21/05/2025 10:35 GMT+7

Những điểm mới tại 'Bố ơi mình đi đâu thế?' năm 2025

Sau thời gian dài vắng bóng, chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? trở lại vào mùa hè 2025 với nhiều điểm mới: dàn bố con đa sắc màu, thông điệp gắn kết thế hệ và sự đồng hành của Cosy - thương hiệu quen thuộc gần 30 năm qua.

Bố ơi mình đi đâu thế 2025 - Ảnh 1.

Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng là 3 nghệ sĩ sẽ cùng con tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 - Ảnh: DNCC

Những gương mặt bố con

Tại sự kiện ra mắt, chương trình đã công bố ba cặp bố con nghệ sĩ tham gia hành trình:

Trung Ruồi và bé Dứa (Bảo An, 4 tuổi): Gương mặt quen thuộc của Táo quân và loạt series hài như Mõ Làng, Kem Xôi… lần đầu tiên xuất hiện với hình ảnh một người cha ấm áp, hài hước. Với Trung Ruồi, Bố ơi mình đi đâu thế? là "trại hè đặc biệt" dành riêng cho hai bố con. "Chỉ mong con có một mùa hè thật đáng nhớ. Còn tôi thì được cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ không thể nào quên", anh chia sẻ.

Đạo diễn Neko Lê cùng hai con gái Audi (Ngọc Kim, 6 tuổi) và Cati (Kim Ngân, 4 tuổi): Lần đầu công khai hình ảnh gia đình trên sóng truyền hình, vị đạo diễn cá tính đứng sau Thạch Sanh Lý Thanh, Nam Phi Liên Hoàn Kế... bộc lộ góc nhìn đầy cảm xúc: "Tôi muốn các con bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm khám phá thế giới - và chính bản thân mình".

Diễn viên Duy Hưng và bé Bean (Đức Anh, 4 tuổi): Khác hẳn với vẻ ngoài gai góc trên màn ảnh, "giang hồ truyền hình" của Người phán xử, Mùa hoa tìm lại..., anh bộc bạch mong muốn được con trai hiểu rằng "bố luôn ở phía sau". Anh xem đây là dịp bù đắp cho những ngày xa con vì công việc và gửi gắm hi vọng rằng mỗi ông bố sau khi xem chương trình sẽ dành thêm thời gian cho con mình.

Hai "hiện tượng mạng" nhí gia nhập

Góp mặt cùng dàn nghệ sĩ là hai cặp bố con bước ra từ series Hành trình tập sự:

MinHee và bố Trung: "Cô phiên dịch nhí" 4 tuổi gây chú ý nhờ khả năng song ngữ lưu loát và loạt biểu cảm siêu đáng yêu. Trong hành trình tập sự, cô bé bật khóc vì sợ dế nhưng đã dũng cảm vượt qua, ghi dấu bằng nét hồn nhiên và thông minh.

Minh Khôi và bố Thái Hòa 88: "Thần đồng ô tô" 6 tuổi - từng gây sốt khi gọi tên hàng loạt dòng xe từ năm 3 tuổi - tiếp tục chinh phục khán giả với phong thái điềm tĩnh, tự tin, và những hành động đáng yêu khi hỗ trợ bạn đồng hành MinHee vượt khó.

Cosy - chiếc bánh mang theo yêu thương

Sự trở lại của "Bố ơi mình đi đâu thế?" không chỉ là cuộc hội ngộ giữa các thế hệ, mà còn đánh dấu một sự đồng hành đặc biệt từ Cosy - thương hiệu quen thuộc với nhiều gia đình Việt gần ba thập kỷ qua.

Trong vai trò là nhà tài trợ vàng, thương hiệu không chỉ góp mặt với những chiếc bánh quy thơm ngon, dinh dưỡng, mà còn đồng hành cùng chương trình lan tỏa những giá trị gắn kết, sẻ chia, và yêu thương.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đôi khi chỉ cần một điểm chung nhỏ - như việc cùng chia sẻ một chiếc bánh - cũng đủ để đưa cả gia đình lại gần nhau hơn. Và Cosy mong muốn được hiện diện trong chính những khoảnh khắc đó".

Bố ơi mình đi đâu thế 2025 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mẫn, quản lý nhãn hàng Cosy - Nhà tài trợ Vàng chia sẻ về lý do đồng hành cùng Bố ơi mình đi đâu thế 2025 - Ảnh: DNCC

Với thông điệp "Tròn vị bánh, trọn vị nhà", Cosy hy vọng mỗi chiếc bánh không chỉ là một món ăn nhẹ quen thuộc, mà còn là chất xúc tác cho những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc ấm áp, sum vầy trong gia đình. Sự đồng hành cùng chương trình là minh chứng rõ nét cho cam kết bền bỉ của thương hiệu trên hành trình góp phần gìn giữ và tôn vinh văn hóa gia đình Việt.

Chọn đồng hành với một chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, thương hiệu mong muốn lan tỏa đến các gia đình Việt thông điệp cảm xúc về "một điểm chung" - có thể là một cái ôm, một lời động viên, một sở thích, hay đơn giản là khoảnh khắc cả nhà cùng thưởng thức một chiếc bánh Cosy. Bởi đôi khi, chỉ một điểm chung thôi cũng có thể mang các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau.

Bố ơi mình đi đâu thế 2025 - Ảnh 3.

Bố con diễn viên Duy Hưng đã có những khoảnh khắc tương tác dễ thương tại booth Cosy trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Bố ơi mình đi đâu thế 2025 - Ảnh: DNCC

Hãy đón xem Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 phát sóng 21h thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 19-5.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Điểm tin 8h: Sun Group được mở hãng bay; Mỹ ghép thành công bàng quang cho người

Điểm tin 8h ngày 21-5: Yêu cầu kiểm tra công ty của chồng Đoàn Di Băng; Sun Group được phép mở hãng bay vốn 2.500 tỉ; Công ty may phát hành cổ phiếu để trả lương; Giá tiêu có xuống dưới 150.000 đồng? Mỹ ghép bàng quang đầu tiên trên người thành công.

Điểm tin 8h: Sun Group được mở hãng bay; Mỹ ghép thành công bàng quang cho người

‘Nhà chất lượng’ thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản Trung Quốc

Theo China Daily, thị trường bất động sản của Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng về nhà ở chất lượng cao sau khi nước này đưa ra các tiêu chuẩn về “nhà chất lượng”.

‘Nhà chất lượng’ thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản Trung Quốc

Điểm tin 18h: Phim 'Chốt đơn' của Thùy Tiên bị rút khỏi web rạp; Cảnh báo mưa dông tại TP.HCM

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình Điểm tin 18h ngày 20-5-2025

Điểm tin 18h: Phim 'Chốt đơn' của Thùy Tiên bị rút khỏi web rạp; Cảnh báo mưa dông tại TP.HCM

Nhật Bản triển khai hệ thống sàng lọc đối với du khách miễn thị thực

Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống sàng lọc trước khi nhập cảnh đối với du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực từ năm tài chính 2028.

Nhật Bản triển khai hệ thống sàng lọc đối với du khách miễn thị thực

Liệu pháp proton đột phá điều trị ung thư không tác dụng phụ

Một kỹ thuật xạ trị proton tiên tiến đang cho thấy triển vọng trong điều trị các loại ung thư khó điều trị, với tác dụng phụ không đáng kể.

Liệu pháp proton đột phá điều trị ung thư không tác dụng phụ

‘Tân binh’ sầu riêng lăm le soán ngôi Musang King và Black Thorn

Một giống sầu riêng mới đang nhăm nhe giành vị trí “ngôi bá chủ” của Musang King và Black Thorn trong “vương quốc” loại quả nặng mùi này.

‘Tân binh’ sầu riêng lăm le soán ngôi Musang King và Black Thorn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar