
Không gia đình - tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển bước lên sân khấu nhạc kịch - Ảnh: T.ĐIỂU
Không gia đình - kiệt tác của nhà văn Pháp Hector Malot, một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua - nay hiện diện sống động, hấp dẫn bằng ngôn ngữ sân khấu nhạc kịch.
Nhạc kịch Không gia đình - sáng tạo từ những tác phẩm cổ điển
Với thời lượng chỉ hơn một giờ đồng hồ, ê kíp sáng tạo đã khéo léo chắt lọc những tinh túy nhất từ nguyên tác.
Đêm diễn ra mắt 30-5 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, hàng trăm em thiếu nhi thích thú, phấn khích bước vào thế giới phiêu lưu kỳ diệu và đầy lòng nhân ái của cậu bé Remi kể từ khi bị cha nuôi bán cho một gánh xiếc rong của cụ Vitalis.
Các em nhỏ không chỉ chăm chú dõi theo bước chân lưu diễn khắp nơi của Remi, chứng kiến cậu bé trải qua bao gian khổ, nghèo đói, mất mát để rồi dần trưởng thành và cuối cùng tìm được cha mẹ ruột của mình, mà còn hồn nhiên bước vào hành trình ấy bằng những tương tác hồn nhiên và nhiệt thành.
Đạo diễn - NSƯT Lê Ánh Tuyết, biên kịch Bùi Hồng Quế đã khéo léo cài những tương tác thú vị cho các em nhỏ vào trong vở diễn, như cho các em được luyện thanh cùng Remi…
Sân khấu dưới bàn tay của họa sĩ Đặng Minh Tuấn, khi lộng lẫy của Paris xa hoa, khi nên thơ của làng quê nước Pháp thế kỷ XIX, khi hùng tráng của thiên nhiên nước Pháp…
Và phục trang được đầu tư đẹp, do Hoàng Tùng - Hoàng Hòe đảm nhiệm, cũng góp công khá lớn vào thành công của vở nhạc kịch.
Điểm thành công nhất của vở nhạc kịch chính là phần âm nhạc được làm mới đầy sáng tạo từ những tác phẩm cổ điển, ca từ tiếng Việt được chau chuốt.
Dàn diễn viên trẻ tài năng ngày càng hoàn thiện điêu luyện các kỹ nghệ diễn xuất, ca hát, vũ đạo cùng lúc, điều mà các diễn viên Việt Nam chưa được đào tạo chuyên nghiệp trong các trường sân khấu, điện ảnh.

Sân khấu và trang phục đều được đầu tư công phu - Ảnh: T.ĐIỂU
Niềm say mê nhạc kịch của Lê Ánh Tuyết
Có thể nói, với vở nhạc kịch này, NSƯT Lê Ánh Tuyết đã chứng tỏ được tâm huyết và sự "lên tay" của mình với thể loại nhạc kịch.
Lê Ánh Tuyết đã thử sức với các vở nhạc kịch chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển trong nước và thế giới, những vở nhạc kịch thuần Việt, hoàn toàn do người Việt làm từ đầu tới cuối.
Nhiều vở nhạc kịch do chị đạo diễn được đông đảo khán giả yêu mến trong thời gian qua như: Trại hoa vàng (huy chương vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021), Bầy chim thiên nga, Rồi tôi sẽ lớn, Giấc mơ của Bờm...
Từ lâu, chị đã ấp ủ tâm huyết dàn dựng Không gia đình, ước mong đưa tác phẩm đã truyền cảm hứng sống cho biết bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi lên sân khấu nhạc kịch. Nay chị đã hoàn thành mong ước.
Không gia đình với những giá trị về tình yêu thương, nghị lực sống, lòng trắc ẩn và niềm khát khao được yêu thương, sẽ được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong nhiều suất diễn đặc biệt nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6 và mùa hè 2025.

Remi làm quen với gánh xiếc rong của cụ Vitalis, mở đầu một cuộc phiêu lưu - Ảnh: T.ĐIỂU

Mùa đông lạnh lẽo của nước Pháp trên hành trình phiêu lưu của Remi được tái hiện đẹp trên sân khấu - Ảnh: T. ĐIỂU

Làm quen người bạn mới - Ảnh: T.ĐIỂU

Niềm hạnh phúc ngày đoàn tụ gia đình của Remi - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ
Bình luận hay