12/08/2011 07:37 GMT+7

Nhiều sinh viên dính "bẫy" bán hàng đa cấp

QUỐC NAM - NGỌC HIỂN
QUỐC NAM - NGỌC HIỂN

TT - Theo phản ảnh của bạn đọc, thời gian qua nhiều sinh viên, học sinh ở TP Huế dính “bẫy” bán hàng đa cấp của chi nhánh Công ty Hưng Thời Đại (HTĐ) ở đường Hùng Vương (TP Huế).

Mới đây, trong vai sinh viên tìm việc làm, chúng tôi được một nam nhân viên của Công ty HTĐ tiếp chuyện và giới thiệu HTĐ có mặt bằng lớn nhất Đông Nam Á. Lúc này trong căn phòng nóng bức có khá đông người đi tìm việc như chúng tôi. Sau một hồi “nhập môn” về HTĐ, một thanh niên được giới thiệu là trưởng chi nhánh đứng lên nói về mức hoa hồng cao chót vót của những nhân viên trong công ty: “Có những người từ thợ cơ khí với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng, sau năm năm tham gia mạng lưới HTĐ hiện đã có mức thu nhập cao nhất: 149 triệu đồng/tháng”. Cuối cùng, chúng tôi được yêu cầu phải mua một mặt hàng của công ty với giá từ 1,7 đến hơn 4 triệu đồng để được tham gia mạng lưới đa cấp của công ty này.

Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

...

- Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

- Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Chúng tôi kiếm cớ không đủ tiền mua sản phẩm để rút lui, ngay lập tức các nhân viên của HTĐ liền dạy chúng tôi kỹ năng... mượn tiền như: giả vờ bị bệnh, bị hỏng xe, có việc gấp. Họ còn yêu cầu chúng tôi thực hiện việc mượn tiền ngay trong 30 phút vì “kỹ năng mượn tiền nhanh thể hiện sự nhanh nhạy của bạn”. Một sinh viên xin về nhà lấy tiền để quay lại nộp thì “huấn luyện viên kỹ năng” liền yêu cầu một nhân viên nữ tên Huệ “chở chị này đi theo để lấy tiền luôn”.

Làm việc với ông Lê Thanh Vinh - trưởng đại diện chi nhánh HTĐ tại Huế, chúng tôi đặt vấn đề từ tháng 8-2010, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi công văn đến các trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn tỉnh thông báo việc Công ty HTĐ (trụ sở tại TP.HCM) có hành vi lừa đảo, ông Vinh xác nhận ông có biết công văn này.

Tuy nhiên, ông Vinh cho rằng: “Do thời điểm đó chi nhánh Huế chưa hoạt động, người tham gia phải vào tận Đà Nẵng mua hàng nên công an hiểu nhầm chứ hoạt động của công ty không sai”.

Cũng theo ông Vinh, việc HTĐ buộc người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp phải mua sản phẩm của công ty cũng không có gì sai (?), bởi mục 2, điều 7, nghị định 110 của Chính phủ chỉ cấm buộc người tham gia phải mua “một số lượng” hàng hóa, còn ở đây công ty chỉ buộc người tham gia phải mua “một” sản phẩm. Còn việc người của HTĐ dạy cho mọi người cách thức mượn tiền, ông Vinh cho rằng “việc đó cũng chỉ là chia sẻ cho họ khả năng xoay xở trong lúc khó khăn” (?!).

Theo ông Lê Phước Hòa - phó giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên - Huế, Công ty HTĐ có đăng ký hoạt động tại sở nhưng theo dõi hoạt động của công ty này là nhiệm vụ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và công an.

Về lập luận của ông Vinh cho rằng Công ty HTĐ buộc người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một sản phẩm là không sai, ông Lê Văn Thành, phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thừa Thiên - Huế, khẳng định: “Nếu Công ty HTĐ buộc người ta phải mua một sản phẩm mới được tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp là trái hoàn toàn với nghị định 110 của Chính phủ và việc này phải được xử lý nghiêm nếu phát hiện”.

QUỐC NAM - NGỌC HIỂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar