24/01/2017 23:09 GMT+7

Nhật Hạ - Lân Nhã đăng quang Hoán chuyển bất ngờ

Q.N.
Q.N.

TTO - Sau hai lượt thi, với tổng điểm 97/100 từ giám khảo khách mời Tuấn Ngọc và các nghệ sĩ thế hệ đi trước, cặp đôi Nhật Hạ - Lân Nhã chính thức trở thành Quán quân The Mash Up – Hoán chuyển bất ngờ mùa đầu tiên.

Cặp thi Nhật Hạ - Lân Nhã (giữa) trong phút đăng quang The mash up - Hoán chuyển bất ngờ - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đêm chung kết (phát sóng lúc 21h ngày 24-1 trên THVL1) là cuộc so tài khá gây cấn của ba cặp đôi: Nam Cường - Xuân Phú, Thanh Ngọc - Hồng Hạnh và Lân Nhã - Nhật Hạ. 

Nhật Hạ - Lân Nhã tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả với cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vượt qua thách thức chủ đề Cõi mộng của cặp đôi Hồng Hạnh – Thanh Ngọc bằng tiết mục Cõi mơ (nhạc Pháp - Lời Việt: Anh Tú) - Như một giấc mơ (Mỹ Tâm) cùng phần mash up vô cùng ăn ý: Buồn ơi chào mi (Nguyễn Ánh 9).

Lân Nhã và Nhật Hạ ngày càng ăn ý tại cuộc thi. Từng là đội thi thấp điểm nhất ở tập 1, cả hai đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục khi trở thành quán quân của The mash up - Hoán chuyển bất ngờ mùa đầu tiên - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Ở lượt thi theo chủ đề của đội bạn đưa ra, cặp đôi liên tục nhận được tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả, và những lời khen ngợi từ danh ca Tuấn Ngọc cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Còn ở phần song ca tự chọn, Nhật Hạ - Lân Nhã lần nữa khẳng định độ "hợp rơ" từ ngoại hình đến giọng hát. 

“Đây là kết quả khá bất ngờ với Nhã và chị Hạ. Ở tập đầu, cặp đôi của Nhã có điểm số thấp nhất nên cả hai không nghĩ mình sẽ trở thành quán quân. Sau đó, hai chị em thống nhất với nhau là sẽ cố gắng qua mỗi tuần để mang đến cho khán giả những bản mash up ấn tượng nhất. Và chiến thắng này là sự cộng hưởng giữa nỗ lực của hai chị em và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các nghệ sĩ và khán giả” – Lân Nhã chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang. Riêng ca sĩ Nhật Hạ thì bật mí trong thời gian tới, cô và đàn em sẽ cùng kết hợp để cho ra mắt một CD.

Hồng Hạnh và Thanh Ngọc với một tiết mục dự thi vô cùng quyến rũ - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Về nhì với kết quả sát sao 96/100 điểm, cặp đôi Hồng Hạnh – Thanh Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối. Với chủ đề Nợ được thách đấu từ đội Xuân Phú – Nam Cường, “mẹ con nhà Cám” chọn mash up hai ca khúc Anh còn nợ em (Anh Bằng, Thơ: Phan Thành Tài) và Gửi anh xa nhớ (Tiên Cookie).

Ca sĩ Tuấn Ngọc đánh giá cao sự sáng tạo trong âm nhạc của Thanh Ngọc khi đổi danh từ xưng hô và cảm xúc của ca khúc Anh còn nợ em, trong khi Xuân Phú lại cho rằng áp lực tâm lý cộng với việc chọn tông hơi thấp khiến giọng ca Cà phê đắng và mưa chưa đạt phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, đến phần song ca tự chọn, Hồng Hạnh – Thanh Ngọc đã ghi điểm tuyệt đối với phong cách trình diễn lôi cuốn và quyến rũ trong tiết mục Tình hờ (Phạm Duy). 

Cặp thi Xuân Phú - Nam Cường gây bất ngờ với tiết mục thi vô cùng sôi động - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Xuân Phú – Nam Cường gây bất ngờ khi chọn mash up Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An) và Gạt đi nước mắt (Đỗ Hiếu) cho chủ đề Nước mắt của cặp đôi Nhật Hạ - Lân Nhã.

Cả hai mở màn tiết mục bằng phong cách acoustic mộc mạc, dần dẫn dắt cả khán phòng vào không khí tưng bừng, phấn khởi trước những vũ đạo đẹp mắt trên nền nhạc sôi động.

Chứng kiến một Xuân Phú "cháy" hết mình trên khấu, khác với vẻ điềm tĩnh vốn có, danh ca Tuấn Ngọc không khỏi ngạc nhiên và hài hước phong tặng danh hiệu “hotboy The Mash Up”.

Bên cạnh, đàn anh Tuấn Ngọc cũng đánh giá cao bản phối về giai điệu theo đúng tinh thần mash up của chương trình.

Đến phần song ca tự chọn, cặp đôi Xuân  Phú – Nam Cường khiến khán giả mãn nhãn với màn biểu diễn Hòn vọng phu (Lê Thương). Tuy chọn chất liệu mới để tạo ấn tượng trong đêm chung kết nhưng cặp đôi vẫn chưa chinh phục hoàn toàn các giám khảo.

Nhật Hạ cho rằng tiết mục của cả hai chưa tạo được bất ngờ. Còn danh ca Tuấn Ngọc thì nhận định bản phối còn thiếu chất hùng tráng của sử thi.

Cũng trong đêm chung kết, sáu cặp đôi tham gia The mash up mùa đầu tiên cũng đã trở lại sân khấu, cùng họa giọng trong tiết mục rộn ràng sắc xuân: Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương) – Như hoa mùa xuân (Châu Đăng Khoa).

Riêng ca sĩ Tuấn Ngọc và Phương Vy Idol đã mang đến tiết mục mash up: Tình tự mùa xuân (Từ Công Phụng) và Có đôi lần (Đức Trí) như một lời chúc xuân tốt đẹp nhất gửi đến khán giả của chương trình trước thềm năm Đinh Dậu. 

Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương cho rằng trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc, tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi, những lâu đài giả cổ nguy nga, những công trình nhại kiến trúc Pháp ít dần, thay bằng những công trình hiện đại.

Tâm lý sính ngoại của người Việt sẽ giảm đi

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar