17/06/2025 15:42 GMT+7

Nhạc sĩ, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long về với Chúa, để lại đời hơn 5.000 ca khúc

Theo thông tin từ báo Công Giáo Và Dân Tộc, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long, tức nhạc sĩ Kim Long, được Chúa gọi về lúc 12h ngày 17-6, hưởng thọ 84 tuổi.

Nhạc sĩ, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long về với Chúa, để lại đời hơn 5.000 ca khúc - Ảnh 1.

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long - Ảnh: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Cha Kim Long được thụ phong linh mục từ năm 1968. Năm 1969, ông được cử đi du học tại Giáo hoàng Học viện ở Rome, chuyên ngành bình ca. Đến năm 1961, linh mục Kim Long ra mắt tuyển tập thánh ca đầu tiên mang tên Ca lên đi.

Sau khi du học trở về, linh mục Kim Long tiếp tục cho ra đời các tuyển tập Ca lên đi đến số 25.

Năm 1973, linh mục được giao trông coi xứ Đức Hòa (giáo phận Mỹ Tho). Thời điểm này, linh mục Kim Long dạy thánh nhạc tại Trường đại học Đà Lạt, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn…

Sau năm 1975, linh mục tiếp tục dạy học tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM; các đại chủng viện Hà Nội, Huế, Sài Gòn; các hội dòng và giáo phận khắp nước.

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long là chủ nhân của khoảng 5.000 bài hát thánh ca, trong đó có nhiều ca khúc phổ biến rộng rãi trong các cộng đoàn đức tin. Điển hình là Kinh Hòa Bình được linh mục Kim Long viết cách đây hơn 60 năm.

Nhạc sĩ, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long về với Chúa, để lại đời hơn 5.000 ca khúc - Ảnh 2.

Linh mục Phêrô Kim Long là cây đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam - Ảnh: Công Giáo Và Dân Tộc

Theo Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Phêrô Kim Long có 50 năm viết thánh ca cho giáo hội.

Dịp Noel 2007, tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, đêm thánh ca Ca lên đi - mừng Chúa Giáng sinh được tổ chức, nhằm giới thiệu những sáng tác thánh ca tiêu biểu của nhạc sĩ Kim Long.

Nhiều ca đoàn Hà Nội và TP.HCM như: Đại chủng viện Thánh Giuse dòng Phaolô, Dòng Mến Thánh Giá, Nhà thờ Lớn, giáo xứ Hàm Long, giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) và ca đoàn Vượt Qua (TP.HCM) đã góp giọng tạo nên đêm âm hưởng thánh ca nhiều cảm xúc.

Nhiều ca sĩ có duyên với thánh ca như Hoàng Hiệp, Lưu Hương Giang, Diệu Hiền, Tất Đạt thể hiện các tiết mục. Nhạc sĩ Kim Long tạo được phong cách riêng qua các nhạc phẩm ngắn gọn mà Chúa không lầm là một điển hình. 

Đề nghị xếp hạng di tích 2 công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm

TTO - Với nhà thờ Thủ Thiêm, có ba hạng mục được nghiên cứu lập hồ sơ di tích là thánh đường chính, tháp chuông nhà thờ và dãy nhà xứ phía trái thánh đường.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Linh Huyền dạy ca cải lương trong triển lãm tranh của mình

Trong buổi khai mạc triển lãm tranh cá nhân Vũ trụ cũng biết nói, nghệ sĩ Linh Huyền gây chú ý khi bất ngờ dạy khách tham quan nhí ca cải lương.

Linh Huyền dạy ca cải lương trong triển lãm tranh của mình

Hồ Chí Minh - bậc thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Hướng tới cột mốc trăm năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, NXB Trẻ vừa ấn hành Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam của Đoàn Yên Kiều (bộ sách Di sản Hồ Chí Minh).

Hồ Chí Minh - bậc thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Huy Khánh trở lại sàn kịch, hóa thân vào vai quan chức

Nghệ sĩ Huy Khánh vừa xuất hiện trong vở kịch Viên đạn bọc đường với một nhân vật khá lạ với anh trước giờ.

Huy Khánh trở lại sàn kịch, hóa thân vào vai quan chức

Có thực kỳ lân là linh vật quốc gia của Scotland?

Dù chỉ tồn tại trong truyền thuyết, kỳ lân lại được Scotland chính thức chọn làm linh vật quốc gia, xuất hiện trên quốc huy và được tôn vinh hằng năm.

Có thực kỳ lân là linh vật quốc gia của Scotland?

Sức mạnh của Imu, trùm cuối bí ẩn trong One Piece dần hé lộ

Sau chương truyện dài nhất từ trước đến nay - chương 1150 - One Piece khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi nhân vật phản diện bí ẩn Imu dần hé lộ quyền năng thực sự.

Sức mạnh của Imu, trùm cuối bí ẩn trong One Piece dần hé lộ

Trôi theo những bềnh bồng để thấy đời nhẹ tênh

Những khối màu bay bổng, vài đường nét tối giản để dành nhiều khoảng lặng mênh mang, ‘Trôi đi những bồng bềnh’ của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn đưa người xem chìm vào một thế giới nửa thực nửa mơ, vừa lạ lùng vừa nhung nhớ.

Trôi theo những bềnh bồng để thấy đời nhẹ tênh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar