17/02/2022 16:33 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhặt được nhẫn kim cương khi quét rác, anh công nhân môi trường vội tìm khổ chủ trả lại

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trong lúc đang làm công việc quét rác, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lê Quý Đôn (TP Huế), anh Trần Phương Lộc đã nhặt được của rơi là nhẫn kim cương giá trị nên đã quyết định tìm khổ chủ trả lại.

Nhặt được nhẫn kim cương khi quét rác, anh công nhân môi trường vội tìm khổ chủ trả lại - Ảnh 1.

Anh Trần Phương Lộc nhận bằng khen của công ty vì có hành động nhặt được của rơi trả lại người bị mất - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 17-2, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Huế (Thừa Thiên Huế) tổ chức tuyên dương hành động nhặt được của rơi trả lại người bị mất của anh Trần Phương Lộc (nhân viên công ty).

Trước đó, tối 16-2, anh Lộc quét rác, dọn vệ sinh dọc tuyến đường Lê Quý Đôn (TP Huế). Trong lúc thực hiện công việc, anh Lộc nhìn thấy một chiếc nhẫn đính đá quý to rơi giữa đường.

Ban đầu anh tưởng chỉ là đồ chơi nên nhặt lên xem. Ai ngờ khi sờ thử vào viên đá quý đính trên chiếc nhẫn, anh Lộc nghi đây là một chiếc nhẫn kim cương thật.

Nghĩ một vật dụng có giá trị lớn bị đánh rơi thì khổ chủ có thể sẽ quay lại tìm, anh Lộc quyết định sẽ đi tìm khổ chủ để trả lại chiếc nhẫn.

Một lúc sau, anh Lộc thấy có 2 vợ chồng đang tỏ vẻ hốt hoảng, hai mắt đảo quanh xuống đường như đang tìm vật gì đó nên anh tiến đến hỏi.

Chị Hà Hoàng O., người đánh rơi chiếc nhẫn, lúc này mới kể rằng chị làm rơi hai chiếc nhẫn kim cương giữa đường mà chỉ mới tìm được một chiếc, một chiếc còn lại vẫn chưa thấy đâu.

Sau khi hỏi rõ chị O. về hình thù chiếc nhẫn để xác định đúng chủ nhân, anh Lộc đã trả lại chiếc nhẫn mà mình nhặt được cho chị O. trong sự vui mừng của khổ chủ.

Hành động này của anh Lộc được chị O. đăng tải lên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái cảm ơn hành động đẹp của người công nhân vệ sinh môi trường.

"Tôi đã từng làm rơi mất đồ và rất hiểu cảm giác của người đánh rơi đồ, đặc biệt là những đồ vật quý giá. Nếu lúc đó tôi không gặp được vợ chồng chị O. thì tôi sẽ giao nộp chiếc nhẫn cho công ty để nhờ họ tìm giùm", anh Lộc nói.

Ông Trần Hữu Ân, phó giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Huế, cho biết hành động của anh Lộc rất đáng tuyên dương.

Ông Ân nói rằng anh Lộc là công nhân có gia cảnh cũng rất khó khăn nhưng vẫn không tham của rơi.

"Trước Tết anh Lộc cũng đã nhặt được một chiếc túi xách và trả lại cho khổ chủ trong lúc làm việc. Hành động của anh Lộc sẽ được công đoàn công ty thường xuyên nhắc lại trong những buổi gặp mặt đầu tuần", ông Ân nói.

Nhân viên điện lực nhặt được của rơi trả lại người mất

TTO - Liên tiếp trong hai ngày qua, nhiều tốp công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam trên đường đi làm đã nhặt được của rơi. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các công nhân này đã tìm cách để trả lại cho 'khổ chủ".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar