03/11/2015 07:16 GMT+7

Nhức nhối nạn lừa xuất khẩu lao động

QUANG PHƯƠNG - ÁI NHÂN (quangphuong@tuoitre.com.vn)
QUANG PHƯƠNG - ÁI NHÂN ([email protected])

TT - Không ít người chọn con đường xuất khẩu lao động (XKLĐ) để mong thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người đã vỡ mộng, ôm nợ vì tiền mất mà ngày được XKLĐ chẳng ai biết rõ là ngày nào.

Không được đi XKLĐ, cả trăm học viên kéo đến Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản đòi lại tiền và hồ sơ. Đến nay, họ vẫn chưa được giải quyết triệt để - Ảnh: Quang Phương

Chị V.T.M.H. (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết tháng 11-2014 đã đóng cho “cò” tên Vũ Thị Vân (Q.Tân Bình, TP.HCM) 42,45 triệu đồng.

Giấy viết tay ghi rõ: “Tôi (tức bà Vân - PV) nhận số tiền này đảm bảo cho V.T.M.H. được đi Nhật từ 4 - 6 tháng. Nếu không đi được Nhật sẽ hoàn lại cho em”.

Sau đó, chị M.H. được giới thiệu tới Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (Q.Thủ Đức, gọi tắt là TTĐT&PTNNLNB, thuộc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom, gọi tắt là Công ty Vietcom) đóng tiếp 2.800 USD và 12 triệu đồng tiền học tiếng Nhật.

Thế nhưng nhiều tháng nay chị vẫn không được đi XKLĐ. Chị cho hay: “Đó là tiền tôi vay ngân hàng, mỗi tháng phải đóng 4 triệu tiền lãi. Giờ không đi XKLĐ được nên đành ôm cục nợ”.

Tương tự, chị T.T.L.K. (quê Tây Ninh) cho biết tháng 10-2014 chị và chồng đã đóng cho văn phòng đại diện Công ty cổ phần Atlantic (H.Củ Chi) tổng cộng 5.600 USD, sau đó đóng tiếp cho TTĐT&PTNNLNB 24 triệu đồng tiền học tiếng Nhật nhưng đến nay vẫn không được đi Nhật.

“Chúng tôi mong muốn được đi Nhật lao động, vươn lên trong cuộc sống, vậy mà giờ bị lừa thế này” - chị K. bức xúc. Theo tìm hiểu, tại TTĐT&PTNNLNB hiện có 150 học viên đang rơi vào tình trạng giống như chị H., vợ chồng chị K.. Trung tâm này thông qua các đầu nguồn như bà Vũ Thị Vân, văn phòng đại diện Công ty cổ phần Atlantic...

Trong khi đó, chị N.T.P. (Tây Ninh), học viên của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển Việt Nhật Vinh Ron (gọi tắt: Công ty Vinh Ron), Q.Tân Bình, cho biết đã đóng cho công ty 1.500 USD vào ngày 4-12-2014.

Trong biên nhận thu tiền ghi rõ: “Sau thời gian học chương trình tiếng Nhật và học nghề (trong vòng sáu tháng), nếu bên B (bên đóng tiền - PV) không có được visa nhập cảnh vào Nhật Bản như phía công ty đã phổ biến khi phỏng vấn thì bên A (Công ty Vinh Ron - PV) sẽ hoàn trả số tiền cho bên B”.

Sau khi đóng tiền, P. bắt đầu học tiếng Nhật tại công ty. Đến ngày 17-4-2015, P. tiếp tục đóng cho công ty 1.000 USD. Lần này trong biên nhận tiền lại nâng thời gian “chờ đợi” cấp visa lên một năm. Thấy khả nghi, P. xin rút lại tiền, công ty bảo về chờ đợi. “Ngoài số tiền 2.500 USD, công ty còn giữ bản chính bằng tốt nghiệp THPT của tôi” - P. nói.

Trong khi đó, N.T.N., quê Bến Tre, cho biết từ tháng 10-2014 đã đóng cho công ty này tổng cộng 2.500 USD và công ty đang tạm giữ của N. một bằng ĐH, một bằng CĐ, hai chứng chỉ nghề về công nghệ thông tin, tất cả đều bản gốc.

Theo tìm hiểu, hiện có khoảng 100 học viên đã đóng tiền cho Công ty Vinh Ron và bị giam giấy tờ, bằng cấp. Mới đây ngày 10-10, các học viên lại tập trung về trụ sở công ty đòi lại tiền, giấy tờ gốc nhưng bất thành. Công ty tiếp tục lùi thời hạn trả tiền, hồ sơ đến ngày 30-11.

Tương tự, vụ việc tại TTĐT& PTNNLNB, từ tháng 8-2015 các học viên đã nhiều lần phản đối. Đỉnh điểm cuối tháng 9, họ tập trung đến trung tâm yêu cầu trả lại tiền và hồ sơ, lãnh đạo trung tâm cam kết ngày 20-10 sẽ trả.

Sau khi làm việc với ông Lê Văn Quyền, tổng giám đốc Công ty Vietcom, thì đến nay mới chỉ có 28 học viên được nhận lại 20 triệu đồng tiền đặt cọc/người. Riêng số tiền 12 triệu đồng học tiếng Nhật, công ty không trả. Các học viên khác đóng tiền ở các đầu nguồn đều không được công ty giải quyết.

Được biết hiện Công ty Vietcom đã bị Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phạt số tiền hơn 200 triệu đồng về vi phạm để chi nhánh công ty tự thu tiền, tuyển dụng trực tiếp lao động, liên kết với các công ty bên ngoài, “cò” thu tiền của học viên, đình chỉ hoạt động của Công ty Vietcom trong ba tháng để khắc phục hậu quả.

Người lao động cần lưu ý điều gì?

“Các công ty XKLĐ chủ động tự tạo nguồn trước rồi mới tìm đầu ra diễn ra khá phổ biến, và khi đầu ra ít hoặc không tìm được thì nguy cơ người lao động không được đi XKLĐ đúng hẹn là đương nhiên.

Người lao động nên đến các cơ quan chính thống để tìm hiểu thông tin như Sở LĐ-TB&XH, trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, hoặc tham khảo danh sách các công ty được phép XKLĐ, thị trường lao động các nước tại trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước www.dolab.gov.vn, hay trang web: www.hotrolaodongngoainuoc.org".

Ông TRẦN HỮU ĐOÀN (phó tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động
và chuyên gia - SULECO)

“Công ty nào thu nhiều tiền trước là công ty làm ăn không chắc chắn nên mới thu tiền người lao động để giữ chân họ. Các chi phí mà công ty thu phải có biên nhận, không phải giấy viết tay.

Hãy xem họ có công khai giấy phép XKLĐ do Bộ LĐ-TB&XH cấp hay không. Nếu là chi nhánh thì phải có giấy phép XKLĐ của bộ cấp cho công ty “mẹ”, giấy ủy quyền của công ty “mẹ” ủy quyền cho chi nhánh, nội dung phải có ủy quyền cho chi nhánh được phép hoạt động về XKLĐ”.

Ông PHẠM TẤN CÔNG (giám đốc chi nhánh
Công ty TNHH SX-TM&DV Hoàng Minh)

“Khi người lao động đến họ được tư vấn rõ chuẩn bị những thủ tục gì, thời gian nào đóng loại phí gì đều có trình tự rõ. Không có kiểu mới vào là bắt đóng vài chục triệu đồng liền, như thế là có dấu hiệu mờ ám”.

Bà DƯƠNG THỊ THU CÚC (chủ tịch hội đồng thành viên
Công ty TNHH dịch vụ quốc tế Sài Gòn)

QUANG PHƯƠNG - ÁI NHÂN ([email protected])

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar