10/01/2021 14:28 GMT+7

Nhà vô địch từ trại tị nạn

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 8 năm trước, cậu bé 12 tuổi Muhammad Mokaev và cha đến nước Anh trong tư thế của những người tị nạn. Giờ đây, anh được dự đoán sẽ trở thành nhà vô địch UFC trẻ tuổi nhất lịch sử.

Nhà vô địch từ trại tị nạn - Ảnh 1.

Đội chiếc mũ papakha, Mokaev trông rất giống Khabib Nurmagomedov - Ảnh: TIDL

Mokaev sinh ra tại Dagestan (một vùng tự trị ở Nga) - nơi mà những người hâm mộ võ thuật không thể không liên tưởng đến võ sĩ huyền thoại Khabib Nurmagomedov.

Theo cha tị nạn sang Anh

Nhưng từ trước khi Khabib bắt đầu nổi danh trên võ đài MMA, những người Dagestan đã được biết đến nhiều với kỹ năng đấu vật thượng thừa của mình. Có thể nói, một nửa số lượng huy chương môn đấu vật của nước Nga ở các giải thế giới hay Olympic là đến từ vùng đất Dagestan khắc nghiệt.

Với thể trạng khỏe mạnh, cậu bé Mokaev được cha cho theo học đấu vật. Năm Mokaev 8 tuổi, mẹ anh qua đời. Vài năm sau, cha của Mokaev quyết định sang tị nạn ở Anh. 

"Thật điên rồ, bỗng dưng tôi và cha, cùng một đống quần áo và hầu như không có đồng tiền nào dồn vào một chiếc xe. Chúng tôi băng qua châu Âu và dừng chân tại Anh. Đất nước, ngôn ngữ và con người xa lạ, mọi thứ bắt đầu từ số không".

Những gì hai cha con nhận được là khoản trợ cấp 5 bảng Anh/ngày, Mokaev cho biết anh thường xuyên bị đói. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Mokaev theo đuổi giấc mơ võ thuật. Thậm chí, việc di cư sang Anh còn tạo cơ hội để Mokaev tiếp cận với nhiều môn võ khác. 

Anh được giáo viên thể dục ở trường hướng dẫn đến phòng tập boxing và không lâu sau đó, Mokaev biết đến võ đài MMA.

Cuộc gọi thay đổi sự nghiệp

Sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng, nhưng những ai hiểu rõ sự nghiệp của chàng võ sĩ trẻ sẽ khâm phục anh vì tinh thần theo đuổi đam mê đầy quyết liệt.

"Có rất nhiều người tị nạn ở Anh thành công, thường là với con đường học hành. Nhưng từ nhỏ, tôi đã biết tiếng Anh của mình không đủ tốt để có thể bước vào những đại học lớn như Cambridge, Oxford. Vì vậy, tôi không chọn con đường học hành như cha mình", Mokaev nói. 

Cha anh là một kỹ sư xây dựng, thuộc tầng lớp những người tị nạn trí thức, nên không ngừng hối thúc Mokaev đi theo con đường của mình. Nhưng Mokaev từ chối và kiên quyết theo đuổi đam mê võ thuật.

Sự nghiệp của Mokaev bắt đầu khi anh liên tục giành ngôi vô địch ở Giải vô địch thế giới IMMAF - đỉnh cao của võ đài MMA nghiệp dư vào năm 2018 và 2019. Nhưng với một người tị nạn, theo đuổi con đường chuyên nghiệp không chỉ đơn giản là tập luyện rồi lên võ đài thi đấu.

Năm 2019, khi lên đường sang Bahrain dự Giải vô địch thế giới, Mokaev bị chặn lại ở sân bay Manchester và không được phép xuất cảnh. Anh phải gọi cầu cứu hoàng tử Khalid bin Hamad al Khalifa - người sở hữu đội MMA bao gồm Khabib. Không lâu sau, Mokaev rời London đến Bahrain trên phi cơ riêng cùng vị hoàng tử này.

Sau đó, Mokaev bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp ở tuổi 19 - khá trẻ so với những võ sĩ MMA. "Đại bàng Dagestan" đã hoàn toàn cất cánh từ khi nhận được tài trợ của hoàng tử Khalid bin Hamad al Khalifa. Anh mở màn với chuỗi 4 trận thắng liên tục, và được dự đoán sẽ trở thành nhà vô địch hạng nhẹ trong vòng 1-2 năm tới. 

Và nếu điều đó xảy ra, Mokaev sẽ là nhà vô địch UFC trẻ tuổi nhất lịch sử (kỷ lục hiện thuộc về Jon Jones - 23 tuổi). Kỳ vọng càng lớn hơn khi Khabib giải nghệ hồi giữa năm 2020. Giờ đây, chàng trai xuất thân từ trại tị nạn Mokaev sẽ tiếp nối niềm tự hào võ thuật của người Dagestan.

Tôi không bắt chước Khabib

Khi Mokaev bắt đầu đến với MMA cũng là lúc oai danh của Khabib Nurmagomedov "như mặt trời chính ngọ" trên võ đài UFC.

Người ta dễ dàng liên tưởng Mokaev với tiền bối đồng hương Khabib qua chiếc mũ đại bàng papakha biểu trưng của người Dagestan. Trước và sau trận đấu, cả hai đều đội chiếc mũ này bước lên võ đài. Nhưng Mokaev khẳng định anh không bắt chước Khabib.

"Khác biệt cơ bản giữa chúng tôi là khi Khabib được biết đến, anh ấy đã thắng 26 hoặc 27 trận chuyên nghiệp. Trong khi đó, mọi người đã để ý tôi từ khi tôi thắng trận nghiệp dư thứ ba", Mokaev nói.

Xem võ sĩ tiễn đối thủ vào... 'giấc ngủ' bằng đòn 'front kick dữ dội'

TTO - Trang võ thuật MMA Junkie đã đề cử "màn nốc ao của năm" cho võ sĩ người Chile Ignacio Bahamondes, sau khi anh có cú "front kick dữ dội" khiến đối thủ người Mỹ Edson Gomez phải "ngủ say" ở trận đấu ngày 5-11 tại giải Contender Series 2020.


HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bão chấn thương càn quét trước chung kết Europa League

Cả Tottenham và Man United đều không có được đội hình mạnh nhất cho trận chung kết Europa League, diễn ra rạng sáng 22-5.

Bão chấn thương càn quét trước chung kết Europa League

HLV Polking hé lộ cuộc trò chuyện với Kiatisak

HLV trưởng CLB Công An Hà Nội Alexandre Polking cho biết Kiatisak Senamuang không can thiệp vào chuyên môn mà chỉ đưa ra một số lời khuyên khi gặp lại đội bóng cũ.

HLV Polking hé lộ cuộc trò chuyện với Kiatisak

CLB nữ TP.HCM chốt đội hình đá với đội bóng Trung Quốc

CLB nữ TP.HCM đã hoàn tất buổi tập chiến thuật cuối cùng cho trận gặp Wuhan Jiangda ở bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025.

CLB nữ TP.HCM chốt đội hình đá với đội bóng Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực trẻ hóa lực lượng

Sau trận giao hữu với CLB nữ Werder Bremen, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện, thi đấu giao hữu và chuẩn bị tập huấn tại Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực trẻ hóa lực lượng

Giải Pickleball Việt Nam 2025 có quỹ thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng

Giải Pickleball Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM, có quy mô toàn quốc và có giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Giải Pickleball Việt Nam 2025 có quỹ thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng

CLB Bình Dương có thêm chuyên gia Nhật Bản

HLV Nguyễn Anh Đức có thêm trợ lý đắc lực từ Nhật Bản để bắt đầu chiến dịch cải tổ CLB Becamex Bình Dương ngay từ cuối mùa giải 2024-2025.

CLB Bình Dương có thêm chuyên gia Nhật Bản
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar