03/12/2018 12:59 GMT+7

Những ca ghép để đời - Kỳ 3: Ca ghép da kỳ diệu

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Franck Dufourmantelle bị bỏng 95% cơ thể nhưng may mắn sống sót nhờ người anh em song sinh Eric hiến da.

Những ca ghép để đời - Kỳ 3: Ca ghép da kỳ diệu - Ảnh 1.

Franck Dufourmantelle - Ảnh: AFP

Ca ghép da toàn thân đầu tiên trên thế giới được tiến hành tại khoa bỏng nặng Bệnh viện Saint-Louis ở thủ đô Paris do giáo sư phẫu thuật tạo hình Maurice Mimoun cùng với giáo sư gây mê - hồi sức Alexandre Mebazaa chỉ đạo thực hiện.

Điều tuyệt vời đó là cung cách làm việc nhóm. Chúng tôi không thể thành công (trong việc cứu sống Franck) nếu làm một mình.

Giáo sư Maurice Mimoun

Sống sót nhờ da người anh em song sinh

Ngày 13-4-2018, anh Franck Dufourmantelle (35 tuổi) đã vui vẻ rời trung tâm phục hồi chức năng trở về nhà sau 18 tháng điều trị. 

Anh nghĩ về cuộc sống tương lai, chung sống với cô người yêu Clémentine, chuyển sang một căn nhà mới và chuẩn bị sinh em bé.

Franck làm kỹ thuật viên hóa chất trong nhà máy. Vào ngày 26-9-2016, bình hóa chất hydrocarbure phát nổ biến anh thành ngọn đuốc sống. 

Trên cơ thể anh chỉ còn vùng mu, chân và một phần gương mặt lành lặn, phần còn lại bị bỏng nặng và sâu. Nạn nhân được máy bay trực thăng chở đến Bệnh viện Saint-Louis cấp cứu.

Với diện tích bỏng lên đến 95% cơ thể, tiên lượng khả năng sống sót của Franck chỉ còn 1%, thậm chí không còn hi vọng nào nữa. 

Song cuối cùng anh đã chiến thắng thần chết và trở thành người duy nhất trên thế giới bị bỏng đến 95% mà vẫn sống sót. 

Hiện nay Franck đã có thể chạy từ 10-15 phút, chơi bóng bàn, viết lách, ăn uống và thực hiện các cử chỉ bình thường. 

Anh tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu tại nhà. Da còn cần phải mềm lại nên hằng năm anh phải đi điều trị tắm nước khoáng trong 20 năm.

Nhớ lại ca sống sót kỳ diệu của Franck, giáo sư Maurice Mimoun nhấn mạnh điều quan trọng lúc bấy giờ là êkip phẫu thuật đã chiến thắng được thời gian. 

Thông thường người bỏng nặng được ghép bằng da nuôi cấy của chính họ nhưng thời gian nuôi cấy da phải kéo dài 3-4 tuần. 

Ghép da từ người hiến đã chết cũng không cứu được Franck bởi lẽ chỉ sau vài tuần phản ứng thải loại sẽ xảy ra, các bác sĩ lại phải ghép da mới trong thời gian chờ da của bệnh nhân mọc lại, tuy nhiên da của Franck còn quá ít.

Trong lúc bế tắc, Eric chủ động đến gặp các bác sĩ và cho biết mình là anh em song sinh của bệnh nhân. 

Giáo sư Maurice Mimoun kể: "Ban đầu tôi không biết đó là anh em sinh đôi của Franck vì gương mặt bệnh nhân đã biến dạng vì phỏng. Thực sự nếu Eric không đến gặp thì chúng tôi đã bỏ qua thời gian vàng quý báu. Chỉ cần trễ hơn một tuần thì anh em song sinh của anh ta sẽ chết.

Đầu tiên phải xét nghiệm để xác định Franck và Eric là anh em sinh đôi đồng hợp tử (cùng trứng). 

Da ghép từ anh em song sinh đồng hợp tử có kiểu di truyền giống nhau nên phản ứng thải loại sẽ bị triệt tiêu. 

Trên thế giới từng có ca ghép da anh em song sinh nhưng trung bình diện tích ghép chỉ khoảng 45% cơ thể, nay diện tích ghép da đến 95% cơ thể nên giáo sư Maurice Mimoun cũng không chắc ca ghép sẽ thành công.

Eric biết ca ghép có nguy cơ thất bại rất cao nhưng vẫn kiên quyết tự nguyện hiến da. Cuối cùng các bác sĩ phải xin phép Cơ quan Y sinh học (ABM) theo đúng quy định về lấy bộ phận của người hiến còn sống. 

Eric phải ra điều trần trước ABM và ABM đã quyết định cấp phép cho ca ghép da trong thời gian kỷ lục. Nếu ABM sa đà vào thủ tục hành chính, chắc chắn bệnh nhân khó lòng sống sót.

Những ca ghép để đời - Kỳ 3: Ca ghép da kỳ diệu - Ảnh 3.

Giáo sư Maurice Mimoun (bìa trái), Franck (đội nón) và Eric tham gia chương trình Thé ou Café của Đài truyền hình France 2 ngày 5-5-2018 - Ảnh: Twitter

Sức mạnh của tinh thần tập thể

Bảy ngày sau khi Franck nhập viện, giáo sư Maurice Mimoun chỉ đạo lượt ghép da đầu tiên. 

Hai êkip phẫu thuật và gây mê hồi sức cùng lúc thực hiện phẫu thuật lấy da của Eric ghép sang cho Franck. Tổng cộng có khoảng hàng chục lần phẫu thuật, riêng Eric phải chịu lấy da ba lần.

Các bác sĩ chọn lấy da ở lưng (nơi có da dày), đùi (vùng da có thể tái tạo) và đầu của Eric (da mọc lại nhanh, không để lại dấu vết). 

Họ chỉ lấy lớp da cực mỏng chỉ 1/10 mm vì lớp da lấy càng mỏng thì thời gian phục hồi càng nhanh do lớp tế bào sừng (tế bào biểu bì) vẫn còn để lại và ít dấu vết. 

Da lấy từ cơ thể Eric được đưa vào máy kéo thành màng lưới để ghép. Ghép với màng lưới da, các vết bỏng nhỏ giữa các mắt lưới rất dễ liền sẹo trong 10 ngày.

Nửa tháng sau ca ghép da cho Franck, giáo sư Maurice Mimoun mới có thể tin chắc ca ghép thành công. 

Nhiều lần đã xảy ra dấu hiệu xấu có nguy cơ dẫn đến tử vong nhưng êkip hồi sức của giáo sư Alexandre Mebazaa đã ngăn chặn kịp thời. Một ngày nọ, thời khắc quan trọng đã đến. Franck đã có thể cất tiếng nói.

Giáo sư Maurice Mimoun nhận xét ca ghép da thành công kỳ diệu xuất phát từ tinh thần làm việc tập thể của êkip gồm các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ hồi sức, bác sĩ bệnh nhiễm, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, các y tá và điều dưỡng, chuyên viên về vật lý trị liệu, dinh dưỡng, nhân viên công tác xã hội... 

Mỗi người làm việc của mình vì mục tiêu chung: cứu mạng sống của Franck. Về chuyên môn, cách thức ghép phủ da nhanh và ổn định cũng đã phá cái vòng luẩn quẩn "bỏng càng sâu càng làm tình trạng bỏng nặng thêm". 

Vùng da bị bỏng tương đối sâu thường gây sốc dẫn đến tử vong thì kỳ diệu thay đã được cải thiện và liền sẹo. Kinh nghiệm này có thể được áp dụng trong điều trị các ca bỏng nặng khác ở tương lai.

Vài ngày sau khi Franck trở về nhà, Nhà xuất bản Allary ở Paris đã phát hành cuốn sách Life-Il était condamné, son jumeau l'a sauvé. 

Sách dày 224 trang do hai anh em Franck Dufourmantelle và Eric cùng nhà văn Catherine Siguret đứng tên, lời bạt của giáo sư Maurice Mimoun. Tựa sách lấy ý từ hình xăm trên người Franck. 

Trên người anh có rất nhiều hình xăm. Khi tai nạn lao động xảy ra, các hình xăm đều bị cháy hết, chỉ trừ một hình xăm có chữ "Life" (cuộc sống).


Những ca ghép để đời - Kỳ 3: Ca ghép da kỳ diệu - Ảnh 4.

Sách do hai anh em Franck và Eric chấp bút phát hành vào tháng 4-2018 - Ảnh: allary-editions.fr

Pháp ban hành nghị định mới về ghép da

Từ ca sống sót kỳ diệu của Franck, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã ban hành nghị định số 2018-464 ngày 8-6-2018 về các điều kiện lấy mô của người hiến còn sống.

Nghị định quy định từ nay da được xem là mô duy nhất của cơ thể được lấy từ người hiến còn sống để ghép, nhưng chỉ trong trường hợp người nhận ghép là người sinh đôi đồng hợp tử của người hiến ở tuổi trưởng thành với mục đích điều trị chấn thương hay bỏng phạm vi rộng có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Kỳ tới: Bí quyết ghép mặt từ loài giun biển

HOÀNG DUY LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar