18/06/2023 20:07 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhiều thú vị trong lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32

Tối 18-6, lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã diễn ra xúc động với những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc của Nguyễn Thị Oanh, Trần Mai Ngọc và Bou Samnang.

Nhiều thú vị trong lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 1.

Các VĐV được trao giải Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi giao lưu và trao giải Cảm hứng SEA Games 32 đã diễn ra trang trọng và ý nghĩa tại sân khấu Lê Lợi (quận 1, TP.HCM). 

Nhà báo Cao Huy Thọ chia sẻ: "Báo Tuổi Trẻ luôn đi tìm những câu chuyện nhân văn, bám lấy yếu tố con người làm kim chỉ nam. Đó chính là giá trị mà báo Tuổi Trẻ muốn tôn vinh, thông qua chương trình Cảm hứng SEA Games 32 phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức".

Với tiêu chí đó, sau hơn ba tuần tranh tài sôi động, báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận hơn 20 gương mặt VĐV tiêu biểu. Theo kết quả từ cuộc bình chọn của ban giám khảo cũng như lượt like các bài viết của độc giả, chiến thắng đã thuộc về ba vận động viên: Trần Mai Ngọc (bóng bàn), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và vận động viên nước chủ nhà Bou Samnang (điền kinh).

Nhiều điều lắng đọng từ SEA Games 32

Ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao quà lưu niệm cho Bou Samnang - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao quà lưu niệm cho VĐV Bou Samnang - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn chia sẻ tại buổi giao lưu và trao giải Cảm hứng SEA Games 32: "SEA Games 32 đã kết thúc nhưng tôi tin vẫn còn những điều lắng đọng, truyền cảm hứng cho mọi người như câu chuyện của Bou Samnang không bỏ cuộc, hay Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử điền kinh, VĐV Trần Mai Ngọc vượt qua nghịch cảnh khó khăn để chiến thắng.

Báo Tuổi Trẻ là cơ quan truyền thông luôn muốn lan tỏa cái đẹp, góp ý những điều không tốt. Và thể thao là lĩnh vực có nhiều thứ dễ đi vào lòng người nhất. Đó là lý do chúng tôi tổ chức chương trình Cảm hứng SEA Games 32. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng muốn gắn kết bạn đọc trong nước và quốc tế".



Nhiều thú vị trong lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 4.

Trần Mai Ngọc tham gia giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trần Mai Ngọc ước có mẹ trong mọi khoảnh khắc vinh quang

Tại buổi giao lưu, câu chuyện Mai Ngọc đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Đó là khi HLV Vũ Mạnh Cường kể những ngày đầu tiên cô phải ra Hà Nội để gia nhập CLB Hà Nội T&T lúc mới 8 tuổi. Đó là những lần khóc nhớ nhà, nhớ ba mẹ ở Bình Dương.

Và một chi tiết mà người hâm mộ phát hiện cũng vô cùng xúc động là Mai Ngọc đã mất… giọng miền Nam. Do Ngọc tập luyện suốt tại Hà Nội từ khi mới 8 tuổi, Ngọc (là người Bình Dương) nhưng đã mất giọng Nam của mình.

Trần Mai Ngọc chia sẻ thêm: "Ước mơ lớn nhất của tôi là có mẹ bên cạnh trong những khoảnh khắc vinh quang. Những ngày đầu xa mẹ lúc 8 tuổi thì tôi chỉ muốn về nhà. Bây giờ, mỗi năm tôi mới gặp mẹ một lần. Mỗi lần về nhà, tôi luôn đấm lưng cho mẹ vì mẹ làm công nhân may, mỗi ngày phải ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ nên thường đau lưng".

Ngoài ra, Mai Ngọc cũng tiết lộ mình còn người em song sinh đánh bóng bàn rất giỏi là Ngọc Ngà. Hai chị em song sinh, một người thuận tay trái (Mai Ngọc), một người thuận tay phải (Ngọc Ngà) từng đứng cặp vô địch nhiều giải đấu trong nước. Thế nhưng, Ngọc Ngà bỗng mất đam mê với bóng bàn nên nghỉ ngang.

Sau khi MC của chương trình thuyết phục, mẹ Mai Ngọc cho biết sẽ ủng hộ Ngọc Ngà trở lại thi đấu (nếu cô muốn) để có được vinh quang như chị mình.

Nhiều thú vị trong lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 6.

Bou Samnang muốn tiếp tục làm VĐV điền kinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bou Samnang: "Tôi hạnh phúc vì được tiếp đón nồng nhiệt tại TP.HCM"

Phần giao lưu của hai VĐV Nguyễn Thị Oanh và Bou Samnang (Campuchia) cũng diễn ra với nhiều điều thú vị. Trong đó, cô gái Campuchia nói: "Tôi rất hạnh phúc và hào hứng khi được tiếp đón nồng nhiệt. Tôi ngạc nhiên khi thấy TP.HCM là thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ lại được những nét cổ kính".

Đặc biệt, khá nhiều khán giả Campuchia đã tham gia chương trình và đặt câu hỏi vì sao cô lại chọn điền kinh mà không phải môn thể thao khác. Bou Samnang nói: "Tôi chọn điền kinh vì đất nước Campuchia vẫn còn thiếu tài nguyên để phát triển môn này. Đây cũng là cơ hội cho tôi đại diện đất nước đi thi đấu".

Nhiều thú vị trong lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Oanh (thứ hai từ phải sang) và Bou Samnang tham gia buổi giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đáp lại câu hỏi về ước mơ tương lai từ bạn đọc Tạ Tư Vũ - tác giả bài 'Cảm ơn Bou Samnang', Bou Samnang nói: "Tôi rất cảm ơn khi mình là nguồn cảm hứng cho mọi người. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong tập luyện vì vấn đề sức khỏe. Tôi muốn vẽ nên giấc mơ là VĐV điền kinh của Campuchia và có thể giành huy chương. Mặc dù tôi vẽ giấc mơ thế nào thì bản thân vẫn sẽ kiên trì với câu châm ngôn: Có thể chậm nhưng phải bước tiếp, bước đến cùng vì vinh quang ở cuối đường.

Tôi luôn ước mơ mang về vinh quang cho người dân, đất nước Campuchia. Câu chuyện của tôi mang ý nghĩa dù khó khăn thế nào vẫn phải vượt qua, thành quả đang chờ mình phía trước".

Đặc biệt, Nguyễn Thị Oanh đã hỏi Bou Samnang có dự định gì cho tương lai. Bou Samnang nói: "Tôi đã nhận được học bổng ngành luật. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm VĐV điền kinh và mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - tham dự lễ trao giải 'Cảm hứng SEA Games' - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Lê Thị Hoàng Yến - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - tham dự lễ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến: "Trước hết, tôi xin chia vui cùng các độc giả báo Tuổi Trẻ đã đoạt giải cuộc thi "SEA Games trong mắt tôi". Với chương trình Cảm hứng SEA Games 32, ba VĐV nữ đoạt giải rất xứng đáng. Các cô gái đều thể hiện được ý chí, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu. Các bạn để lại hình ảnh rất đẹp. Dù khó khăn như thế nào chúng ta cũng sẽ vượt qua nếu cố gắng hết khả năng và đưa tinh thần thể thao chạm đến trái tim khán giả.

Thay mặt Tổng cục Thể dục thể thao, tôi xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã nâng đỡ, trân trọng các VĐV, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của họ. Tôi cũng xin cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành với thể thao Việt Nam".

"VĐV khóc trong mưa" Bou Samnang dạo chơi Sài Gòn trong mưa

Chiều 17-6, VĐV điền kinh người Campuchia Bou Samnang đặt chân đến TP.HCM để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lịch thi đấu Giải bóng chuyền VTV Cup 2025

Từ ngày 28-6, Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2025 sẽ bước vào tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.

Lịch thi đấu Giải bóng chuyền VTV Cup 2025

Al Nassr phải trả bao nhiêu cho tài xế, đầu bếp của Ronaldo?

Không chỉ phải đưa ra đãi ngộ lương bổng, tiền thưởng và cổ phần cực cao cho Cristiano Ronaldo, CLB Al Nassr còn phải trả mức lương cao cho đội ngũ tài xế.

Al Nassr phải trả bao nhiêu cho tài xế, đầu bếp của Ronaldo?

Võ thuật của nước nào phổ biến nhất trong quân đội thế giới?

Câu trả lời sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên, đó là Israel, với môn võ có tính thực chiến cực cao, đặc biệt trong môi trường quân đội - mang tên Krav Maga.

Võ thuật của nước nào phổ biến nhất trong quân đội thế giới?

Salzburg - Real Madrid (hiệp 2) 0-3: Garcia nâng tỉ số

Gonzalo García đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Salzburg thoát xuống thực hiện pha bấm bóng qua người thủ môn Zawieschitzky nâng tỉ số lên 3-0.

Salzburg - Real Madrid (hiệp 2) 0-3: Garcia nâng tỉ số

Tuyển nữ UAE gạch tên cầu thủ nhập tịch trước vòng loại ở Việt Nam

Những cầu thủ nhập tịch gốc Anh và Mỹ đã bị gạch tên khỏi danh sách rút gọn của tuyển nữ UAE trước thềm vòng loại Giải nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ UAE gạch tên cầu thủ nhập tịch trước vòng loại ở Việt Nam

Thủ như nghiệp dư, Juventus thua tan nát trước Man City

Rạng sáng 27-6, tại lượt trận cuối bảng G FIFA Club World Cup 2025, Man City có trận thắng tưng bừng 5-2 trước Juventus.

Thủ như nghiệp dư, Juventus thua tan nát trước Man City
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar