11/09/2012 06:45 GMT+7

Nhiều vở rối chỉ để vui liên hoan

“Cường quốc” nhưng khán giả Việt ít biết
“Cường quốc” nhưng khán giả Việt ít biết

TT - Liên hoan múa rối quốc tế lần 3 kết thúc, huy chương cho các tiết mục xuất sắc và giải thưởng cho các sáng tạo độc đáo đã được trao.

Vậy nhưng trừ hai vở rối nước Linh thiêng hai tiếng đồng bào và Không gian trắng sẽ tiếp tục được diễn thì “số phận” của những vở rối cạn vẫn long đong.

Phóng to
Thích thú xem nghệ sĩ biểu diễn tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội - Ảnh: Đ.Triết

Liên hoan múa rối quốc tế lần 3 kết thúc, huy chương cho các tiết mục xuất sắc và giải thưởng cho các sáng tạo độc đáo đã được trao. Vậy nhưng trừ hai vở rối nước Linh thiêng hai tiếng đồng bào Không gian trắng sẽ tiếp tục được diễn thì "số phận" của những vở rối cạn vẫn long đong.

Niềm vui không trọn vẹn. Bao năm qua nhiều vở diễn, chương trình rối cạn đã phải "ngậm ngùi"... cất kho hoặc cắt thành trò để thi thoảng được diễn.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Ba kỳ liên hoan múa rối quốc tế, Nhà hát Múa rối Thăng Long (Hà Nội) đều tham gia tích cực với các vở rối cạn khá quy mô như Trấn Cổ Loa thành - 2008, Câu chuyện tình người - 2010, Bí ẩn 2/3 - 2012. Những vở diễn đó đều được các đạo diễn, nghệ sĩ dành nhiều thời gian, tâm sức để sáng tạo. Nhà hát đầu tư tiền dựng, mỗi vở không dưới 300 triệu đồng. Song, dù được đánh giá hay và được ghi nhận với những tấm huy chương vàng, bạc nhưng chúng chỉ được sáng đèn 1-2 buổi trong kỳ liên hoan. Sau đó những con rối, những phông cảnh... đều cất kho, không biết đến khi nào được tái diễn.

Ðạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Nhi năm nay cũng được nhà hát cử mang vở đi tham gia liên hoan. Lấy đề tài hiện đại - môi trường, vở rối cạn của đạo diễn Phương Nhi có tên là Bí ẩn 2/3 đã thật sự thu hút khán giả. Niềm vui "ngắn chẳng tày gang", đạo diễn Phương Nhi đã nhẩm tính ngay: kể cả buổi tổng duyệt của liên hoan thì tuổi đời vở rối này được... ba ngày. "Tôi biết vở Bí ẩn 2/3 của tôi sau liên hoan cũng giống như các vở Trấn Cổ Loa thành, Câu chuyện tình người. Chúng đều phải "ngủ kỹ" trong kho... - NSƯT Phương Nhi ngậm ngùi nói - Buồn lắm chứ. Nhưng không cất kho cũng chẳng biết biểu diễn ở đâu".

Lâu nay địa chỉ 57B Ðinh Tiên Hoàng mà Nhà hát Múa rối Thăng Long đang "đóng" vẫn được người ta gọi là "địa chỉ vàng". Khách du lịch quốc tế sang VN đều tiện qua đây để xem rối nước. Cũng nhờ thế mà nghệ sĩ múa rối của nhà hát vẫn có sô để biểu diễn, vẫn có thể sống được bằng nghề. Tuy nhiên, nghệ sĩ vẫn ngậm ngùi, vẫn thấy tủi. Mỗi vở rối cạn được dựng không dễ gì. Tác giả kịch bản, đạo diễn trăn trở tìm đề tài. Diễn viên thì trăn trở thổi hồn cho những con rối. Mỹ công trăn trở tạo hình. Nhưng, "địa chỉ vàng" của nhà hát quá chật hẹp, chỉ có thể dựng nhà thủy đình cho rối nước. Sân khấu để tập và biểu diễn thường xuyên cho rối cạn không có, vở phải xếp kho.

Ðiệp khúc "cất kho" cũng là câu chuyện của Ðoàn ca múa kịch Hà Tĩnh, lần đầu tiên thành lập đội múa rối tham gia liên hoan với chương trình rối cạn Nét Hồng Lam. Tưng bừng tại liên hoan nhưng hết liên hoan thì: "Có giải sẽ được biểu diễn báo cáo, biểu diễn doanh thu lưu động phục vụ một số vùng lân cận. Nhưng không có giải thì chỉ biểu diễn theo hợp đồng của các đơn vị nhân dịp Trung thu sắp tới. Sau đó có thể cũng... cất kho vì đoàn không có sân khấu biểu diễn" - ông Mai Quốc Quyền - trưởng Ðoàn ca múa kịch Hà Tĩnh, cho hay.

Vở "cắt" thành trò

Dù "đường xa vạn dặm" và chỉ là một câu lạc bộ trực thuộc trung tâm văn hóa tỉnh, nhưng cả ba kỳ liên hoan quốc tế Câu lạc bộ múa rối Ðắk Lắk vẫn tham gia đầy đủ. Năm 2008, câu lạc bộ tham gia vở rối cạn Sự tích cồng chiêng, năm 2010 vở Ngày hội buôn làng và năm nay là vở Sắc màu Tây nguyên. Vậy nhưng, sau một vài ngày tuổi ở liên hoan, những vở diễn ấy chỉ có thể tái diễn bằng việc "cắt" nhỏ các trò rối và đi biểu diễn miễn phí theo các đợt tuyên truyền của trung tâm văn hóa tỉnh.

Năm 2008, sau kỳ liên hoan lần thứ nhất, vở Sự tích cồng chiêng sau khi phải cắt thành những trò riêng thì được biểu diễn vào các buổi thứ bảy, chủ nhật tại sân khấu ngoài trời - trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Ðắk Lắk. Khán giả - đặc biệt là trẻ em - kéo đến xem rất đông. Ðến kỳ liên hoan năm 2010, cách làm ấy được lặp lại. Nhưng trải qua ba năm biểu diễn miễn phí như thế, tiền đầu tư cho sân khấu, trang phục không có, sức của 20 nghệ sĩ, trong đó chỉ có bốn nghệ sĩ được đào tạo bài bản, 16 nghệ sĩ là nghiệp dư trong câu lạc bộ cũng mòn mỏi. Sân khấu đành rủ màn. Các nghệ sĩ chỉ lóc cóc "bám càng" theo những dịp trung tâm văn hóa tỉnh có đợt biểu diễn tuyên truyền lưu động về các buôn làng. Những trò rối biểu diễn ngoài trời xen lẫn với âm nhạc.

"Cực nhọc lắm câu lạc bộ mới có thể duy trì cho đến nay - ông Trần Văn Phụng - giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ðắk Lắk, nói - Kinh phí biểu diễn, hoạt động của câu lạc bộ là con số 0. Doanh thu không có. Ðôi lần biểu diễn lưu động, câu lạc bộ được đơn vị bồi dưỡng 500.000 đồng là anh em thấy phấn khởi lắm. Nói thật cũng vì thương bọn trẻ, chúng nó thích và muốn được xem múa rối, được biết về trò rối, con rối. Vả lại ở cả vùng đất Tây nguyên này có chăng chỉ còn Câu lạc bộ múa rối Ðắk Lắk. Vì thế chúng tôi phải linh hoạt trích một phần nhỏ từ kinh phí tuyên truyền để duy trì, cầm cự câu lạc bộ. Nhưng với đà khó khăn thế này có khi câu lạc bộ cũng tan mất thôi".

Trò diễn, vở diễn rối nước là độc đáo song nếu cứ xem đi xem lại sẽ khiến khán giả thấy cũ. Bởi vậy, nhiều năm nay khán giả Việt Nam đòi hỏi: đổi mới. Ngoài việc tìm đề tài mới, trò mới cho rối nước thì việc phát triển rối cạn là hướng đi cần thiết để làm phong phú thêm "bàn tiệc" nghệ thuật rất được trẻ em yêu thích này. Nhưng chỉ có rối cạn của hai đoàn Nhà hát Múa rối VN và Ðoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng tiếp tục được "sống" nhờ có sân khấu cho riêng mình, còn thì nỗi khổ vì không có sân khấu diễn, hoặc không có kinh phí để hoạt động vẫn là nỗi niềm chung của nhiều nghệ sĩ múa rối.

“Cường quốc” nhưng khán giả Việt ít biết

Ông Nguyễn Thành Nhân - trưởng ban tổ chức Liên hoan múa rối quốc tế lần 3 - khẳng định: “VN là “cường quốc” của nghệ thuật múa rối, đặc biệt là múa rối nước”. Vậy nhưng hiện nay cả nước chỉ có bốn đoàn múa rối chuyên nghiệp: Nhà hát Múa rối VN, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng và Đoàn nghệ thuật múa rối TP.HCM. Các tỉnh, thành Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh cũng có song là CLB trực thuộc đoàn ca múa, trung tâm văn hóa của tỉnh. Sự èo uột về lực lượng đã khiến khán giả VN, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa gần như ít biết đến nghệ thuật múa rối.

Dịp Liên hoan múa rối quốc tế lần 3, những trò rối cạn của Việt Nam và các nước bạn được biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô liên tục trong hai ngày tại công viên nước Hồ Tây. Suất diễn của các đoàn chật kín khán giả, đặc biệt là các em nhỏ. Ai cũng thích thú khi nhìn ngắm rối dây, rối bóng, rối người và giao lưu, biểu diễn cùng nghệ sĩ.

Phóng to

Các nghệ sĩ múa rối Thái Lan biểu diễn - Ảnh: Minh Đức

“Cường quốc” nhưng khán giả Việt ít biết

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Trong một buổi giao lưu về sách Bạn là vũ trụ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng vũ trụ là đại dương và con người là những ngọn sóng nhấp nhô. Ý thức của con người góp phần định hình nên vũ trụ.

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trong khi xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được người Việt rất quan tâm, nhiều người không biết Việt Nam cũng có hộp xá lợi được cho là của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar