nhân cách
TTO - Gần đây ở thủ đô nổi lên một loại hình văn nghệ nóng sốt: văn nghệ đường phố. Ở đó có các hòm từ thiện để người thưởng lãm cho tiền giúp người khuyết tật, người mắc các chứng da cam, trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi...

TTO - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên".

TT - “Vì em thích hai cuốn sách quá”, lời giải thích của cô bé 12 tuổi trong vụ việc bị xúc phạm nhân phẩm ồn ã vừa rồi khiến đa số người theo dõi nghe mà nhói lòng, và người ta bỗng trở nên bao dung, rộng lượng hơn bao giờ hết.

TTO - Học sinh bị bêu xấu "Tôi là người ăn trộm", người chụp ảnh tung lên mạng cùng bà Kim Oanh và hai nhân viên khác của siêu thị Vĩ Yên đã được mời lên cơ quan điều tra để lấy lời khai.

TT - Chỉ vì lấy hai cuốn truyện trị giá 20.000 đồng trong siêu thị, một học sinh đã bị bắt, trói chặt hai tay vào lan can, dán lên người dòng chữ “Tôi là người ăn trộm”. Hình ảnh phản cảm này ngay sau đó xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

TT - Là một giáo viên dạy tiếng Anh bậc tiểu học, mỗi ngày gặp học sinh một, hai tiết nhưng tôi luôn tranh thủ những tình huống bất ngờ xảy ra trong lớp hoặc những gì liên quan đến bài dạy để lồng ghép vào đó một bài học nho nhỏ về đạo đức.

TT - Một buổi tọa đàm theo đặt hàng của Bộ VH-TT&DL với chủ đề “Giáo dục với việc hình thành nhân cách, đạo đức con người, văn hóa VN trong bối cảnh toàn cầu hóa” đã diễn ra ngày 22-1 tại Hà Nội.

TT - Những năm đầu thập niên 1990, đất nước mới mở cửa. Nguồn tài liệu, sách vở học tập, tham khảo các ngành nghề khan hiếm. Là một người làm trong ngành xuất bản, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và bản tính ham tìm tòi, khám phá, tôi thường lùng sục các nguồn tài liệu cả từ trong nước lẫn nước ngoài để dịch, biên soạn thành sách phục vụ bạn đọc.

TTO - Các ý kiến tại hội nghị “Nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân về nhân cách thanh niên - những giải pháp cơ bản, đồng bộ và kịp thời” diễn ra chiều 9-11 tại Hà Nội (do TƯ Đoàn và MTTQ VN tổ chức) đều cho rằng giáo dục quyết định đến nhân cách thanh niên.

TTCT - Chuyện thứ nhất: - Thầy nói con hiểu không? - (Lắc đầu) - Khi thầy hỏi, con trả lời thầy chứ đừng lắc hoặc gật đầu nhé.

TT - Nhiều cha mẹ trang bị iPad cho con, vô tình đánh mất ở con thói quen thích đọc sách giấy. Trong sự bộn bề của thế giới mạng, sự quyến rũ của công nghệ thì những trang sách thiếu nhi vẫn rất đẹp, rất cần cho sự phát triển nhân cách, tri thức của con trẻ.
