Những mệnh phụ dọc đường kháng chiến
TT - Ngấp nghé mốc tuổi 90, nét mặt bà Bảy Vân (tức Nguyễn Thụy Nga, Nguyễn Thị Vân - phu nhân cố tổng bí thư Lê Duẩn) vẫn còn những nét tươi trẻ, điệu bộ duyên dáng, và những câu chuyện bà kể lúc nào cũng dí dỏm kèm theo tiếng cười khúc khích.

TT - Bốn năm trước, cũng vào một ngày đầu xuân 2010, khi ngồi phủi bụi những trang tư liệu ẩm mốc để chuẩn bị làm một cuốn sách về người cha của mình - kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật - nhân 100 năm ngày sinh của ông, tôi nhìn thấy một tấm ảnh hai người phụ nữ.

TT - Năm nay đã 80 tuổi, bà Phạm Thị Cúc vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện kéo dài 15g đồng hồ, từ 14g chiều hôm trước đến tận 5g sáng hôm sau với ba má mình.

TT - Là tác giả của những tiểu thuyết lịch sử, vở kịch lớn như: Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Bắc Sơn, Sống mãi với thủ đô... nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ cho văn học nước nhà.

TT - “Nói theo nghĩa nào đó thì Hà Nội bây giờ đã lên đến 2 triệu người. Mà nói theo nghĩa nào đó thì Hà Nội bao giờ cũng chỉ có dăm ba người, chia nhau trong từng tình yêu và thế kỷ”. Nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân đã viết như thế vào ngày họa sĩ Bùi Xuân Phái ra đi. Bùi Xuân Phái là một trong số “dăm ba người” đó, không thể nào hình dung Hà Nội mà lại thiếu Bùi Xuân Phái.
