14/04/2016 09:27 GMT+7

Nhịp cầu nhân ái đến với hai nhân vật ở Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Thanh Hóa vừa đến tận nhà để trao số tiền hỗ trợ của bạn đọc cho hai nhân vật trong Nhịp cầu nhân ái.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Thanh Hóa trao tiền của bạn đọc báo cho gia đình em Hà Văn Hiếu - Ảnh: Hà Đồng.

Tại gia đình em Hà Văn Hiếu (nhân vật trong bài viết  ở bản Ho, xã Hiền Kiệt, huyện vùng cao, biên giới Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao số tiền 1.250.000 đồng.

Nhận số tiền trên, bà Hà Thị Thoa (mẹ của Hiếu) xúc động cho biết: “Tôi nằm liệt giường hơn 10 năm nay vì bệnh tật, không có tiền chữa trị, trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi chỉ mong muốn cháu Hiếu được đến trường học cái chữ để sau này trưởng thành có nghề nghiệp, tự lo cho bản thân. Số tiền bạn đọc hỗ trợ, gia đình sẽ mua cho Hiếu chiếc xe đạp để Hiếu đến trường đỡ vất vả”.

Chúng tôi đến gia đình bà Hà Thị Nga, ở thôn Thọ Trường, xã Thành Thọ, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa (nhân vật trong bài , khi bà Nga vừa qua đời vì căn bệnh ung thư gan.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Thanh Hóa trao tiền của bạn đọc báo cho gia đình em Hà Hữu Thương (cháu bà Hà Thị Nga) - Ảnh: Hà Đồng.

Trong căn nhà khói hương nghi ngút, lạnh lẽo, hai người tật nguyền là ông Hà Hữu Đát (42 tuổi, em trai bà Nga) và em Hà Hữu Thương (18 tuổi, cháu bà Nga) cứ ngơ ngơ, ngác ngác nhìn mọi người đến thắp hương cho bà Nga.

Đón nhận số tiền 3 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ, em Thương cho biết sẽ dùng để xây bể nước sinh hoạt, nhà tắm và mua mấy con gà mái nuôi để cải thiện bữa ăn.

Ra mắt chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái"

Từ tháng 6-2013, báo Tuổi Trẻ ra mắt chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” trên Tuổi Trẻ Online, là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm, mạnh thường quân với các hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Với vai trò là cầu nối chia sẻ khó khăn, chuyên mục sẽ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có tấm lòng nhân ái. Ngoài ra, chuyên mục sẽ đăng tải sự thay đổi tích cực của các hoàn cảnh sau khi được trợ giúp.

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” hiện đang xác minh để đăng tải một số trường hợp cần giúp đỡ đầu tiên. Tất cả bạn đọc đều có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó bệnh tật, tai nạn bất ngờ… mà không còn khả năng tự giải quyết được để ban tổ chức xác minh và đăng tải trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái”.

Mọi thông tin giới thiệu vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

                         

HÀ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tranh luận nên bỏ hay giữ thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công có còn cần thiết không khi công trình đã xây theo mẫu nhà duyệt sẵn, nằm trong quy hoạch rõ ràng và được giám sát từ đầu?

Tranh luận nên bỏ hay giữ thủ tục hoàn công

Đề xuất thành lập quỹ chống hàng giả để mua hàng, chống hàng giả bảo vệ hàng thật

Sử dụng tiền quỹ để mua hàng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đề xuất thành lập quỹ chống hàng giả để mua hàng, chống hàng giả bảo vệ hàng thật

Bộ Nội vụ trả lời việc cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được giải quyết

Cán bộ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 178 nhưng hồ sơ chưa được giải quyết, sau 1-7 được giải quyết thế nào?

Bộ Nội vụ trả lời việc cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được giải quyết

Quảng Ngãi: Phân công nhiệm vụ của chủ tịch và 3 phó chủ tịch tỉnh

Ông Nguyễn Hoàng Giang, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định phân công nhiệm vụ cho chủ tịch và 3 phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Ngãi: Phân công nhiệm vụ của chủ tịch và 3 phó chủ tịch tỉnh

Mở loa kẹo kéo 'phá làng phá xóm', dân Hội An chịu không thấu

Nhiều người dân ở Hội An phản ánh đến báo Tuổi Trẻ Online việc các quán nhậu rải loa 'kẹo kéo' hát rung giật suốt ngày đêm.

Mở loa kẹo kéo 'phá làng phá xóm', dân Hội An chịu không thấu

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng': Ai cho xem vỉa hè như của riêng?

Từ vụ bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng': Ai cho xem vỉa hè như của riêng?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar