵ Book - một đơn vị chuyên làm sách thiếu nhi nay đang mở rộng sang mảng sách văn chương trong nước - cũng có hẳn một “cơ chế chăm sóc” cụ thể để thu hút các bản thảo có chất lượng: sẵn sàng trả trước 50% tiền tác quyền cho tác giả, khi sách ra thì tổ chức một buổi ra mắt sách miễn phí.

“Sách văn chương nội bán không chạy bằng văn chương ngoại”, đó là điều hiển nhiên của thị trường sách xưa nay. Ở đây, đương nhiên không so sánh văn chương của các tác giả Việt Nam với văn chương của những nhà văn lớn trên thế giới. Nhưng với những đầu sách văn chương ngoại “loàng xoàng” thì thường vẫn bán tốt hơn văn chương nội. Có hay không tâm lý chuộng ngoại? Vấn đề này chưa được khảo sát. Tuy nhiên, có thể thấy những đơn vị làm sách tâm huyết chưa bao giờ quay lưng hay bỏ rơi văn chương Việt.

Với không khí khá cởi mở từ các đơn vị làm sách, các tác giả đỡ phải bận tâm và mất thời gian loay hoay để tìm cách đưa tác phẩm đến với bạn đọc. Một bản thảo có thể “không phù hợp” ở nơi này nhưng sẽ được chào đón ở nơi khác. Cách ứng xử như là “ban phát ân huệ” khi in sách cho một tác giả nào đó dường như không còn nữa (!). Đó là một tín hiệu tốt lành để kỳ vọng vào một mùa văn chương bội thu, hay ít ra bạn đọc cũng có nhiều cơ hội chọn lựa tác phẩm mình yêu thích.

Các tác giả 8X được “tìm thấy”

Yến Linh, Bích Khoa, Lê Minh Nhựt, Trần Minh Hợp và Vũ Thị Huyền Trang là năm tác giả đầu tiên trong lứa tác giả 8X được NXB Văn Hóa - Văn Nghệ chọn in cho Tủ sách Tác giả 8X vừa ra mắt của mình.

Cả năm không hẳn là những cái tên mới lạ bởi đã có những truyện ngắn xuất hiện trên báo, vài giải thưởng văn chương nho nhỏ, vài tuyển tập in riêng trong tủ sách Teen văn học của NXB Kim Đồng; nhưng năm quyển sách được đầu tư in ấn đẹp đẽ lần này cùng những lời giới thiệu nhiều tình cảm của các nhà văn đi trước, như nhà nghiên cứu Văn Giá, các nhà văn Đoàn Thạch Biền, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Hồn Nhiên đã chứng minh các cây bút 8X này là những tiếng nói mới đang được “tìm thấy” trong dòng chảy văn chương của tuổi 20.

Hãy hit restart (Bích Khoa), Một phẩy sáu nhân hai (Yến Linh), Những đám mây bốc cháy (Lê Minh Nhựt), Cô gái bán ô màu đỏ (Trần Minh Hợp), Giặc bên Ngô (Vũ Thị Huyền Trang) là những nỗ lực kể các câu chuyện về tình yêu, gia đình, về những tâm hồn cùng thế hệ, những phận người lạ quen... nay được “tượng hình” đầy màu sắc. Có cuốn sách có thể làm người đọc nhớ lâu tên tác giả vì cá tính của người sáng tác, có cuốn sách có thể dễ bị quên nhan đề vì nhiều truyện ngắn còn mờ nhạt... Nhưng đặt năm quyển sách lại cùng nhau, vẫn thấy lấp lánh một niềm vui bởi sự có mặt trẻ trung và niềm đam mê viết của các tác giả.

L.TH.

VIỆT QUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar