30/12/2014 06:00 GMT+7

Những cái nhất đáng chờ đợi ở V-League 2015

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Với nhiều thay đổi từ ban tổ chức giải cũng như những gì đang diễn ra ở các CLB tham dự, V-League 2015 khai mạc ngày 4-1 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Lứa U-19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG được chờ đợi nhất

Với tài năng đã được kiểm nghiệm của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lứa cầu thủ U-19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) JMG cho thấy sẽ là luồng gió mát trong lành cho sân chơi V-League vốn không còn gây được nhiều sự chú ý trong thời gian qua.

Sự góp mặt của thầy trò HLV Guillaume Graechen không chỉ giúp V-League 2015 cải thiện về chuyên môn với những trận đấu đẹp mắt mà chắc chắn sẽ góp phần nâng cao số lượng khán giả đến sân mỗi khi lứa U-19 HAGL JMG thi đấu trên sân nhà và trên sân khách.

Cứ nhìn sân Mỹ Đình, sân Thống Nhất, sân Cần Thơ luôn chật kín khán giả mỗi khi lứa cầu thủ U-19 HAGL JMG khoác áo đội tuyển U-19 VN thi đấu ở các giải quốc tế thời gian qua cũng phần nào dự báo rõ được điều đó khi V-League 2015 khởi tranh. Chẳng hạn dù chỉ là những trận đấu tập trước thềm V-League 2015 với các CLB hạng xoàng như Phú Yên, Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ hồi đầu tháng 12 nhưng đông đảo khán giả đã đến sân Pleiku để xem lứa U-19 HAGL JMG thi đấu.

Hiểu rõ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như nhằm chuẩn bị thật tốt cho các cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên chơi ở giải đấu cao nhất VN, bầu Đức đã có những đầu tư quan trọng cho đội. Ngoài việc thuê HLV thể lực người Pháp nhằm giúp các cầu thủ có thể chạy 10km/trận, đội còn được cho đi tập huấn ở Thái Lan (CLB duy nhất ở V-League đi tập huấn nước ngoài) nhằm có thêm nhiều kinh nghiệm chinh chiến.

Ngôi sao hứa hẹn nhất: Công Phượng

Việc V-League 2015 hạn chế ngoại binh xuống con số 2 (mùa trước là 3) và cầu thủ nhập tịch xuống còn 1 (mùa trước không hạn chế số lượng) hứa hẹn sẽ giúp các cầu thủ nội có nhiều đất diễn hơn. Đây cũng là giải pháp mà Liên đoàn Bóng đá VN hi vọng sẽ giúp bóng đá nước nhà tìm kiếm được nhiều tài năng hơn cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong số các chân sút nội hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở V-League 2015, Công Phượng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Sự kỳ vọng không chỉ đến từ những bàn thắng đẳng cấp của Công Phượng vào lưới các đội bóng trẻ châu Á trong thời gian qua mà còn là vì trong đội hình HAGL, anh là cầu thủ chắc chắn có một suất đá chính nhất so với các chân sút khác ở những CLB khác. Cú đúp vào lưới đội á quân Giải vô địch Thái Lan Chonburi giúp HAGL thắng 3-0 trong trận giao hữu tại Thái Lan vừa qua sẽ giúp Công Phượng tự tin hơn khi bước vào V-League 2015. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng bùng nổ của Công Phượng hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ tại V-League 2015.

B.Bình Dương: ứng viên sáng giá nhất

B.Bình Dương được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2015 nhờ sự có mặt của nhiều ngôi sao như tiền đạo Công Vinh, Oseni, hậu vệ tuyển thủ quốc gia Xuân Thành...

SLNA có “chất” địa phương nhiều nhất

Trong khi nhiều đội bóng phải “than thở” về việc khán giả không mặn mà cổ vũ cho đội nhà do có quá ít cầu thủ địa phương trong đội hình thì Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn tiếp tục là đội bóng dẫn đầu trong việc sử dụng cầu thủ địa phương. Ở V-League 2015, 23 cầu thủ nội trong đội hình của SLNA đều là người xứ Nghệ và được CLB đào tạo.

Ngoài lứa trẻ sinh năm 1991 đến 1993 đã khẳng định được tài năng của mình như thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Ngọc Hải, tiền vệ Hoàng Thịnh, Phi Sơn, SLNA còn đôn lên lứa 1995 rất hứa hẹn để thi đấu ở V-League 2015 như tiền đạo Tuấn Tài, trung vệ Văn Khánh từng khoác áo đội tuyển U-19 VN. Vì vậy, dù chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V-League nhưng tân HLV Ngô Quang Trường vẫn tự tin có thể đưa SLNA giành kết quả tốt.

Hấp dẫn cuộc đua Hội CĐV xuất sắc nhất

Ở mùa giải 2014, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã giành danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất mùa giải trong sự “ấm ức” của các CĐV SLNA khi cho rằng mình mới là hội CĐV xứng đáng giành chiến thắng hơn. Do đó, cuộc đua giành danh hiệu CĐV xuất sắc nhất V-League 2015 hứa hẹn sẽ còn quyết liệt hơn nữa không chỉ từ hai hội CĐV nổi bật này mà còn đến từ nhiều hội CĐV ấn tượng khác.

Với sự “ra ràng” của lứa U-19 HAGL JMG cùng việc người hâm mộ kéo nhau đi mua vé năm xem trận đấu trên sân Pleiku vì sợ không có vé nếu mua khi trận đấu diễn ra, Hội CĐV HAGL đang cho thấy họ sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu số 1 V-League 2015. Hội CĐV B.Bình Dương với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng có được từ ba nhà tài trợ Becamex IDC, BIDV và Biwase cũng cho thấy sẽ là một sức bật mới từ khán đài. Ngay cả Hội CĐV Đồng Tháp cũng có thể chen chân vào cuộc đua này khi từng thể hiện sự cuồng nhiệt của mình trên các khán đài.

NGUYÊN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar