28/01/2025 12:10 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết

Sáng 28-1 (tức 29 âm lịch) những chuyến xe "0 đồng" cuối cùng lăn bánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đưa những hành khách là bệnh nhân về quê ăn Tết.

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Đức vui mừng khi được xe "0 đồng" chở về nhà đón Tết - Ảnh: MINH CHIẾN

Khoảng 8h30, nhiều người bệnh đã có mặt tại sân trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để được xe chở về quê miễn phí.

Hơn 1 tuần điều trị sau ca mổ sỏi thận, vợ chồng ông Lê Văn Đức (68 tuổi, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) hạnh phúc khi được trở về nhà.

"Sáng bác sĩ thông báo tôi được xuất viện mừng nhưng lại lo do con cái làm ăn xa không có ai đến đón về. Vợ chồng già cả rồi cũng không biết bắt xe dọc đường, may mắn nhờ các bác sĩ bệnh viện nói có chuyến xe chở miễn phí, vậy là cả hai vợ chồng đăng ký", ông Đức nói.

Xếp hành lý lên xe, bà Nguyễn Thị Lam (62 tuổi, vợ ông Đức) cho hay về đến nhà sẽ mua ít đồ cúng tất niên với sửa soạn nhà cửa đón Tết.

"Cứ lo sẽ ăn Tết trong bệnh viện, từ phòng bệnh nhìn xuống đường bày đầy hoa, áo quần mà lòng tôi nôn nao lắm! Cảm ơn bệnh viện đã bố trí xe đưa chúng tôi về nhà", bà Lam nói.

Ông Lưu Văn Loan (60 tuổi, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) cũng xúc động khi được trở về nhà trên chuyến xe "0 đồng" sau 20 ngày điều trị dạ dày.

"Gia đình tôi làm nông, tiền viện phải vay mượn. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các bác sĩ, tôi mới có cơ hội được về nhà đón Tết. Tôi rất xúc động khi được các điều dưỡng xách đồ, dắt xuống xe tận nơi, lại còn chúc Tết và dặn tôi tái khám nữa", ông Loan chia sẻ.

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 2.

Các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên còn xách hộ hành lý cho bệnh nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 3.

Bệnh nhân được đẩy băng ca ra xe "0 đồng" - Ảnh: MINH CHIẾN

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 4.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của bệnh nhân và người nhà - Ảnh

Anh Lê Ngọc Duy, tài xế chuyến xe yêu thương, cho biết thường ngày anh lái xe cấp cứu nhưng những ngày này nhận thêm nhiệm vụ đưa bệnh nhân về quê ăn Tết khiến anh rất hào hứng vì đây là việc làm ý nghĩa.

"Tôi lái xe tuyến huyện Tây Hòa và Sông Hinh. Hôm qua tôi vừa đưa mẹ con người đồng bào về nhà, vì người mẹ đã lớn tuổi phải dùng băng ca để đẩy, trên quãng đường đi xe trò chuyện với họ mới biết gia đình rất hoàn cảnh. 

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì giúp bệnh nhân được đón Tết bên gia đình. Hôm nay là chuyến xe cuối cùng, sau khi chở bệnh nhân xong xe sẽ được đưa về bãi", anh Duy nói.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, hằng ngày sẽ có 3 chuyến xe "0 đồng", xuất phát lúc 9h sáng để đưa các bệnh nhân từ bệnh viện về tất cả các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình được thực hiện từ ngày 24 đến 28-1, đến nay đã có nhiều chuyến xe đưa bệnh nhân về nhà với lộ phí chỉ bằng một nụ cười hay lời cảm ơn.

Bác sĩ Trần Anh Dũng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết đây là năm thứ hai bệnh viện tổ chức những chuyến xe nghĩa tình để hỗ trợ người bệnh đủ điều kiện xuất viện nhưng hoàn cảnh khó khăn được về nhà đón Tết.

"Không chỉ giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được trở về nhà đón Tết cùng gia đình mà những chuyến xe này còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự sẻ chia cùng bệnh nhân. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này", bác sĩ Dũng nói.

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 5.

Tài xế Lê Ngọc Duy cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc ý nghĩa trong dịp Tết cho bệnh nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 6.

Những chiếc xe "0 đồng" đưa đón bệnh nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Những chuyến xe '0 đồng' cuối cùng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết - Ảnh 7.

Người bệnh nhận quà chất đầy xe lăn tại phiên chợ Tết 0 đồng

Sáng 19-1, hàng trăm bệnh nhân đã giam gia phiên chợ Tết 0 đồng tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM). Khoảng 6.000 phần quà đã được trao đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar