12/11/2024 12:16 GMT+7

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290

Hình ảnh hậu phương như ùa về với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu KN-290 khi đoàn đại biểu TP.HCM trổ tài làm bánh giò ngay trong chuyến hải trình hướng về Tây Nam.

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290 - Ảnh 1.

Chị Trần Thu Hà, phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cùng các đại biểu nữ gói bánh giò trong phòng ăn của tàu KN-290 - Ảnh: AN VI

Chuyến hải trình Tây Nam lần này của đoàn đại biểu TP.HCM có sự tham gia của anh Lê Ngọc Châu, giáo viên dạy làm bánh đến từ Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Đều đặn mỗi ngày, trong khu vực bếp tàu KN-290 lại thấp thoáng hình ảnh của anh Châu và nhiều đại biểu nữ chăm chút làm từng chiếc bánh.

Không gian có thể chật, vật dụng cũng chẳng đủ đầy như trong gian bếp ở đất liền, nhưng mọi người vẫn rộn ràng cho mẻ bánh đầy yêu thương của mình.

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290 - Ảnh 2.

Nguyên liệu được các thành viên chuẩn bị từ đất liền - Ảnh: AN VI

Làm bánh giò tưởng là chuyện dễ, song trên tàu KN-290, để cho ra lò những mẻ bánh nóng hổi là cả một quá trình kỳ công. Khó nhất là khâu chuẩn bị và bảo quản nguyên liệu trên tàu.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ từ đất liền như lá chuối, thịt, trứng... Tủ lạnh của tàu bảo quản nguyên liệu rất tốt, có điều sóng lắc lư nên vài quả trứng bị bể”, anh Châu chia sẻ.

Sau khâu nêm nếm, chuẩn bị bột làm bánh do anh Châu đảm trách, các chị em thực hiện công đoạn khó nhất là gói bánh.

Một số người khéo tay vẫn chào thua khi làm bánh trên tàu, bởi đang nắn nót thì tàu lại nghiêng trái, gói gần xong thì nghiêng qua mạn phải khiến chiếc bánh "uốn éo" theo nhiều hình dạng khác nhau.

Cũng có nhiều người luống cuống, nắn mãi không ra hình bánh giò, tự nhận đây là lần đầu tiên làm loại bánh này.

“Tụi tui biết làm bánh khác, chứ bánh này thì bó tay à nghen, phải học từ từ”, nhiều chị em giải thích.

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290 - Ảnh 3.

Các thành viên được anh Lê Ngọc Châu hướng dẫn gói bánh giò - Ảnh: AN VI

Đại biểu Lê Thị Thu Hồng chia sẻ: “Hy vọng qua buổi gói bánh giò hôm nay, về đất liền sẽ còn nhớ chút chút để làm, chứ tui không rành mấy loại bánh phức tạp này”.

Theo chị Hồng, những hoạt động thế này sẽ mang tới hình ảnh ấm áp của hậu phương, giúp các chiến sĩ có thêm niềm vui và sự động viên.

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290 - Ảnh 5.

Chị Châu Minh Hiền đọng lại rất nhiều cảm xúc trong buổi gói bánh giò - Ảnh: AN VI

Với chị Châu Minh Hiền, lần gói bánh đặc biệt này để lại trong chị rất nhiều cảm xúc.

“Tôi vừa tự hào mà cũng vừa thương mấy anh, vào bếp mới thấy được sự khó khăn của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Dù không đầy đủ như trên đất liền nhưng các anh vẫn khắc phục, nấu những bữa ăn ngon cho cả đoàn.

Những chiếc bánh dù là hơi vụng về, tôi hy vọng các anh sẽ cảm nhận được tấm lòng của hậu phương”, chị Hiền xúc động nói.

Và mỗi khi xong nhiệm vụ, các chiến sĩ cũng quây quần bên bàn gói bánh để quan sát. Phần là trò chuyện cùng các chị em trong đoàn, phần để học thêm cách làm bánh để làm phong phú thực đơn bữa ăn.

Những mẻ bánh giò đặc biệt trên tàu KN-290 - Ảnh 6.

Mẻ bánh giò đầu tiên được gửi đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/10 và trạm ra đa 610 - Ảnh: AN VI

Những mẻ bánh giò đầu tiên đã được đoàn đại biểu TP.HCM trao tận tay cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 sáng 11-11 và trạm ra đa 610 trong chiều cùng ngày.

Tại nhà giàn DK1/10, ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM - cùng các đại biểu không kìm được sự xúc động khi trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ.

Đó là những người lính tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng có tinh thần, ý chí sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu đã trao tặng những phần quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và của các đơn vị, doanh nghiệp gửi đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Chiều cùng ngày, tại đảo Thổ Chu, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, trao những phần quà nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Chị Trần Thu Hà, phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi cùng chung một tấm lòng hướng về biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Chúng tôi mang đến và gửi lại tình cảm sâu sắc của nhân dân thành phố với mong muốn tiếp thêm động lực, sức mạnh để các anh và nhân dân an tâm bám biển, bám đảo”.

Đại biểu TP.HCM bắt đầu hành trình mang tình yêu đến biển đảo quê hương

Sáng 9-11, tàu kiểm ngư KN-290 xuất phát từ cảng Cát Lái (TP.HCM) chở 160 đại biểu TP.HCM cùng đại biểu thuộc Quân chủng Hải quân khởi hành hướng về biển đảo phía tây nam của Tổ quốc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Đối với cấp mới, người dân Kon Tum (cũ) được cấp biển 82, người dân Quảng Ngãi (cũ) được cấp biển 76.

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar