
Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi che mưa cho các sĩ tử ra về tạiđiểm thi THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Người theo đuổi ước mơ sau quãng thời gian thanh xuân vất vả phải tạm dừng việc học, người thích cảm giác chinh phục những bài thi và thử thách bản thân, người muốn làm tấm gương học tập cho con cháu soi chiếu và tự hào...
Những sĩ tử đặc biệt ấy đẹp ở tinh thần học tập suốt đời, ở lòng kiên trì chinh phục ước mơ, ở nghị lực vượt qua khoảng cách tuổi tác, giới hạn năng lực và vô số lực cản khiến bước chân lắm lúc chậm lại. Sự học chưa bao giờ là muộn! Cuộc đời dẫu gập ghềnh đến đâu vẫn chẳng dập tắt khát vọng học hành và cản bước con người hiếu học, ham học.
Rồi câu chuyện về sĩ tử tí hon Nguyễn Văn Thiện cao chưa đến 1,25m vào phòng thi với khát vọng lớn lao mong thi đậu, học nghề và kiếm được việc làm giúp đỡ bố mẹ bớt nhọc nhằn điểm tô mùa thi với gam màu tươi tắn. Chàng trai Nguyễn Gia Lâm với đôi tay khiếm khuyết vẫn xin tự viết bài thi tốt nghiệp không muốn phiền thầy cô khiến bao người ngưỡng mộ ý chí. Còn nhiều thí sinh đến điểm thi trên băng ca xe cấp cứu vẫn quyết tâm hoàn thành bài thi lớn cuộc đời...
Bức tranh mùa thi 2025 còn tô vẽ nhiều mảnh ghép tươi đẹp về chữ tình, chữ nghĩa dạt dào. Có ông bố ôm bó hoa tươi cùng tấm bảng in đầy nhân vật hoạt hình chúc mừng con hoàn thành kỳ thi; có người mẹ ôm choàng động viên con khi biết đề thi khó nhằn; có cô giáo hớt hải chạy đi đón trò thi trễ đến quên cả xe máy ngoài đường; có khung hình đẹp của đôi bạn ở Huế, một người đẩy xe lăn đưa bạn không đi lại được đến điểm thi; có vô số bữa ăn trưa 0 đồng, chỗ nghỉ trưa miễn phí tiếp sức sĩ tử mùa thi; có sắc xanh tình nguyện cổ vũ hết mình, hỗ trợ hết sức cho bước chân sĩ tử 2K7 vững vàng và an tâm...
Những bài thi đã khép lại nhưng bài học cuộc đời đâu dừng lại ở đây. Giờ là lúc tổ ấm quây quần và xích lại gần nhau để thực hành những bài học lớn lao hơn. Quan tâm và chia sẻ cảm xúc, san sớt và xoa dịu căng thẳng chờ điểm số, đồng hành và định hướng trước ngã rẽ cuộc đời.
Nắm tay con, nói với con rằng: Cảm ơn con vì đã cố gắng hết mình cho kỳ thi! Đơn giản thế thôi cũng là cơn gió mát lành mà ta gửi trao tâm hồn tuổi 18 đang chênh chao sau những ý kiến về bài thi văn lạ, toán dài, tiếng Anh khó.
Bình luận hay