30/11/2017 11:16 GMT+7

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn

QUỲNH CHI
QUỲNH CHI

TTO - Toạ lạc trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Du (quận 1), tiệm ChiBa Sài Gòn sở hữu bức tường vàng và đèn lồng đặc trưng của phố Hội.

Thúy Bình (sinh năm 1990, ở Hội An, tỉnh Quảng Nam) khai trương cửa tiệm may nhỏ tại con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, gần giếng Bá Lễ (Hội An) năm 2014. Cô thiết kế và may những mẫu quần áo bằng vải thoáng mát như lụa, lanh, đũi... 

Với giá thành mềm mại, cửa hàng của cô thu hút du khách dù không quảng cáo nhiều. Thúy Bình cho biết, cô luôn ưu tiên những sản phẩm đơn giản, có tính ứng dụng cao.

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Thúy Bình, cô gái có shop nhỏ đáng yêu ở Hội An - Ảnh do nhân vật cung cấp

Một lần Đặng Dung (sinh năm 1990, Đà Nẵng) du lịch đã "lạc" vào shop nhỏ xinh tại gia đó. Cô đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, luôn mong muốn có một không gian đậm chất miền Trung giữa Sài thành để thỏa nỗi nhớ quê hương. Hai cô gái nhanh chóng bắt sóng ý tưởng chung và bắt tay vào công cuộc đưa ChiBa về Sài Gòn.

"Sài Gòn xô bồ, đông đúc. Vốn quen sống ở Hội An nên tôi luôn cảm thấy ngột ngạt. Ở Hội An, mỗi hiên nhà đều có một chiếc ghế nhỏ ngoài hiên để khách đến chơi hay một mình ngồi uống chén trà, ly nước. Tôi hay ra vô Sài Gòn, nhưng dù chỉ đi vài ngày cũng nhớ cảm giác ấy.

Vì vậy, tôi muốn có một nơi yên ả, tránh xa không gian ồn ào Sài Gòn, quan trọng hơn là muốn kết nối khách hàng phương xa của mình, những người khách Sài Gòn yêu Hội An" - Thúy Bình chia sẻ lí do xây dựng chi nhánh Hội An.

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 2.

Đặng Dung bên bức tường màu vàng đặc trưng của phố Hội - Ảnh do nhân vật cung cấp

Toàn bộ quá trình xây dựng quán chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng. Theo Đặng Dung - quản lý ChiBa Sài Gòn, việc khó khăn nhất khi xây dựng quán là tìm địa điểm. "Mình muốn tìm mặt bằng ở trung tâm cho khách tiện ghé, lại cần có không gian phù hợp, nên đã phải tìm rất nhiều nơi.

Giá nhà ở quận trung tâm không phải rẻ. Có những căn nhà trên phố Tôn Thất Đạm (quận 1) hét giá cho thuê là 5.000 USD. May mắn là mình đã có duyên với căn nhà trong hẻm này" - Dung cho biết.

Tiệm được bày trí theo phong cách Hội An, với bức tường màu vàng đặc trưng và những chiếc đèn lồng màu sắc. Không gian chỉ 10m2 vuông, nhưng bày trí rất gọn gàng. Ngoài hai dãy quần áo chính, tiệm còn có gian trưng bày đồ phụ kiện và một bàn trà nhỏ luôn sẵn sàng phục vụ khách tới tiệm.

Những món đồ trong tiệm đều được gửi trực tiếp từ Hội An: chiếc bảng hiệu được vẽ tại phố Hội, chiếc ghế gỗ cũ do Thúy Bình chọn lựa. Toàn bộ quá trình đều do các cô gái ChiBa tự làm.

Các mẫu quần áo của chi nhánh Sài Gòn cũng được chuyển từ xưởng chính. Do phong cách còn khá mới mẻ, ChiBa Sài Gòn hiện chỉ sở hữu một phần các mẫu quần áo so với cửa hàng tại Hội An. "Tôi đang thử nghiệm xem khách hàng Sài thành chuộng mẫu nào nhiều hơn, rồi sau đó sẽ dần nắm bắt được nhu cầu. Nếu khách yêu cầu may hay thêu thêm hoạ tiết, chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ" - Thuý Bình nói.

Ngoài việc bán những sản phẩm thời trang, ChiBa Sài Gòn còn mang theo ước mơ xây dựng một cộng đồng chia sẻ cho chị em phụ nữ.

"Mình cũng có chị gái đã lập gia đình. Mình hiểu là phụ nữ rất cần những nơi để trò chuyện, tâm sự, giải tỏa nhiều chuyện trong cuộc sống. Ngoài việc kinh doanh, sắp tới mình sẽ tổ chức những buổi workshop để các chị em gặp gỡ, học tập nhau. ChiBa sẽ trở thành ngôi nhà ấm áp, giúp phụ nữ thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi" - Dung chia sẻ ước mong trong tương lai.

Dung cho biết cô sẽ tổ chức thêm các buổi workshop dành cho những người yêu mến ChiBa khi hoạt động của tiệm ổn định hơn. Cô hi vọng sẽ có thể giúp chị em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 3.

Váy áo của ChiBa sử dụng chất liệu mềm, mát, phù hợp cho thời tiết nóng nên rất được du khách yêu thích - Ảnh: HẠO DU

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 4.

Tấm biển được vẽ ở Hội An để mang hồn của vùng đất này giữa Sài thành - Ảnh: HẠO DU

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 5.

Ảnh: HẠO DU

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn - Ảnh 6.

Ảnh: HẠO DU

TTO - Nhiều bạn chọn hướng tạo clip giáo dục trên mạng xã hội YouTube, tạo nên tên tuổi riêng với số lượt người xem, theo dõi lên đến hàng triệu từ trong nước lẫn ngoài nước.

QUỲNH CHI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nữ cảnh sát xa 2 con nhỏ, đến thao trường luyện diễu binh 2-9

Có 2 con nhỏ, nữ cảnh sát Lê Thị Hạnh vẫn tham gia đội hình luyện diễu binh 2-9. Giữa nghĩa vụ thiêng liêng và tình mẫu tử, chị chọn dấn thân để các con thấy mẹ mình từng góp mặt trong một ngày lịch sử của Tổ quốc.

Nữ cảnh sát xa 2 con nhỏ, đến thao trường luyện diễu binh 2-9

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!'

Dù bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi, hai thí sinh đã nén đau hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong nước mắt và quyết tâm.

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!'

Cảnh sát giao thông chở thí sinh mang trả thẻ dự thi cầm nhầm của bạn

Nghe tin thí sinh mang nhầm thẻ dự thi của bạn ở hai điểm thi cách nhau 5km, cảnh sát giao thông Đồng Nai liền dùng mô tô tuần tra chở thí sinh này đi đổi lại kịp thời.

Cảnh sát giao thông chở thí sinh mang trả thẻ dự thi cầm nhầm của bạn

Kêu gọi hành động từ mỗi người trẻ

Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM 2025 (ISSF 2025) đã khai mạc sáng 26-6 với chủ đề 'Thanh niên hành động vì tương lai bền vững: Thích ứng biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu'.

Kêu gọi hành động từ mỗi người trẻ

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar