27/03/2013 00:08 GMT+7

Nhật bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé

K.B.
K.B.

TT - Nhật Bản đã đánh mất cơ hội trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2014 tại Brazil sau thất bại 1-2 trước Jordan đêm qua.

TT - Nhật Bản đã đánh mất cơ hội trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2014 tại Brazil sau thất bại 1-2 trước Jordan đêm qua.

Do Úc đã bị Oman cầm chân 2-2 trong trận đấu sớm của bảng B tại Sydney nên Nhật chỉ cần 1 điểm trên sân của Jordan là sẽ trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2014.

Nhật đã chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Khi hiệp một tưởng đã khép lại với kết quả hòa không bàn thắng thì bất ngờ Jordan có bàn mở tỉ số ở phút 45+1: từ tình huống phạt góc, Khalil Bani Ateyah bật cao đánh đầu ghi bàn.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV người Ý Alberto Zaccheroni tiếp tục nắm thế chủ động, còn Jordan chủ yếu chơi phòng ngự phản công. Trong thế trận không có nhiều người nghĩ Jordan sẽ có bàn thắng thì bất ngờ lại xảy ra khi từ một tình huống phản công nhanh, bóng đến chân tiền đạo Ahmad Ibrahim bên hành lang phải. Anh này dẫn bóng chạy một mạch, vượt qua sự truy cản của hậu vệ cuối cùng bên đội Nhật và hạ thủ thành Kawashima trong thế đối mặt.

Đúng mười phút sau, tiền vệ đang khoác áo đội Manchester United Shinji Kagawa thực hiện bàn gỡ 1-2 cho Nhật. Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua này, Jordan lại hứng chịu một gáo nước lạnh khi trọng tài người Iran Alireza Faghani cho đội Nhật được hưởng quả 11m do Uchida bị đốn ngã trong vòng cấm. Nhưng từ chấm phạt đền, cú sút của Yasuhito Endo đã không thắng được thủ thành Amer Sabbah.

Dù thua 1-2 nhưng Nhật vẫn đứng đầu bảng B với 13 điểm, hơn đội xếp thứ hai Jordan 6 điểm. Trong hai lượt trận cuối (gặp Úc và Iraq vào tháng 6 tới), Nhật chỉ cần thêm 3 điểm là sẽ giành vé đến Brazil.

Trận đấu giữa Úc và Oman cũng diễn ra rất kịch tính khi Oman bất ngờ vượt lên dẫn 2-0 nhờ bàn thắng phút thứ 6 của Al - Miqbali và pha đá phản lưới nhà đầu hiệp hai của hậu vệ đội Úc Jedinak. Bị dẫn, Úc tràn lên tấn công dồn dập. Phút 52, tiền đạo Tim Cahill bật cao đánh đầu từ quả phạt góc hạ thủ môn Al - Habsi thu ngắn cách biệt 1-2. Đây cũng là bàn thắng thứ 27 của Tim Cahill trong màu áo đội tuyển Úc.

Tuyển Úc tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn khác. Nhưng mãi đến phút 85, từ một cú sút như trái phá ngoài vòng 16,50m, Holman mới ghi bàn giúp tuyển Úc gỡ 2-2 để tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành vé đến Brazil. Úc xếp thứ ba ở bảng B cùng 6 điểm với Oman nhưng mới đấu năm trận, trong khi Oman đã chơi sáu trận. Trong ba trận còn lại, Úc chỉ gặp khó khăn trong cuộc đối đầu trên sân tuyển Nhật, hai trận còn lại họ gặp đối thủ khá nhẹ đều trên sân nhà là Jordan và Iraq.

Ở bảng A, Hàn Quốc đã thắng Qatar 2-1 trên sân nhà Seoul nhờ bàn ấn định ở phút bù giờ 90+6 của tiền đạo 20 tuổi Son Heung Min. Sau năm trận, Hàn Quốc xếp thứ hai ở bảng A với 10 điểm. Đứng đầu bảng A là Uzbekistan - đội giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Libăng. Uzbekistan đạt 11 điểm nhưng đã đấu sáu trận.

K.B.

K.B.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar