16/06/2014 19:25 GMT+7

Nhìn thẳng biển Đông, dân chài Việt Nam tin ở sức mình

Trích lời bình Đầu sóng ngọn gió
Trích lời bình Đầu sóng ngọn gió

TTO - Đầu sóng ngọn gió nói về cuộc sống chài lưới và chiến đấu của nhân dân trên một hòn đảo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Họ đã ngày đêm đánh trả máy bay Mỹ đến bắn phá đảo, giữ sinh hoạt bình thường.

Phim Đầu sóng ngọn gió, đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh (sản xuất năm 1967) - Phần 1

“Quê tôi một hòn đảo nhỏ bình thường nằm lọt trong vùng đảo lô nhô của Vịnh Bắc Bộ. Tục truyền trước kia đây là vùng đồi núi, có một ngày nước dâng cao muốn dìm tất cả xuống biển sâu.

Những đỉnh núi bất khuất vươn cao lên mãi trở thành vô vàn cho đến nay vẫn sừng sững đương đầu với sóng gió bốn phương.

Tôi yêu quê, tôi tự hào về hòn đảo nhỏ bé này. Điều đó chẳng có gì cần che dấu. Tôi yêu cả những bãi lầy, những cồn cát bỏng, những đồi sỏi khô cằn.

Vì đây là quê tôi, nơi tôi sinh ra và lớn nên người. Mời bạn làm quen với những người dân chài bình thường ở quê tôi. Với chúng tôi biển cả chẳng còn gì bí hiểm. Biển chẳng qua chỉ là nhà kho lớn, một trại chăn nuôi hải sản khổng lồ.

Phim Đầu sóng ngọn gió, đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh (sản xuất năm 1967) - Phần 2

… Coi chừng pháo sáng đấy. Mặt biển khi chỉ có một ngọn đèn lóe lên người dân chài có thể cảm thấy cô đơn nhưng nếu trên mặt biển cùng lúc lóe bừng cả vạn ngọn đèn, nếu trên cả vạn con thuyền đều mang theo súng và trong cả vạn cây súng đạn đã lên nòng. Biển Việt Nam rộng lắm.

Đây là cách đối xử phải lẽ nhất đối với mọi kẻ thù của loài người. Dù chúng bay trên trời hay lặn dưới biển sâu.

Người dân chài Việt Nam không quen lùi bước trước khó khăn. Sống ở nơi đầu sóng ngọn gió này, nếu sợ khó khăn chúng tôi đã không thể tồn tại đến hôm nay.

Trời đẹp lắm, biển khơi đang chờ đợi bạn chài. Nhìn thẳng ra biển Đông, người dân chài Việt Nam tin ở sức mình, ở sức mạnh của dải đất liền màu xanh vĩ đại phía sau kia”.

Được sự đồng ý của Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương, Tuổi Trẻ lần lượt giới thiệu 5 bộ phim với những nội dung phong phú đầy cảm xúc - nói lên cảnh đẹp của quê hương đất nước và con người VN.

Bộ phim ca ngợi sự hi sinh của người lính biển ngày đêm giữ đảo, giữ biển của quê hương đất nước, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cổ vũ, động viên tinh thần để người dân VN luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm:

Trích lời bình Đầu sóng ngọn gió

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

17 bảo vật quốc gia được mang ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Người hâm mộ nói lời tạm biệt với 4 gấu trúc khổng lồ, trước khi chúng chính thức trở về Trung Quốc vào ngày 28-6.

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Tin tức Anna Wintour rời ghế tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ sau 37 năm khiến giới thời trang rất bất ngờ.

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn, chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường, xã mới vào sáng 30-6 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar