Đây là trận đấu hấp dẫn khi hai đội chủ động chơi tấn công “ăn miếng trả miếng” với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Đội khách Iraq dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil Zico là đội nhập cuộc tốt và suýt có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 4, khi hậu vệ Ahmad Ibrahim chạy cắt mặt đánh đầu rất hiểm hóc buộc thủ môn Eiji Kawashima (Nhật) phải trổ hết tài mới có thể cứu thua.
Nhưng dù sao Nhật vẫn xứng đáng giành chiến thắng vì họ chơi tốt hơn và tạo nhiều cơ hội hơn.
Kết quả các trận còn lại: Uzbekistan - Hàn Quốc: 2-2, Libăng - Iran: 1-0.
Bình luận hay